Sáng nay (14/10), TPHCM tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng.

Sau hơn 3 tháng tìm kiếm, quy tập, công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã hoàn tất, sẵn sàng đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Theo kế hoạch, 731 hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình), gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 33 hài cốt được an táng chung trong một phần mộ tập thể.

w nghia trang liet si tphcm nguyen hue 12 1293.jpg

Từ 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong khuôn viên công viên.

Đến 8h, lễ viếng, truy điệu chính thức bắt đầu với các nghi thức tưởng niệm, đọc điếu văn và mặc niệm. 

W-w truy dieu le thi rieng tphcm nguyen hue 13 1294.jpg

Sau lễ truy điệu, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang được tổ chức thành 4 đợt, dự kiến hoàn thành trong ngày. Đợt đầu tiên khởi hành lúc 8h45, di chuyển khoảng 26km qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ, cầu Sài Gòn, Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội.

Lễ an táng diễn ra lúc 10h tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Tại đây, các lực lượng đón đoàn xe, đưa hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ.

Ban Thời sự

14/10/2026 | 09:21

Người dân tiễn đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ

Người dân hát vang “Bài ca không quên” tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. Một người cựu chiến binh đã ngậm ngùi đưa tay lên gạt những giọt nước mắt.

W-1791944392512_5836819038509674284_g1169500643860763670_e5418017f45d4f50a4ae7da8d7f5c16f.jpg
Hình ảnh từ trên cao khi đoàn vừa ra khỏi công viên Lê Thị Riêng.
W-1791944497562_5836819038509674284_g1169500643860763670_2ce9324d6e0004517cbf614440b6ad24.jpg
Đoàn xe di chuyển qua đường Trường Sơn (phường Hòa Hưng).
W-1791945087745_5836819038509674284_g1169500643860763670_3edc89be01a5ed2ee4ab431125d4b613.jpg
Đoàn xe đi qua đường Điện Biên Phủ (phường Thạnh Mỹ Tây).
Thu gọn
14/10/2026 | 09:10

8h40 bắt đầu thực hiện lễ di quan hài cốt liệt sĩ

1791943092496_4174389492679715266_g1169500643860763670_9a1b0491bdc921628d94f7c762c8c864.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ rời công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: BTC

Hàng nghìn người dân đứng ngoài cổng công viên Lê Thị Riêng tiễn biệt đoàn xe qua. Trên tay họ là những nhành cúc trắng. Những giọt nước mắt đã rơi...

W-lethirieng.jpg
W-lethirieng2.jpg
W-lethirieng4.jpg
Bà Nguyễn Thị Thuận (Phường hiệp hoà TP Bắc Ninh), đi máy bay vào TPHCM để chờ giây phút tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ. "Tôi theo dõi cuộc tìm kiếm quy tập hài cốt 500 ngày đêm, theo dõi số lượng mỗi ngày. Quá xúc động khi hôm nay tôi có mặt tại đây", bà nói.
W-lethirieng3.jpg

Thu gọn
14/10/2026 | 08:02

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đọc điếu văn

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM, đọc điếu văn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. 

W-1791941310539_9199351386648750982_g1169500643860763670_854d108375ff168734e2a4af290610fc.jpg

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, ông Nguyễn Mạnh Cường kính cẩn tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc cách mạng tiền bối, những người con ưu tú của dân tộc và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ông cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng và toàn thể đồng bào yêu nước đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hạnh phúc, một phần thân thể và cả sự sống cho độc lập của Tổ quốc, tự do của nhân dân và tương lai trường tồn của dân tộc. 

Kính cáo anh linh các anh hùng liệt sĩ, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, những người lính trong các đoàn quân tiến vào Sài Gòn năm ấy đến từ nhiều miền quê, có hoàn cảnh sống, nghề nghiệp khác nhau. Người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên, sinh viên; có người theo đạo, có người không theo đạo. Nhưng ở tuổi đôi mươi, các anh, các chị cùng mang trong mình lý tưởng cách mạng cao đẹp, khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất non sông, xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, tự do và hạnh phúc. 

Theo tiếng gọi của Đảng và quê hương, các anh, các chị đã dấn thân vào nơi lửa đạn, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Sự hy sinh của các anh, các chị là vô giá; công lao của các anh hùng liệt sĩ mãi mãi được Tổ quốc ghi công, đồng bào, đồng chí ghi nhớ. 

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM nguyện tiếp tục thực hiện những tâm nguyện, ước vọng của các liệt sĩ lúc sinh thời; ra sức bảo vệ, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

TPHCM sẽ tiếp tục chung tay xoa dịu nỗi đau mất mát, biến những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi của thân nhân gia đình liệt sĩ thành những hành động cụ thể. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chăm sóc, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công sẽ tiếp tục được thành phố quan tâm, thực hiện bền bỉ, tích cực và hiệu quả. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia, Ban chỉ đạo Quân khu 7 và Ban chỉ đạo TPHCM đã tích cực, chủ động kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, tổ chức khảo sát, xác minh, đồng thời đưa các trang thiết bị hiện đại vào công tác thăm dò, đào tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Từ ngày 23/6 đến ngày 5/10, Đội K77 cùng các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sẽ tiếp tục được triển khai, mở rộng rà soát các địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không chỉ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong thời kỳ kháng chiến. 

Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những chiến sĩ Giải phóng quân, biệt động thành và những người hoạt động cách mạng kiên trung đã trở về từ lòng đất. Họ từng nằm lại giữa đô thị Sài Gòn, âm thầm chứng kiến những đổi thay và chuyển mình của TPHCM qua thời gian. 

Những hài cốt được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng tìm kiếm. Những bàn tay cán bộ, chiến sĩ ngày ngày tỉ mỉ gạt từng lớp đất, tìm kiếm từng dấu tích, ráp nối, định hình hài cốt, đưa các anh, các chị trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ - những người con ưu tú đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng ngã xuống vì đất nước và nay trở về với đất mẹ.

Từ nay, các anh, các chị sẽ được yên nghỉ bên cạnh đồng chí, đồng đội và trong tình yêu thương vô hạn của những người đang sống. Với tất cả lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, chúng ta cầu mong anh linh các liệt sĩ - những người con bất tử của dân tộc - được yên nghỉ.

Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu 7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TPHCM nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã dày công vun đắp. 

Sau lời tiễn biệt, Ban tổ chức kính mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và toàn thể đồng bào cùng dâng nén hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thu gọn
14/10/2026 | 07:30

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ

W-1791939000269_9199351386648750982_g1169500643860763670_78e9ab62e41ddc5816eaa8335e1cb5df.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
W-1791938999062_9199351386648750982_g1169500643860763670_7f26f34180f55ad1efb1ae3498399494.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú tại công viên Lê Thị Riêng.
W-1791939140075_9199351386648750982_g1169500643860763670_72b03868a750884f871a38d554a89c0b.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Nhà bia anh hùng liệt sĩ quận 10 cũ trước buổi lễ. Ảnh: BTC
W-1791939972494_9199351386648750982_g1169500643860763670_e5831b45e2d513a5bc661e111e9d4b23.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ viếng, truy điệu các anh hùng liệt sĩ.
W-1791939976509_9199351386648750982_g1169500643860763670_3c25c65da0edde10820fcd624a3b9591.jpg
W-1791939974658_9199351386648750982_g1169500643860763670_36eff606c071aa0bd46cf20b8607950c.jpg
W-1791940472725_9199351386648750982_g1169500643860763670_b721053fb3ba7d099aa4711f76a104a8.jpg
1791942064878_9199351386648750982_g1169500643860763670_4e2dfac1daa1614c8b03f05e40bdd23c.jpg
Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia, do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn, kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh BTC
W-1791940471263_9199351386648750982_g1169500643860763670_6d75717e2bde2ac7e0bcaf16800060f1.jpg
W-1791940467764_9199351386648750982_g1169500643860763670_994c3599f88c55894054f8c58e90556a.jpg
Thu gọn
14/10/2026 | 07:20

Không khí bên ngoài và bên trong công viên Lê Thị Riêng trước buổi lễ

Thu gọn
14/10/2026 | 06:30

Người dân tiễn đưa đứng kín hai bên đường

Hàng nghìn người dân đã đứng kín hai bên đường trước công viên Lê Thị Riêng, trên tay cầm những nhành hoa trắng, lặng lẽ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM.

W-1791934631817_9199351386648750982_g1169500643860763670_dfb6f8b6279828251dda13b2f0824dda.jpg
W-1791934630716_9199351386648750982_g1169500643860763670_be1927bee89680db5d30bb0e59c92e14.jpg
W-1791934632802_9199351386648750982_g1169500643860763670_b1653499f39f99f01860086a2eeb532f.jpg
W-1791935694089_9199351386648750982_g1169500643860763670_854b5ff483b19d57b62eea04405f95a0.jpg
Nghệ sĩ Huỳnh Lập cũng hòa vào dòng người trên đường Trường Sơn để tiễn đưa các liệt sĩ.
Thu gọn
14/10/2026 | 05:00

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thực hiện nghi thức cầu nguyện

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM thực hiện nghi thức cầu nguyện trước khi diễn ra chương trình chính thức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

W-1791933121287_9199351386648750982_g1169500643860763670_86a59cd4d6585ed2baca0afb54f87bb4.jpg
W-1791933550798_9199351386648750982_g1169500643860763670_537902b60b8b6cb97c4056f3dabab73c.jpg

1791933559413_9199351386648750982_g1169500643860763670_541ce65cd9b826c3d58029a7969ffc44.jpg
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM dẫn đầu thực hiện các nghi lễ.
W-1791933122632_9199351386648750982_g1169500643860763670_8ef1592bf673e20aa3dab6f8a2a83ebb.jpg
 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự lễ cầu nguyện.
W-1791933119264_9199351386648750982_g1169500643860763670_16747d231d30c58d5ea67d435a273062.jpg

Thu gọn
14/10/2026 | 04:15

Những nhành hoa trắng tiễn đưa các liệt sĩ

Nhiều người dân có mặt trước khu vực công viên Lê Thị Riêng, mang theo hoa cúc trắng để tiễn đưa các liệt sĩ.

W-1791934147733_9199351386648750982_g1169500643860763670_725aecf9202ae9dbe2667959626aaada.jpg
W-1791933824977_9199351386648750982_g1169500643860763670_8737f6b6311ae4b6eccfe62edeffee7e.jpg
W-1791933678039_377130189723025431_g1169500643860763670_93919182af8e0009a0eb19a969b29290.jpg
W-1791934942150_9199351386648750982_g1169500643860763670_341324f4eb39082bd0b7fe4acb79c3f2.jpg
W-1791934417457_9199351386648750982_g1169500643860763670_3b1c0d7630aa5c781eb3ae4a0c32ae7c.jpg
W-1791934418520_9199351386648750982_g1169500643860763670_eed5a74263e6798922fd32a5976f4129.jpg
Đội K74 thực hiện công tác kiểm tra cuối cùng trước lễ truy điệu các liệt sĩ.
W-1791934416724_9199351386648750982_g1169500643860763670_e76f6365e150d7b32b6dc72a988bd393.jpg
W-1791934192496_9199351386648750982_g1169500643860763670_53ebf5fbbc2b7e6dad2e376cd6cc3f39.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu (82 tuổi, cựu chiến binh) không giấu được nước mắt khi đứng trước các hài cốt liệt sĩ. “Tôi mong các anh, các chú về nơi an nghỉ, có nơi để đồng bào kính viếng”, bà Hiếu xúc động nói.
Thu gọn