Anh Phạm Văn Nghĩa (SN 1980, ở bản Km 83, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nhân vật trong bài viết: “Rao bán nhà mong có tiền chữa bệnh, vợ nghẹn ngào lo chồng sống cảnh liệt giường”.

d523e635 df7b 4fd3 ad20 cc7e85740847.jpg
Báo VietNamNet trao số tiền hơn 40 triệu đồng đến gia đình anh Phạm Văn Nghĩa.

Vào 16h ngày 14/4/2024, trong lúc hàn xì tại công trình xây dựng, anh Nghĩa bị ngã từ trên cao xuống dẫn đến chấn thương nặng. Sau khi sơ cứu tại bệnh viện tỉnh, anh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức với tiên lượng rất xấu. Tại đây, bác sĩ cho biết anh bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện G15đ, chấn thương ngực kín, gãy kín xương đòn trái, theo dõi chấn thương khung chậu.

Do tình trạng quá nặng, anh cần dùng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ vô cùng tốn kém. Tổng 14 đợt thuốc, chị Hà Thị Hiền, vợ anh đã chi trả hơn 40 triệu đồng.

Để có tiền lo cho chồng, ngoài vay mượn người thân, chị Hiền đành bán thửa đất ruộng ở quê vốn chẳng đáng bao nhiêu, đổi lấy 32 triệu đồng. Không đủ, chị đã rao bán cả căn nhà cũ dù biết sẽ chẳng còn nơi quay về, nhưng vẫn chưa có ai hỏi mua.

Trong tình cảnh khó khăn thì gia đình may mắn nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc báo VietNamNet. Số tiền 40.279.000 đồng do bạn đọc ủng hộ qua quỹ báo đã được PV trao đến tận tay gia đình.

Chị Hiền cho biết, hiện tại anh Nghĩa đã chuyển về tuyến tỉnh để tiếp tục theo dõi và điều trị. Do chấn thương quá nặng, ảnh vùng não nên sự phục hồi còn rất chậm.

“Nhờ có mọi người giúp đỡ, chồng tôi có thêm điều kiện để chạy chữa. Gánh nặng lo tiền thuốc thang điều trị hằng ngày cũng đỡ đi phần nào”, chị Hiền chia sẻ.