Tin tức 24h

Giăng bẫy để lấy chồng giàu

Tôi gặp Tuấn ở công ty do người quen giới thiệu vào làm. Tuấn đẹp trai, đứng đắn và tốt với mọi người. Đặc biệt, anh là diện cán bộ được cơ cấu để làm lãnh đạo của công ty sau này.

Vô vọng nhìn con bị ‘não úng thủy’ chết dần…

Đã 4 năm qua cháu bé bị bệnh úng não thủy ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chẳng được đi chữa trị nữa vì gia đình hết tiền. Bố mẹ cháu bé chỉ biết vô vọng nhìn con chết dần chết mòn theo ngày tháng.

Khai sinh cho con khi bố mẹ không có đăng ký kết hôn?

Nếu khai sinh cho cháu xong, tôi có thể nhập khẩu cho cháu về địa chỉ của người anh ruột (có nhà, có khẩu và ở thành phố khác) được không?

Thiếu minh bạch trong quyết định?

Ban Bạn đọc báo VietNamNet nhận được đơn khiếu nại của 18 hộ dân tự quản là các hộ đồng sử dụng hợp pháp đối với khu nhà đất số 46 phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Xôn xao chuyện dân Hà Nội nuôi gà ở…vỉa hè

Đông đảo bạn đọc bị thu hút bởi bài: Dân Hà Nội tăng gia, vỉa hè thành chuồng gà. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet. 

Mẹ đẹp, chồng giàu sao khổ thế

Mẹ lấy bố vì điều kiện nhà bố rất tốt và bố đeo đuổi mẹ rất lâu. Khi ấy, tôi biết mẹ còn một nỗi khổ tâm khác trong mối quan hệ với thầy giáo trường làng.

Công an bắt hàng rong mà không lập biên bản...

Tôi thấy các anh công an phường thường đánh xe bắt hàng rong, thu hàng hóa và vật dụng của họ mà không có giấy tờ, biên bản...

Tôi hứa tiền bạn đọc ủng hộ dành hết chữa bệnh cho con

Hy vọng rằng sự giang tay cứu giúp của bạn đọc một lần nữa sẽ cứu được bé Trường An. Gia đình tôi không biết nói gì hơn thông qua Báo VietNamNet xin gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn đọc.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 12/2012

 Trong tháng 12/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Bạn đọc bức xúc với Coca- Cola

Trong số gần 200 email phản hồi bạn đọc gửi về Báo VietNamNet, có tới 100 email đề nghị ‘tẩy chay’ các sản phẩm của Coca-Cola, thể hiện bức xúc sau khi đọc bài:10 năm không đóng thuế, Coca-Cola phát triển gì cho VN?

Cái giá của gái trẻ ham lấy Việt kiều

Từ một cô gái trầm tính, hiền lành giờ em đã là một người ngang ngạnh và sống bất cần đời. Em có thể đi bất cứ đâu, với bất cứ ai miễn sao người đó có thể cung cấp đầy đủ vật chất cho em.

Yêu

 Yêu thì lòng dạ vấn vương/ Không yêu mọi thứ cũng thường vậy thôi…

Mẹ chết khi vừa sinh, con thơ nguy kịch trong lồng kính

Vợ mất sau khi sinh, đứa con trai đầu vừa tròn 3 tuổi khóc thương gọi mẹ, còn đứa con thứ hai mới được 20 ngày tuổi đang đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết.

Xe trọng tải lớn "cày nát" đường liên huyện

Mặt đường nứt vỡ, lồi lõm, bong tróc tạo thành vô số những rãnh lớn chằng chịt, khiến giao thông vô cùng khó khăn.

1.000 suất mua bánh WOW miễn phí nhân mùa Giáng sinh

Bệnh nhi nghèo sẽ nhận được 500 suất bánh ngọt miễn phí là quà tặng từ chuỗi cửa hàng bánh ngọt WOW vừa khai trương vào ngày 20/12/2012 tại TP.HCM.

Tiếng kêu cứu của 4 mẹ con trong căn nhà tàn

Hai mươi năm mang trong mình bệnh hiểm nghèo, chị Thanh vẫn nghiến răng làm lụng nuôi con. Đến khi mẹ kiệt sức, mấy đứa con nuốt nước mắt tủi phận vì chẳng có nổi một ngàn mua thuốc cho mẹ.

Em tưởng là anh chưa có vợ…

Có số điện thoại của anh rồi, em đã chủ động nhắn tin cả ngày lẫn đêm. Và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền về tin nhắn ấy.

Kiện kiểu gì khi 2 trẻ vị thành niên nảy sinh “quan hệ”?

Tôi đang bối rối không biết giải quyết chuyện gia đình của mình thế nào. Cháu gái tôi năm nay mới 15 tuổi mà đã có bạn trai và chúng đã quan hệ tình dục với nhau.

Nửa sau khoảng đời

 Đêm miền Trung là đêm của dừa/ Dừa vỗ lòng anh ngủ như vậy đó/ Ôi cái khoảng đời đêm nay cháy đỏ/ Đợi ngày anh về chia lửa cho em.

Con em mà mù thì…niềm hy vọng cuối cùng cũng mất

Cháu Trương Văn Mỹ (5 tuổi ngụ ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), bị bệnh khối u hai con mắt.

Yêu người giàu là sự "bảo lãnh" ngọt ngào

Tôi yêu 4 người đàn ông cùng hoàn cảnh và điều kiện như mình trước khi yêu anh. Tôi từng chia sẻ với họ từng đồng tiền khi đi ăn, từng đồng tiền khi đóng tiền nhà…

Vợ chồng trung niên...5 năm không "gần gũi"

Hai vợ chồng tôi kết hôn đã 25 năm, các con đều đã lớn, chúng tôi đã có cháu ngoại. Nhìn cuộc sống vợ chồng tôi có vẻ ổn nhưng đã từ lâu giữa chúng tôi không còn cảm xúc yêu đương.

Là vợ sao chị "quản lí như mẹ" với chồng mình?

Hằng ngày, tôi đối xử với anh ấy hệt như đối xử với một đứa trẻ con và anh ấy như là tâm hồn trẻ thơ trong hình hài một người đàn ông.

“Môn đăng hộ đối” thì yêu nhau mới có hậu?

Anh người Hà Nam, tôi người Hà Nội. Tôi “tiểu thư con nhà giàu”, còn nhà anh cũng có điều kiện. Chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm và thấy sống rất hạnh phúc. Tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã “toan tính” cho tôi.

Gia cảnh khốn khó...mẹ già nuôi con tâm thần

Chồng mất khi đang mang thai đứa con thứ 7, một mình người phụ nữ bất hạnh ở Hà Tĩnh sinh hạ rồi nhọc nhằn nuôi đàn con thơ khôn lớn trong cảnh nghèo khó, túng quẫn.