Tin tức 24h

Học cách chung sống: Mắt mở, mắt khép hờ

Trong những cuộc cự cãi, xung đột, nhiều người đã giận dữ thốt ra: “Tôi hối hận vì đã lấy anh/cô!”, “Giờ tôi mới biết bản chất anh/cô là một con người…”.

Uẩn khúc cái chết tức tưởi của nữ y tá qua lời kể gia đình

"Khi sự việc đã xảy ra, nếu gia đình họ tử tế, biết ăn năn, hối lỗi, mẹ chồng xuống xin lỗi một câu thì gia đình tôi sẽ bỏ qua tất cả. Thế nhưng họ khuất tất quá, họ chôn chị tôi, cháu tôi như chôn chui, chôn lủi..."

"Đừng để nước hoa đàn bà vương trên áo, chồng ạ!"

“Anh làm gì thì cũng đừng để nước hoa đàn bà vương trên áo, chồng ạ! Chiếc áo xanh lam hôm qua anh mặc rất đẹp, nhưng em đã bỏ đi vì mùi nước hoa làm em dị ứng”.

Một ngày em có 100 nghìn đi chợ, còn đòi gì nữa?

Một tuần anh phát cho em 700.000đ tiền chợ cho cả nhà bốn miệng ăn. Anh còn bảo: “Vị chi một ngày em có 100.000đ đi chợ, vậy còn đòi gì nữa?”.

Chết cười với chiêu giấu tiền có một không hai của các quý ông

Bị vợ tịch thu toàn bộ lương lậu mỗi tháng, những quý ông này phải đau đầu nghĩ ra nhiều "kỹ nghệ" giấu 1 khoản tiền để qua được mắt vợ.

Chấn động nữ y tá mang bầu ôm con nhảy sông tự tử

Từ khi phát hiện cho đến khi đưa lên bờ, thi thể của người mẹ cùng đứa con thơ vô tội vẫn dính chặt vào nhau. Những người chứng kiến cảnh tượng ấy đều không thể cầm lòng. Câu chuyện đang rúng động dư luận tỉnh Phú Thọ

Bị chồng của bạn ép làm vợ bé

Chính trong những lúc đau khổ như vậy, tôi nhận thấy ánh mắt của chồng bạn dành cho tôi ngày một khác. Nhưng thời gian đầu, tôi không chú ý đến việc đó.

Làm dâu 2 tháng đã nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân

Không thể hòa hợp với gia đình chồng và cuộc sống nhà chồng, chỉ sau 2 tháng làm dâu, Lan đã nghĩ đến chuyện làm bà mẹ đơn thân cho dễ sống.

Tôi mắc nợ mẹ chồng từ kiếp nào mà cứ phải đeo mang như vầy?

Nhìn vẻ mặt hỉ hả của mẹ chồng, tôi chỉ còn biết thở dài, không biết mình mắc nợ bà từ kiếp nào mà cứ phải đeo mang như vầy. Tôi không biết mình bị đọa đày đến bao giờ…

Hẹn hò chồng hàng xóm giữa đêm, bị bắt mấy lần vẫn không dừng được

Có lần, không kiềm chế được, tôi đã đến nhà anh, gọi anh ra cửa trong lúc đêm khuya. Không may hàng xóm xung quanh biết được và thế là mọi chuyện tương tự lại xảy ra....

"Chỉ khi làm bố đơn thân mới hiểu được vai trò thực sự của vợ!"

 Đàn ông thường không nghĩ mình sẽ làm bố đơn thân. Chỉ khi nào trở thành ông bố như vậy, họ mới hiểu vai trò thực sự của vợ trong gia đình.

Vợ tìm bồ cho chồng để đuổi chồng ra khỏi nhà

Câu chuyện thật mà như đùa này chính là số phận trớ trêu của tôi. Người vợ hơn 20 năm mòn mỏi đợi chồng về, rồi lại muốn anh ta biến mất ngay tức khắc.

Chồng ly hôn rồi đẩy tôi và con 1 tháng tuổi vào cảnh "không nhà"

Tôi vẫn nhớ như in sáng hôm bị chồng đuổi ra khỏi đường trời mưa tầm tã. Đứa con nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi vẫn nằm ngủ ngon lành trên tay tôi mà tôi không thể không bật khóc.

Ngoại tình: Lừa đuổi vợ khỏi nhà, tra tấn con trai trầm cảm mà chết...

Không may đổ bệnh nặng, chồng dỗ ngon ngọt đưa chị về nhà bố mẹ đẻ dưỡng bệnh. Khi sức khỏe ổn định, chị trở về, ngã ngửa vì ổ khóa đã thay, chủ nhà là một người phụ nữ khác, chồng mình đã là chồng người khác.

Chồng bị gia đình 'lột sạch' trước ngày cưới

Tôi "đột kích" nhà trọ của anh lúc sáng sớm. Trước mắt tôi là hình ảnh vô cùng "đau thương". Anh đang xì xụp húp tô mì nở bung. Bếp sạch trơn, thau, rổ, chén... đã biến mất đi đâu, tủ lạnh lạnh mini cũng không có một món gì.

Người đàn bà trốn chồng con đi… lừa cưới chồng mới

Dù đã có chồng và 2 đứa con, Lê Thị Thương vẫn lập mưu để làm đám cưới với một trai tân cách nhà chồng chỉ vài km. Nhà chồng biết được ngày cưới của con dâu xấu tính liền bế hai đứa con đến phá đám cưới.

Lấy chồng được vài tháng, tôi bị đánh trên chục lần

Tôi năm nay 23 tuổi, ở Quận Ba Đình, Hà Nội. Chồng hơn tôi 3 tuổi và anh là một người làm kinh doanh. Đây là cuộc hôn nhân bi kịch của đời tôi

"Quá để mắt tới chồng càng dễ mất chồng"

"Phụ nữ đừng có lúc nào cũng phát hỏa về suy nghĩ: Không để mắt tới chồng thì sẽ mất chồng. Để mắt quá tới chồng là hình thức đánh mất chồng nhanh nhất".

Bạn có làm hư chồng?

Trong cuộc sống hôn nhân, “lạt mềm thường buộc chặt”. tuy nhiên, nếu bạn quá yêu chiều người đàn ông của mình, chàng sẽ chóng “hư”. Hãy thử nhìn lại xem bạn có đang nuông chiều anh ấy không nhé!

Những bức ảnh ngọt ngào khiến người xem muốn lập gia đình ngay

Bất kỳ ai, dù chưa hay đã lập gia đình khi xem những bức hình này đều dâng lên trong lòng một cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc đến kỳ lạ.

Tình địch chính là... em gái

Giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lở, “tình địch” của tôi chỉ biết co người trong góc nhà, khóc lóc. Nhìn em ruột mình như vậy, tôi vừa giận vừa xót…

Ngoại tình với người đàn bà không có mặt

Anh ngoại tình. Nhưng khác những người đàn ông “đồng cảnh” khác, anh yêu một người đàn bà… không có mặt.

Vợ lại yêu người cũ

Cách đây 2 tháng, tất cả mọi hạnh phúc của tôi sụp đổ tan tành. Bắt đầu từ việc cô ấy gặp lại người đàn ông đã bỏ cô ấy cách đây ba năm.

Vợ cặp bồ vì không thể “ngủ chay”

Tôi đã bỏ công sức, tiền của đi hết bác sỹ nọ đến thầy lang kia nhưng bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Cuộc sống bức bối kéo dài đến khi con trai tôi tròn 2 tuổi thì em ngang nhiên cặp bồ.

"Phải chăng tôi là người vợ, người con dâu ích kỷ?"

Chồng tôi lúc nào cũng mẹ mẹ... Tôi không chịu nổi cảnh hai mẹ con anh quan tâm đến nhau nhiều như vậy. Thật sự, làm dâu nhà chồng chỉ có một mẹ một con tôi thấy stress và áp lực quá.