Vừa qua, Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 33 triệu đồng đến gia đình bà Hoàng Thị Hồng ở thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). 

Trước sự chứng kiến của chính quyền xã Vĩnh Lâm và nhà hảo tâm, báo VietNamNet trao số tiền 33 triệu đồng cho gia đình bà Hồng. Ảnh: Hương Lài

Bà Hồng là nhân vật trong bài viết: “Không có tiền, vợ "buộc" chồng vào xe máy cùng đi chạy thận”.

Tai ương đến với gia đình bà Hồng khi cùng lúc, cả hai vợ chồng đều bị bệnh suy thận nặng. 

Năm 2016, ông Chiến bị suy thận. Vì không có tiền thuê xe đi chạy thận nên ròng rã 7 năm qua, bất kể trời mưa nắng, bà Hồng đều cột tay chân ông Chiến cố định ở yên xe máy rồi chở đi bệnh viện. Đợi chồng chạy thận xong, bà lại lúi húi "buộc" chồng vào xe, vượt quãng đường hơn 35km trở về nhà.

Để duy trì sự sống cho ông Chiến, gia đình đã bán đất đai, máy giặt và các vật dụng trong nhà, cũng tìm cách xoay xở khắp nơi. Vậy mà bất hạnh vẫn chưa dừng lại. 

Cách đây vài tháng, bà Hồng bàng hoàng nhận tin mình cũng bị suy thận giai đoạn cuối.

Để tiện nhờ người chăm nom, ông Chiến nương nhờ người mẹ gần 80 tuổi. Bà Hồng về phó thác nơi nhà ngoại. Mỗi ngày, ông bà đều uống nhiều loại thuốc, tốn hơn 100 nghìn đồng/người, chưa kể chi phí sinh hoạt khác và chạy thận. Vỏ thuốc ngổn ngang khắp nơi khiến cảnh nhà càng thêm ảm đạm.

Nhận được số tiền khá lớn, bà Hồng liên tục nói lời cảm ơn quý báo và quý bạn đọc đã luôn động viên, sẻ chia trong lúc gia đình gặp khó khăn.

Chính quyền khu phố 7 (thị trấn Cửa Việt) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt chứng kiến đại diện báo trao 13 triệu đồng đến gia đình bà Mai Thị Lan. Ảnh: Hương Lài

Trước đó, báo VietNamNet cũng đã trao số tiền 13 triệu đồng cho gia đình bà Mai Thị Lan. Bà Lan là nhân vật trong bài “Tài sản gây dựng 21 năm bị thiêu rụi giáp Tết, cả gia đình điêu đứng”.

Hơn 21 năm qua, gia đình bà Lan tích cóp được một quầy bách hóa tổng hợp. Cửa hàng này là vốn liếng, là công việc chính để kiếm tiền nuôi gia đình bà.

Cách đây 2 tháng, điện trong cửa hàng bị chập, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả, thiệt hại hơn 650 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình bà vay ngân hàng số tiền 1 tỷ đồng để nhập hàng, hàng tháng phải nộp hơn 8 triệu đồng tiền lãi. Bất hạnh ập đến quá bất ngờ, bà Lan hoang mang tột độ, không biết phải xoay xở như thế nào.

Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua báo VietNamNet, gia đình bà Lan cũng nhận được nhiều sự động viên, hỗ trợ trực tiếp của các nhà hảo tâm xa, gần.