Em Bùi Thu Thủy là nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh sư phạm bất lực khi bố tâm thần, mẹ ung thư não”. Thuỷ có gia cảnh rất éo le, bố bị tâm thần, mẹ là bà Bùi Thị Liên mắc bệnh ung thư não. Ý thức được điều đó, em Thủy luôn cố gắng trong học tập. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Thủy xuất sắc đỗ vào trường Đại học sư phạm Hà Nội. Ngày nhận tin con trúng tuyển vào ngôi trường danh giá, mẹ em vỡ oà trong niềm vui sướng hiếm hoi.

b00588b6 e1b2 41c9 a904 d92174363f50.jpg
Số tiền hơn 29 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ đã được báo VietNamNet trao đến tận tay gia đình.

Tuy nhiên, vào lúc Thủy học năm thứ hai đại học, bi kịch đột ngột xảy đến. Mùa hè năm 2023, mẹ em bị những cơn đau đầu kéo dài không đỡ. Cùng với đó, bà liên tục ngất xỉu, sức khoẻ yếu dần.

Qua quá trình xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bà Liên bị ung thư não giai đoạn 2. Mẹ vốn người đồng hành, trụ cột về kinh tế, niềm tin cho Thuỷ suốt 18 năm qua. Nay mẹ đổ bệnh, em lại chưa kịp học xong để đi tìm việc làm báo hiếu mẹ.

Cảm thương trước hoàn cảnh gia đình, bạn đọc đã ủng hộ Thuỷ hơn 26 triệu đồng. Số tiền trên được Báo VietNamNet trao đến tận tray gia đình.

"Trong lúc khó khăn như thế này, số tiền thật sự quý giá, ý nghĩa với gia đình em. Mẹ em có tiền mua thuốc uống và đi thăm khám bệnh”, em Thủy chia sẻ.

db46eb16 1b33 4dbd aa70 6c1d6d95070b 1535.jpg
Số tiền hưn 18 triệu đồng, tấm lòng bạn đọc ủng hộ giúp đỡ em Tuấn đã được Báo VietNamNet chuyển đến gia đình

Cũng trong đợt này, Báo VietNamNet trao 18.565.001 đồng đến em Trưởng Văn Tuấn (xóm 2 thôn Khun, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Tuấn là nhân vật trong bài viết: “Cha đơn thân bất lực khi con trai bị bại não bẩm sinh”. Đón nhận tình cảm của bạn đọc, anh Trưởng Văn Trọng, bố của Tuấn cho hay, anh sẽ dùng số tiền trên để tiếp tục lo thuốc thang cho con. Anh mong mỏi bệnh tình của con sẽ có chuyển biến tích cực.