Tin tức 24h

Nhạc xuân 2012 theo kiểu “Đôrêmon chế”

Những ca khúc nhạc Xuân được minh họa theo kiểu “Đôrêmon chế”, một trào lưu từng bùng nổ của giới trẻ trong năm vừa qua, là một món quà “tô điểm” cho không khí rộn ràng của dịp Tết Nguyên đá

Khen hay chọc ngoáy?

Ngày Tết người ta hay bông đùa cho vui, nhưng nhiều khi nói không đúng cách lại mất xuân. Câu chuyện có thật sau đây là một ví dụ:

Độc đáo lì xì online của cư dân @

Vẫn mang đầy đủ những ước mong tốt đẹp cho ngày đầu năm, nhưng những bạn trẻ trong thời đại công nghệ lại chọn cho mình hình thức lì xì online hiện đang rất được ưa chuộng do phù hợp hơn với

Tết quê

Khói bếp len lỏi qua lớp mái tôn cũ kĩ, chậm rãi bay lên và tan ra. Hôm nay đã là tết.

Tết xưa của mẹ

“Tết về nhớ đến quê nhà/ Thịt thưng bánh tráng mặn mà khó quên!”. Câu ca dao miền Trung nghe da diết một nỗi nhớ quê của người xa xứ thèm được ăn tết ở nhà, nơi đó gia đình sum họp.

Bữa Tất niên của chàng độc thân

Anh chàng nọ thì thào với bạn gái chiều 30 Tết:

Công ty TNHH Blanco Việt Nam tuyển Quản lý kỹ thuật dệt may

Công ty TNHH Blanco Việt Nam cần tuyển Quản lý kỹ thuật dệt may người Việt Nam hoặc người nước ngoài

Cho thuê nhà mặt đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp

Cần cho thuê nhà mặt đường số 8, phường 11,  quận Gò Vấp

Ấn tượng

H.H là một cô dâu mới về nhà chồng trước Tết được ít hôm. Chiều 30 Tết, cô tự tin xông vào làm cỗ Tất niên.

Vợ và tàu Tết

Ga S.G một ngày giáp Tết. Một người đàn ông vào sân ga đón vợ và nhận được thông báo của nhà ga là tàu sẽ về chậm so với quy định một giờ đồng hồ. Mọi người xung quanh đều thở dài ngán ngẩm trước cảnh

Thưởng Tết của sếp

Cuối năm tổng kết công ty, sếp vui vẻ thông báo:

Đầu năm chơi đá cầu may

Vốn được coi là kết tụ từ tinh hoa của trời đất, những viên đá thạch anh lâu nay vẫn được người sành chơi ưa chuộng.

Đổi vợ lấy lạc đà

Một cặp vợ chồng người Bỉ đang tham quan thành phố Riad (Ảrập Xêút) thì một nhà buôn đến gần hỏi: "Hai bạn là người Anh, Đức, hay Pháp?"

Hàng loạt sao bất ngờ bị loại khỏi đề cử Oscar

Danh sách đề cử Oscar lần thứ 84 vừa được công bố và người ta bất ngờ khi thấy hàng loạt cái tên gần như đã chắc một chân tại Osar năm nay như Leonardo DiCaprio, Tilda Swinton, Ryan Gosling và Michael Fassbender đều bị loại.

Những chàng trai sống nhờ…laptop

Nhiều anh chàng ngoài giờ học chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Đơn giản vì laptop chính là “hơi thở”cuộc sống của họ.

Bị cấm ở câu lạc bộ đêm vì đã già lại sexy

Một phụ nữ 28 tuổi, mẹ của 4 đứa con đã bị cấm cửa tại các câu lạc bộ đêm trong thành phố vì tội “quá già để mặc đồ thiếu vải”.

Chiêm ngưỡng những ngôi nhà gốm tuyệt mỹ

Người xem bị mê hoặc bởi những ngôi nhà gốm tinh xảo và bắt mắt được làm hoàn toàn bằng tay của các nghệ nhân đến từ nước Anh.

Tết ở vùng “đất nóng”

Cái rộn vui trên khắp công trình san lấp mặt bằng các khu đô thị mới ở trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã không còn ở thời điểm cận Tết Nguyên đán năm nay.

Thế giới búp bê Matryoshka lung linh của Nga

Bộ búp bê gỗ Matryoshka là một nét biểu trưng của nước Nga. Đó là những cô búp bê mũm mĩm, tựa như những cô gái Nga tròn trịa, đôn hậu.

"Tết này gia đình em ăn tết lớn"

Tết này gia đình em ăn tết lớn. Ba em vừa điện thoại cho các anh chị và ai cũng hứa sẽ về đông đủ, cùng đón giao thừa để chung vui với em...".

Thanh Ngoan dạy con bằng... gạo mốc

Thanh Ngoan có thể cho con vài trăm đến vài triệu nhưng luôn dạy con phải tiết kiệm. Dù không có nhiều thời gian bên con nhưng luôn dạy bọn trẻ phải biết quý trọng mồ hôi công sức mình làm ra.

Toàn cảnh thế giới những năm Rồng

(VEF.VN) - Năm 2011 đã kép lại và năm 2012 - năm Rồng được kỳ vọng là một năm với nhiều thách thức và sôi động. Bài viết dưới đây đưa ra cái nhìn toàn cảnh về thế giới dưới góc độ phong thủy.

Ăn tết ở bệnh viện bằng mì tôm

“Tết này mẹ con em “ăn Tết” bệnh viện rồi, cháu vẫn còn đang nằm trong phòng hồi sức chưa biết khi nào mới được ra. Nhà cũng chẳng còn mà về nữa căn nhà lá thì đã xiêu vẹo từ cơn bão số 9 giờ thì mục nát rồi.

Chùm ảnh: Sắc xuân rẻo cao

Trên từng những cung đường Tây Bắc mùa xuân đến ngay trong vách núi, trên từng thửa ruộng trong cái bảng lảng suơng mù…

Mất mát nào là nguy cơ lớn trong đời người?

(VEF.VN) - Mất mát nào là nguy cơ lớn nhất trong đời người? Thiệt hại do đánh mất/suy giảm về tài sản vật chất hay tinh thần là quan trọng hơn đối với mỗi quốc gia? Làm gì để củng cố, xây dựng và phát triển niềm tin?