từ thiện vietnamnet

Cập nhập tin tức từ thiện vietnamnet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 12/2019

Trong 10 ngày cuối tháng 12/2019, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 240.654.944 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

 

Bé trai 5 tháng tuổi khổ sở, kiệt sức vì mắc 10 căn bệnh

 Chào đời được 5 tháng thì cả 5 tháng đó bé An Bình phải đeo ống truyền sữa tới tận dạ dày. Giấc ngủ của con chẳng no tròn, cứ hễ thức dậy là con lại khóc vì đau đớn. 

“Sự quan tâm của Báo VietNamNet đến đời sống người dân là nghĩa cử cao đẹp”

 Chiều 6/1, đại diện của Báo VietNamNet đã đến thăm và trao quà cho 200 hộ nghèo khó tại xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

 

Suy kiệt vì ung thư, nữ sinh lớp 12 từ bỏ giấc mơ Đại học

Cánh cửa tương lai mới chớm mở có nguy cơ đóng lại ngay trước mắt Thắng khi em biết mình mắc phải căn bệnh ung thư xương ác tính.

Nỗi đau tận cùng của người mẹ mất con có thêm một con mắc ung thư

Phải rất khó khăn mới mang thai nhưng số phận quá bất công với chị Phấn khi một đứa con mất khi chưa kịp sinh ra, giờ lại thêm một đứa mắc bệnh ung thư. 

Xót thương bé gái côi cút nằm gầm giường chữa bệnh ung thư

 Mẹ của Thúy An bỏ đi khi con mới được 14 tháng, ba chẳng ngó ngàng đến, cuộc sống của con chỉ quanh quẩn bên ông bà nội, bữa đói bữa no. Giờ đây, con lại phải chịu đau đớn vì căn bệnh ung thư ngày đêm hành hạ.

6 tháng mổ não 3 lần, cháu bé ung thư đau đớn tột cùng

Chỉ trong vòng 6 tháng, bé Lưu Hương Giang phải hứng chịu một loạt những ca phẫu thuật phức tạp đến mức tưởng chừng tính mạng bị đe doạ. 

Gia đình bé Gia Bảo cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet

 Bé Nguyễn Gia Bảo bị ung thư não, điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM hai năm nay. Sau khi hoàn cảnh của con được đăng tải trên Báo VietNamNet, bé Gia Bảo đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn đọc.

 

13 năm bị ung thư, cháu bé sống trong cảnh thảm thương

- Suốt 13 năm qua, cháu Đậu Thị Anh chưa có nổi 1 ngày được sống yên ổn khi căn bệnh ung thư của cháu tái phát liên tục. 

 

Xót xa bé 14 tháng tuổi phải dùng máy thở để duy trì sự sống

-“Bác sĩ nói muốn duy trị sự sống cho cháu Gia Bảo thì cần phải thở máy liên tục. Giờ gia đình muốn đưa cháu về nhà thì phải mua máy thở hỗ trợ. Nhưng khổ nỗi bố mẹ cháu lấy đâu ra tiền bây giờ ..?"

 

 

Xót xa em bé 5 tuổi chưa kịp chữa tự kỷ lại mắc bệnh ung thư

 5 tuổi nhưng bé Trần Ngô Minh Lam chỉ nặng hơn 10kg. Con mệt mỏi nằm úp mặt vào gối. Đứa trẻ tự kỷ chẳng thể diễn tả nỗi đau của mình với ba mẹ, con chỉ biết khóc mỗi khi bị căn bệnh hành hạ.

Nghị lực và ước mơ của bé gái dân tộc Khmer bị ung thư tuyến mang tai

 “Con tên Thạch Hồng Ánh Hào. Con 12 tuổi. Con bị ung thư tuyến mang tai nhưng con không sợ. Sức khỏe con không đủ để đi học, sau này khỏi bệnh, con sẽ theo dì tư đi học làm bánh, trở thành một thợ làm bánh giỏi”.

Nỗi cơ cực của người bố chỉ có 1 triệu đồng cho con chữa ung thư

Giữa một bản nghèo, với nguồn thu nhập quá ít ỏi từ nghề làm ruộng, anh Luyện chỉ còn đúng 1 triệu đồng trong túi thời điểm mới đưa con lên Hà Nội chữa bệnh ung thư.

Tận cùng nỗi đau khi con trai ung thư não, con gái thiểu năng trí tuệ

 Nhìn con trai đau đớn vật vã, rên rỉ cả ngày đêm trên giường bệnh, nhớ đến con gái nhỏ trí tuệ không được bình thường, vợ chồng anh Đinh Xuân Thế cúi đầu nghẹn ngào, không biết phải làm sao mới có thể cứu con.

 

Con mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ xin bán một quả thận lấy tiền phẫu thuật

Con bị tan máu bẩm sinh điều trị 6 năm ròng, tình hình mỗi lúc lại xấu đi, người mẹ buộc lòng phải rao bán một quả thận để mong có tiền cứu con thoát khỏi cơn hiểm nghèo. 

Xót xa bé trai bị di chứng chất độc màu da cam nay lại mắc ung thư

Những tưởng việc Tuấn bị thiểu năng trí tuệ đã là nỗi bất hạnh tột cùng của gia đình, nào ngờ nay em0 lại mắc thêm căn bệnh ung thư mô bào.

Người phụ nữ “run rẩy” trên chiếc ghế đá sau mỗi lần hóa trị ung thư

Bà Lợi ôm ngực ho khù khụ. Truyền xong hóa chất, bà lại ra chiếc ghế đá quen thuộc bên trong bệnh viện Ung bướu ngồi nghỉ. Bên cạnh bà, ba lô quần áo, thuốc men, đồ dùng hàng ngày được chuẩn bị không thiếu một thứ gì.

 

Người mẹ mù chữ cầu cứu vì con thứ bị ung thư, buộc con lớn nghỉ học

 Chồng mất đột ngột khi chị Thoa đang mang bầu bé thứ 3, đứa con trai thứ 2 bị bệnh lâu ngày đã có kết quả: Ung thư máu hệ tạo huyết. Chị Thoa tuyệt vọng buộc con trai đầu dang dở việc học vì khó khăn quá.

Người mẹ nghèo đau xót vì được khuyên “đưa con về chờ chết”

 “Lời nói của người thân khiến tôi nghẹn lòng. Sinh con rồi nuôi từ nhỏ đến lớn, mãi mới được như bây giờ, bảo mình đem về chờ chết thì khác nào cắt khúc ruột của mình đi”.

 

Con mắc bệnh ung thư, bố mẹ nghèo bế con lên viện chỉ còn vài đồng lẻ

- Dù trong nhà chỉ còn vài đồng lẻ nhưng anh Hợp vẫn cố đưa con lên bệnh viện để điều trị bệnh ung thư hạch.