Chiều 16/8, U16 Việt Nam ra quân gặp chủ nhà U16 Trung Quốc tại giải bóng đá U16 quốc tế – Peace Cup 2024. Dù gặp đối thủ mạnh, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn nhập cuộc rất quyết tâm.

Trong những phút đầu tiên, U16 Trung Quốc là đội chiếm thế chủ động. Sau một vài cơ hội nguy hiểm tạo ra về phía khung thành U16 Việt Nam, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút 19.

Từ tình huống Buniyaming tạt bóng chuẩn xác, Wei Xiangxin bật cao đánh đầu tung lưới U16 Việt Nam.

u16 viet nam.jpg
U16 Việt Nam được cọ xát với các đội bóng chất lượng tại giải. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, U16 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng các pha xử lý cuối cùng chưa có được độ chuẩn xác. Phút 23, thủ môn U16 Trung Quốc mắc sai lầm và bóng đến chân của Thái Hiếu. Cầu thủ U16 Việt Nam dứt điểm quyết đoán đưa bóng đi vọt xà ngang đối phương.

Phút 44, suýt chút nữa tỷ số là 2-0 cho đội chủ nhà. Nueraji tung ra cú sút xa uy lực khiến thủ môn Thăng Long chỉ biết đứng nhìn nhưng bóng tìm đến cột dọc khung thành U16 Việt Nam. 

Bước sang hiệp 2, U16 Việt Nam có 2 sự thay đổi người khi Anh Kiệt và Văn Bách được tung vào sân. Dù vậy, những điều chỉnh của HLV Cristiano Roland không mang lại nhiều sự hiệu quả.

Ở hiệp đấu này, U16 Việt Nam liên tiếp mắc lỗi ở khâu phòng ngự, đặc biệt trong những tình huống kèm người, bọc lót, tạo cơ hội cho chủ nhà U16 Trung Quốc có thêm 3 bàn thắng ở các phút 70, 76 và 85, trong đó có cú đúp của cầu thủ Wei Xiangxin.

Thua U16 Trung Quốc 0-4, U16 Việt Nam rút ra nhiều bài học trước khi bước vào trận đấu thứ 2 tại giải, gặp U16 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 18/8.

lich u16 viet nam.png


 

HLV Kim Sang Sik tính gì với U22 Việt Nam?

HLV Kim Sang Sik tính gì với U22 Việt Nam?

Dù có lấn cấn với danh sách U22 Việt Nam của ông Kim Sang Sik, nhưng nhìn rộng hơn với những tính toán vị thuyền trưởng đưa ra cũng mang chẳng ít hy vọng.