Nằm trên đại lộ Massachusetts ở Washington D.C, ngôi nhà của Austin L.Spriggs từng là câu chuyện gây chú ý dư luận Hoa Kỳ. Năm 1980, ông Austin và vợ đã mua ngôi căn nhà 2 tầng lụp xụp này với giá 135.000 USD. Họ không sinh sống tại đây mà sử dụng làm văn phòng làm việc cho công ty kiến trúc của ông Austin. 

Năm 2003, một trung tâm hội nghị gần ngôi nhà của ông Austin được mở, nó góp phần thay đổi diện mạo cả khu vực. Nhiều công ty đầu tư bất động sản muốn xây dựng các dự án nhà ở, khách sạn, cao ốc văn phòng tại khu vực này và ngôi nhà của của ông Austin được họ quan tâm. 

Một số công ty đã tiếp xúc với ông Austin để thoả thuận mua lại ngôi nhà nhưng ông này cương quyết từ chối. Một công ty đưa ra mức giá 1,5 triệu USD, tuy nhiên ông Austin không chỉ đòi giá cao gấp 5 – 10 lần mà còn đưa ra điều kiện phải cho ông tham gia vào việc phát triển dự án. Thương lượng bất thành, công ty này bỏ cuộc.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Austin nằm lọt thỏm giữa các toà nhà cao tầng.

Sau đó, nhân viên môi giới tên Jackson Prentice đưa ra đề nghị mua lại ngôi nhà của ông Austin với giá 2,75 triệu USD. Người này nói với ông Austin rằng, giá ngôi nhà sẽ giảm đi khi các toà nhà trong khu vực mọc lên và “ông sẽ không còn thấy mức giá này nữa”. 

Bỏ ngoài tai lời cảnh báo này, ông Austin vẫn từ chối vì tin rằng giá trị của ngôi nhà sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. 

Nhiều lần thoả thuận nhưng không được, một chủ đầu tư đã triển khai xây dựng dự án chung cư, văn phòng trên khu đất liền kề nhà ông Austin. Sau đó, vợ chồng ông Austin dự tính mở một tiệm bánh tại ngôi nhà này nhưng chưa thực hiện được. 

Thời điểm này, vợ chồng ông Austin không có khả năng chi trả cho khoản vay 1,3 triệu USD. Ngân hàng đã lên kế hoạch tịch thu tài sản để bán đấu giá. Cùng đường, ông Austin tự rao bán ngôi nhà của mình với giá 1,5 triệu USD. 

Tuy nhiên, mức giá này được cho là quá cao. Đến năm 2011, ông Austin cũng bán được nhà nhưng giá lúc này chỉ còn 800.000 USD. 

Vợ chồng ông Austin đã chuyển đi nơi khác sinh sống và ngôi nhà đó đã bị phá bỏ. 

Quang Đăng (dịch)