canhsat.jpg
Người đàn ông đã đến đồn cảnh sát trình báo sự việc. Ảnh: MSN

Một người đàn ông giấu tên (65 tuổi), là nhân viên bảo vệ tại một khu công nghiệp, đã đến đồn cảnh sát ở Terengganu, Malaysia hôm 10/8 trình báo việc bị cướp tiền.

Ông cho biết sau khi đi rút tiền mặt thì bị một người đàn ông chặn lại và nhờ đưa bạn đến phòng khám, theo MSN. Ông đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên, khi ông bước xuống xe tiến lại gần nạn nhân, người lạ mặt đã dùng dao đe dọa từ phía sau.

Người bị ngất nằm trên đất đã tự đứng dậy và chĩa dao vào bụng ông. Họ lục túi và cướp đi 296 USD (khoảng 7,5 triệu đồng) tiền mặt của ông, rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, ông thừa nhận tất cả lời khai trước đó là bịa đặt. Ông chưa từng bị cướp. Ông tự dàn dựng vở kịch vì đã tiêu hết tiền lương nhưng sợ nói ra sự thật sẽ bị vợ mắng.

Ông không dám nói với vợ chuyện mình hết tiền vì đã lén cho một bạn nữ vay tiền.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông 65 tuổi cố ý báo cáo sai sự thật. Nếu bị kết tội, ông có thể bị phạt tù tới 6 tháng hoặc nộp phạt số tiền 453 USD (hơn 11 triệu đồng) hoặc cả 2 hình thức này.