Tin tức 24h

Đóng cầu huyết mạch cuối cùng ở TPHCM để xây mới

 6h sáng ngày 4/2 (mồng 5 tết), giao thông qua cầu Kiệu, cây cầu nối quận 1 và quận Phú Nhuận đã chính thức tạm ngưng.

Khi bom rượu vang 'lấn át' trống Đọi Tam

Nghề làm trống Đọi Tam (Duy Tiên, Hà Nam) đã được lưu truyền hơn nghìn năm nay. Hiện nay, làng trống vẫn còn đó, nhưng bom rượu vang dần lấn át vị trí độc tôn…

Ngắm phu nhân đại sứ bán hàng làm từ thiện

Hội chợ từ thiện Bazaar mỗi năm chỉ diễn ra một lần, họp trong thời gian ngắn gần như kỷ lục - từ 10h sáng đến 3h chiều, và có không ít phu nhân Đại sứ đứng bán hàng.

Ước mơ nhỏ nhoi của chàng rể Hàn Quốc

Lo thế hệ thứ hai con lai Hàn - Việt đang sinh sống tại Hàn Quốc không sõi tiếng Việt và con lai ở Việt Nam không sõi tiếng Hàn, Lee Geon quyết định lên một kế hoạch...

Lễ hội đua thuyền trên cao nguyên

 Sáng 3/2 (Mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014), trên Hồ Sen (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) đã diễn ra Giải đua thuyền Nam truyền thống tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2014.

Gã ngoại quốc giết đồng hương ngày đầu năm

 Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và đang tổ chức truy lùng nghi can Alexande Samot để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Cảnh giết ngựa bạch, bán ‘ăn lấy may đầu năm’

 Toàn bộ phần thịt sẽ được bán cho người dân trong vùng ăn Tết, với quan niệm “lấy may” trong năm Giáp Ngọ. Phần xương sẽ được giữ lại để nấu cao. Cao ngựa bạch truyền tai nhau là chữa được nhiều bệnh.

Đầu xuân nhà thầu hứa gì với bộ trưởng Thăng?

 Sáng ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã phát lệnh lễ ra quân đầu xuân năm 2014 tại gói thầu số 5 - Dự án xây dựng đường nối sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân.

Kỷ niệm 225 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

 Lễ kỷ niệm đã thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham dự.

Bộ trưởng Thăng thăm bệnh nhân TNGT dịp Tết

 Chiều 3/2 Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đến thăm hỏi bệnh nhân tai nạn giao thông tại BV Việt Đức – Hà Nội.

Ngược dòng sử thi về với Hải đội Hoàng Sa

Hàng năm cứ đến ngày Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa thì những chuyến tàu từ đất liền ra đảo Lý Sơn càng đông hơn. Con dân của đảo dù đang sinh sống ở đâu cũng tìm về để tri ân các bậc tiền nhân của mình.

Triền cỏ Bạch Mã

Ngựa bạch "xịn" phải có lông ngực màu ánh kim, mắt màu mây, chuyển thành màu đỏ khi có ánh đèn và bị lòa vào đúng 12 giờ trưa. 

Tình người ở bản Rào Tre

Giờ đây, người Chứt đã biết đi học, biết đọc cái chữ trên tivi, bị bệnh hay sinh đẻ đã biết đến trạm y tế. Đó phần lớn là nhờ công của những người chiến sỹ biên phòng nơi đây.

Võ sư đa tài và con tàu chở rượu

Tàu chạy bằng điện, gồm 4 toa, dài 2,7m. Con tàu miệt mài chở rượu, bất cứ lúc nào được yêu cầu, nó có thể vận chuyển trên 30 lít/chuyến.

5 ngày Tết, 135 người chết vì TNGT

 Từ ngày 28 đến ngày mùng 3 Tết, cả nước xảy ra 290 vụ TNGT làm chết 135 người. So với năm ngoái, số người chết giảm 30 người nhưng lại tăng 180 người bị thương.

Làng tỷ phú giữa ‘cánh đồng chó ngáp’

Địa danh ‘cánh đồng chó ngáp’ nổi tiếng của vùng đất Bạc Liêu vốn dĩ bạc màu, phèn úa ngập úng, cỏ dại um tùm ngày nào chỉ còn trong ký ức...

Cụ già chữa bệnh vô sinh giỏi nhất xứ Mường

Mỗi năm chữa vô sinh cho hàng trăm người, mế Tăng Thị Mụi, Bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa được mọi người đặt cho cái tên trìu mến “mẹ của hàng trăm đứa con”.

Ông 'Việt kiều trưởng'

Có những kiều bào gọi ông là “Việt kiều trưởng”. Không ít người nhắn tin chia sẻ lưu luyến khi phong thanh tin ông có thể nhận nhiệm vụ mới.

Chủ trương Biển Đông của ta được quốc tế ủng hộ

 Năm qua tình hình Biển Đông lại căng thẳng, làm sao vừa duy trì hòa bình với láng giềng và khu vực, vừa bảo vệ chủ quyền, là tâm tư người dân gửi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Mồng 3 đi chùa Châu Đốc 3

Nằm trên một cù lao giữa sông Đồng Nai, chùa Phước Long (còn gọi là chùa Châu Đốc 3) có phong cảnh hết sức hữu tình.  

Biên cương trong sương trên cao

Đối với những du khách tầm thường như chúng tôi vốn chỉ biết tới hoa ban, cơm lam và rượu ngô, chuyến công tác qua vùng cao Tây Bắc còn hơn một cuộc hành hương về biên cương Tổ Quốc.

Về Bằng Hành xem ngựa đấu

Xem mới biết, những đòn tát, đá, cắn, cào để giành chiến thắng của hai chú ngựa cũng hấp dẫn, kịch tính chả kém gì một trấn đấu quyền Anh.

"Người hùng" dưới chân Đèo Ngang

Nói đến Đèo Ngang, mấy ai không nhớ bài thơ nổi tiếng của bà Huyện Thanh Quan, "lom khom dưới núi tiều vài chú...". Có thể nói Nguyễn Văn Nam là một "chú tiều" như thế thời nay, theo nghĩa nương nhờ vào rừng, rừng nuôi anh.

Người đầu tiên lai ngựa Việt với ngựa Bạch Tây Tạng

Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1971), đã biến bãi bồi hoang ven sông Hồng thành trang trại chăn nuôi. Điều đặc biệt là anh đã chọn nuôi ngựa bạch để làm giàu.

Vào bụng rồng săn 'ngự thiện'

Sài Sơn có hình con rồng và trong bụng rồng là nơi giao thoa đất trời. Nơi đây, ngoài những chuyện về Thánh Thầy, về lễ hội hang Thần... còn nổi tiếng bởi món ăn từ loài dơi ngựa quý hiếm - thứ "ngự thiện" dâng các bậc đế vương.