ung thư máu

Cập nhập tin tức ung thư máu

Con ung thư máu: Cha kiếm cả tháng không đủ mua một lọ thuốc

Mỗi một lọ thuốc Leunase mua ở ngoài có lúc đến 4,5 triệu đồng/lọ. Tiền thuốc mắc như thế chúng tôi làm sao có tiền mà mua...

Xin hãy cứu con tôi với!

Xin hãy cứu con tôi với! Bây giờ chúng tôi không còn khả năng để chữa bệnh cho cháu nữa. Nếu như không có tiền chuyển qua BV Truyền máu và Huyết học tính mạng cháu sẽ nguy kịch. 

Bộ ảnh của bệnh nhân ung thư khiến vạn người ứa nước mắt

“Từng giây từng phút được tồn tại trên thế giới này đều là hạnh phúc . Hãy cứ cười thật tươi cho dù ngày mai có chuyện gì đi nữa ..” – Một BN ung thư máu ở BV Bạch Mai chia sẻ.

Nỗi cùng cực của người mẹ nuôi con ung thư máu

Có khi cháu phải dùng thuốc ngoài danh mục cả hơn chục triệu chúng tôi biết lấy ở đâu. Nợ cũ còn 25 triệu đồng mỗi ngày phải trả lãi 25 ngàn trả hoài trả hoài tiền lãi đến khi nào có tiền gốc trả mới hết”.

Lòng quặn đau chứng kiến con bệnh ung thư máu

Chứng kiến những lúc con bệnh ăn chẳng muốn ăn, nói chẳng muốn nói cứ nằm đờ cả ngày kêu than đau lòng lắm.

Ở lại với mọi người nhé, Dũng ơi!

Bạn bè bên Nga thường gọi Dũng là “Dũng voi”. Lớn con, khỏe vô địch so với bạn bè . Khỏe như voi, tốt bụng như voi ...

Mẹ ung thư 4 con nhỏ nguy cơ bỏ học

Chị Lê Thị Vui SN 1983 chẳng may mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác. Mẹ bị đau 4 đứa con của anh phải bám víu nhà ông nội ở độ tuổi xế chiều.

Nỗi đau người mẹ đưa con về chờ chết

Tiền nhà đã vét cạn, tiền vay cũng đã quá nhiều nên gia đình cậu bé ấy chỉ còn một con đường ôm đứa con bệnh trở về.

Nghĩ tới con tôi đau đớn lắm!

“Nghĩ tới con tôi đau đớn lắm! Thương nó như đứt từng khúc ruột. Hai vợ chồng mới chỉ có một mình nó, bao năm phấn đấu hy vọng con có cuộc sống khá hơn, nào ngờ chưa làm được gì cháu đã bị bệnh.

Xót xa bé 3 tháng tuổi mắc bệnh ung thư máu

Cậu bé mắc bệnh từ khi còn quá nhỏ, mỗi lần truyền thuốc cho bé gia đình phải tìm đủ mọi cách xoa dịu nỗi đau. Nhiều lúc bé đang truyền thuốc quấy khóc cũng phải bồng bế đi dạo quanh bệnh viện.

Thương cô bé nghèo phận mỏng manh

Chúng tôi giờ chỉ mong làm cách nào đó để con có tiền chữa bệnh. Khi cháu mắc bệnh, chúng tôi gặp khó khăn, thậm chí bây giờ chẳng biết làm cách nào có tiền chữa bệnh cho cháu nữa...

Thầy giáo nghèo nuôi cha già bệnh tật, con nhỏ ung thư

Kể từ ngày phát hiện cháu bị ung thư máu, từng đêm ngồi nhìn con mà lòng tôi quặn thắt. Đồng lương giáo viên còm không đủ sống, để cứu con, tôi chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

Em xin hứa dùng số tiền ủng hộ lo cho con học hành

Sau khi Báo VietNamNet thông tin về hoàn cảnh và bệnh tật của chồng em đã có rất nhiều bạn đọc gọi điện động viên chia sẻ. Thậm chí có người gửi cả thuốc từ nước ngoài về cho.

Rơi nước mắt cô gái bị ung thư máu đoạt giải VTV

 Võ Thị Ngọc Nữ - cô gái được ví như một đóa hoa khát khao sống đã trở thành một nguồn cổ vũ tinh thần mạnh mẽ cho biết bao bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư máu.

Con ước mình hết bệnh để cha mẹ bớt khổ

 Con đã quá quen với bệnh viện vì con đã đi lại nơi này suốt 10 năm nay. Cha mẹ con cũng vì con mà bây giờ khó khăn.

Nếu không được truyền thuốc đặc trị con tôi sẽ nguy hiểm

 “Con muốn được khỏi bệnh để về nhà, đi học chứ con không thích cha mẹ hết tiền phải đưa con về như lần trước, con mệt lắm!”, đó là lời nói của cậu bé mắc bệnh ung thư.

Thương cậu bé ung thư, cha mẹ nghèo đưa về trị thuốc nam

 Thằng Tài bố mẹ nó vừa bế xuống sân hay đi đâu đó. Sáng giờ bố mẹ nó đang tính đưa nó về, mọi người khuyên bố mẹ nó ở lại. Nếu đưa về không chữa trị thì chẳng biết thằng bé sống được bao lâu...

Đau lòng nhìn đứa con ung thư máu

 Bây giờ vợ chồng tôi một người chăm vòng trong, một người lo chạy giấy tờ, thuốc men vòng ngoài làm gì còn thời gian kiếm tiền lo cho cháu nữa.

Con mắc bệnh cha mắc nợ chồng chất

 Tình cảnh gia đình tôi bí bách lắm rồi, cháu đang bệnh không có tiền chữa, mẹ cháu lại đang mang bầu đứa thứ 2. Bao năm nay tôi vất vả làm thuê hết tỉnh này tới tỉnh khác nhưng cũng chỉ đủ để nuôi sống nhau qua ngày...

Em sợ không có tiền chữa bệnh cháu sẽ bỏ chúng em mà đi!

Bố cháu ngày bán bánh mì tối đi nướng thịt thuê vẫn không đủ tiền cho cháu chữa bệnh. Nhà cửa ở quê cũng đã bán hết, thậm chí chiếc xe máy là phương tiện đi lại cũng đã bán nốt rồi...