ung thư máu

Cập nhập tin tức ung thư máu

Chồng mất đột ngột, vợ bán bắp luộc cứu con bị ung thư

Nhiều đêm chị thức trắng trăn trở vì suy nghĩ làm thế nào để có tiền chữa bệnh cho con. Không biết bao nhiêu lần, người đàn bà góa phụ phải gạt dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má. 

Cha mẹ khóc lặng, bất lực xin cứu con ung thư máu

Nghe mẹ dỗ "Con ngoan mẹ sẽ cho về với ba", khuôn mặt em vui hơn hẳn. Bởi, hàng ngày, em đã chán ngấy với cảnh ở bệnh viện, uống những viên thuốc lớn nhỏ và chịu nỗi đau sau mỗi lần truyền thuốc.



Bán cả bò giống vẫn không đủ tiền cho con chữa bệnh

Anh bảo rằng nhiều lúc khó khăn quá, nghĩ đến cách nào cũng không thấy đường, anh đã nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm làm cha của hai đứa con đang còn bé bỏng, anh lại cố gắng vượt qua.

Cha đơn thân khổ sở tìm cách cứu con gái ung thư máu

Anh Lê Hữu Phước một mình làm "gà trống" nuôi con, chỉ mong con có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ. Thế nhưng bất hạnh ập đến khi bé Diễm Hương mắc căn bệnh hiểm nghèo, tính mạng rất đỗi mong manh

Cậu bé ung thư bật khóc mơ ước trở lại trường

Chúng tôi đã vô tình làm cậu bé bật khóc khi hỏi về ước mơ của em, bởi điều duy nhất em khao khát là mau chóng khỏi bệnh để được đến trường.

Cậu bé có số phận éo le có thêm tiền chữa bệnh

Số phận của cháu đã trớ trêu từ nhỏ, lại mắc thêm căn bệnh ung thư máu không lối thoát, may mà có sự trợ giúp của các mạnh thường quân. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cháu được tốt hơn.

Người cha nghèo chạy xe ôm mong cứu con trai ung thư máu

Mẹ bỏ việc chăm con, cha làm nghề xe ôm càng ngày thu nhập càng ít. Tính mạng cậu bé cũng đang bị “treo lơ lửng” khi cha mẹ nghèo lại càng trở nên nghèo khó khăn.

Mẹ nghèo khóc thầm khi con thơ thèm khỏi bệnh

Con chỉ muốn được chữa khỏi bệnh về nhà chơi với anh thôi. Lâu rồi con không được về nhà vì lúc nào cũng phải uống thuốc với tiêm, con sợ lắm.

Số phận éo le của cậu bé 3 tuổi

Số phận trớ trêu, sinh ra không biết mặt cha, mẹ đẻ cũng chỉ ở cùng 10 ngày rồi ra đi không một lần trở lại, cậu bé chỉ biết bơ vơ bấu víu lấy người mẹ nuôi.

Cha nhọc nhằn xách hồ không đủ tiền cứu mạng con

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ nuôi hai đứa con nhỏ ở vùng quê nghèo không hề dễ. Trớ trêu thay vừa mới chân ướt, chân ráo lên thành phố đã phải quay về vì nghe tin con bệnh nặng.

"Sức khỏe của cháu Bảo khá lên rất nhiều!"

Anh Phạm Thế Thiết, cha của bé Bảo vui vẻ trao đổi với chúng tôi về tình trạng con mình

Hai vợ chồng làm thuê nhìn đứa con bệnh trào nước mắt

Cậu bé nằm thiêm thiếp bên giường bệnh, người mẹ luôn tay chăm sóc, không dám rời con nửa bước. Cơn sốt lên tới 40 độ, cậu bé có thể co giật bất cứ khi nào...

Phương pháp điều trị ung thư máu

Ung thư máu là bệnh ác tính có thể gây tử vong cao. Việc điều trị ung thư máu cũng khá tốn kém và phức tạp.

Cô bé hồn nhiên mang trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo

Người mẹ trẻ trìu mến vuốt tóc cô con gái rồi lại thở dài. Nhìn đứa trẻ hồn nhiên, vui vẻ ấy, không ai nghĩ rằng bé đang mắc trong mình hai căn bệnh hiểm nghèo. 

Mẹ nghèo đau đớn nhìn con ung thư máu

Chị không nhớ nổi mình đã thao thức bao nhiêu đêm, vay mượn tiền ở bao nhiêu chỗ, nhưng chị lại nhớ rất rạch ròi mua bao nhiêu lọ thuốc đắt tiền ở ngoài.

Giọt nước mắt mặn chát của người mẹ có con ung thư máu

Cậu bé có khuôn mặt khôi ngô, ánh mắt đượm buồn đang phải gồng mình để chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Cha mẹ bé đã phải vay nợ, thế chấp ngôi nhà để lấy tiền chữa bệnh cho con.

Dấu hiệu nhận biết ung thư máu đã 'tấn công' bạn

Ung thư máu (còn gọi là ung thư bạch cầu, bệnh bạch cầu) là một dạng ung thư ác tính.

Cha mẹ gom cả tháng mới đủ mua cho con một lọ thuốc

Khó khăn lắm, có khi cả tháng họ mới gom đủ tiền mua cho con một lọ thuốc đặc trị. Nhiều tháng nay, gia đình họ chật vật, vay chỗ nọ, mượn chỗ kia để có đủ tiền cho con chữa bệnh. 

Cha mẹ nghèo "tay trắng" xin cứu con gái ung thư máu

Có những lúc cơ thể con yếu ớt đi không vững, nuốt không nổi thìa cháo loãng vì liên tục sốt cao 40 độ. Cha mẹ xót lòng đổ từng muỗng sữa, nhưng vừa đút cho con xong thì con lại ói ra hết.

Cha mẹ nghèo khốn cùng xin cứu con trai ung thư máu

Cậu bé bứt rứt trong người nên suốt ngày bắt mẹ bế. Thỉnh thoảng, em lại khóc ré lên, gồng mình chỉ đòi mẹ bế đi lòng vòng.