Tin tức 24h

Bố tật nguyền không việc, tiền đâu con chữa bệnh ở Thủ đô

Khi tôi đến thăm, Quân đang cười nói hoạt bát, vui vẻ với các bạn cùng phòng. Bố Quân lặng lẽ nhìn về phía con, cười khổ “Nó cứ vui vẻ thế, có biết bố mẹ vất vả ra sao đâu cô.”

Ngoài 30, số lần “gần chồng” đếm trên đầu ngón tay

Ngoài 30 tuổi tôi mới lấy chồng, chọn tới chọn lui cuộc đời tôi vẫn chẳng ra gì. Chồng tôi nhìn ngoài ai cũng bảo anh ấy hiền khô, ở nhà chắc tôi bắt nạt anh ấy lắm. 

Bị lừa tiền khi mua hàng trên mạng, tôi khởi kiện đòi lại được không?

Tin tưởng trên mạng internet, tôi đã chuyển tiền mua hàng nhưng bị người bán lừa đảo, quỵt tiền. Tôi có thể kiện đòi tài sản được không?

Trao hơn 56 triệu đồng cho bé Lan Anh

Số tiền bạn đọc trao tặng này giúp được gia đình em rất nhiều trong lúc khó khăn. Nhờ sự động viên hỗ trợ kịp thời này mà con em có tiền chữa bệnh.

Xuống viện hôm trước, hôm sau quay về vì không đủ tiền chữa bệnh

Xuống viện sáng hôm trước, chiều hôm sau phải trở về vì không có đủ tiền chữa bệnh. Bác sĩ thông báo đợt điều trị toa thuốc hết 30 triệu đồng, trong khi trong tay hai ông cháu chỉ có vài triệu bạc.

Cô ấy qua lại với nhiều đàn ông để “kiếm thêm”

Khi trò truyện, người hàng xóm cho tôi biết, cô ấy qua lại với nhiều người đàn ông vì mục đích kiếm thêm để nuôi con. 

Chia tay, người yêu cũ kiện đòi "tình phí"

Em tưởng đã chia tay thì bất ngờ, anh ta sang nhà em và đưa cho bố mẹ em một tập hóa đơn nhà hàng, hóa đơn những thứ đã mua tặng em với lí do “tình phí”, đòi em và gia đình phải trả một nửa.

Hơn 60 triệu bạn đọc ủng hộ bé Đỗ Ngọc Mai

Bé Mai đã tháo băng, vết bỏng trên người đã lên da non mềm mại. Đó là thành quả của nhiều tấm lòng thiện nguyện và bạn đọc báo VietNamNet hết lòng quan tâm chia sẻ.

Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 1/2016 (Lần 1)

Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền:157,302,000 đồng đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Phải đóng cho hàng xóm 20 triệu để kéo điện vào nhà

Báo VietNamNet nhận được phản ánh của bạn đọc Phạm Hữu Chương phản ánh về việc muốn kéo điện vào nhà phải đóng cho hàng xóm 20 triệu đồng và chịu chi phí 3.500đ/1kw.

Lời khẩn cầu của cô gái nằm liệt giường suốt 25 năm

Kể từ khi lọt lòng mẹ, chị Nguyễn Thị Lệ Tuyết (SN 1990)  vẫn mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác. Nhưng sau một cơn sốt nhẹ khi tròn 2 tháng tuổi, thân thể bé yếu dần và nằm một chỗ từ đó đến nay…

Hoảng hồn khi sếp gạ xem... phim nóng

Sếp ngang nhiên mở phim nóng chỉ tôi xem, rồi vừa cười vừa hỏi “Lan có thích xem phim nóng không? Phụ nữ chưa chồng thì nên xem cho mở mang đầu óc. Đàn ông thích phụ nữ biết xem phim này lắm”.

Xuất khẩu lao động 3 năm, gửi tiền về cho vợ... nuôi bồ

Tôi đi xuất khẩu lao động khó nhọc, gửi tiền về thì bị vợ giữ cả, mua đất xây nhà, thậm chí nuôi bồ nhí...

Kinh hoàng khi thử nghiệm Omega 3

Được biết cơ quan chức năng đang vào cuộc kiểm tra mức độ an toàn khi uống Omega 3.

Thương mẹ già còng lưng nuôi hai con tâm thần giữa đất Thủ đô

Mẹ con bà Phạm Thị Quyết hàng ngày vẫn bữa rau bữa cháo nuôi nhau. Cả nhà chỉ trông chờ vào số tiền lương hưu ít ỏi để sống, nhưng chừng đấy cũng chỉ đủ tiền thuốc cho con trai út.

Biết tôi có nhà chung cư cô ấy tha thiết muốn quay lại

Cả tháng nay chúng tôi không liên lạc, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc thì bỗng dưng cô ấy tìm đến nhà tôi, trước cô ấy có chìa khóa nhà tôi nên đã tự vào nhà, nấu nướng…cô ấy muốn quay lại.

Bố tin tưởng dạy lái xe, con "lấy le" đi khoe bạn gái

Con trai tôi năm nay 17 tuổi. Tôi cho cháu học lái xe ô tô để quen tay, khi nào đủ tuổi sẽ cho đi thi lấy giấy phép. Nhưng hôm trước cháu lén lấy trộm chìa khóa xe, mang xe chở bạn gái đi chơi tại Hải Phòng.

Tết cùng nhà nông!

Sản xuất thật tâm, quả sẽ sáng/ Thị trường quyết định, thoát gian nan/ Bảo quản sau thu, không thể thiếu/ Nguồn sạch, khỏi lo bẩn trá hàng.

Cha làm hồ mẹ bán nước mía, kiệt quệ vì con ung thư

Một mình chồng làm hồ cả tháng cũng không đủ tiêu. Con bệnh triền miên hết tiền, thiếu nợ, tiền thuốc trong thuốc ngoài danh mục biết lấy đâu mà mua...

Chồng đi du học cả năm…vợ ở nhà vẫn có bầu

Thay vì đưa tôi về nhà, anh ta lại chở tôi vào khách sạn. Để khi hết hơi men, tôi phũ phàng nhận ra người đàn ông nằm cạnh mình…

Tưởng chồng cũ đã chết, tôi kết hôn với người mới

Tôi lấy chồng năm 1986. Sau khi kết hôn hơn một năm, chồng tôi bỏ nhà đi vào Nam làm việc rồi mất liên lạc không rõ lí do.. Tòa án tuyên bố anh đã chết nên tôi kết hôn với người khác.

Con bệnh, cha nghèo nuôi thêm 3 đứa cháu

Căn nhà lá lụp xụp đơn sơ dựng nhờ trên đất của người khác là nơi sinh sống của một gia đình. Để kiếm được miếng cơm manh áo hằng ngày họ cũng đã phải cực nhọc vất vả làm thuê và bán vé số...

Chồng hờ hững, người yêu cũ lại quá nhiệt tình

Việc tưởng như dễ nhất trên đời lại trở nên khó khăn với chúng tôi. Cả hai đều khỏe mạnh, bác sĩ nói không vấn đề gì. Nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy tôi dính bầu. 

Có con chung nhưng không đăng ký, ly hôn như nào?

5 năm trước tôi và anh ấy dọn về ở chung. Bên nhà tôi và nhà anh đều có đãi tiệc mời họ hàng, bạn bè tham dự. Chỉ có điều chúng tôi không có đăng ký kết hôn. 

Thưởng 2 tháng lương, về quê vợ ăn tết cũng hết

Mang tiếng tết năm ngoái tôi được thưởng 2 tháng lương, nhưng chỉ cần dắt nhau về quê vợ vài ngày là tiền như bay hơi hết sạch. Lấy vợ ở quê, đông anh em bà con đến là khổ.