Khi nhắc đến “vương quốc hang động Quảng Bình”, gần như ai cũng nghĩ đến hệ thống hang động ở Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng trải dài trên địa bàn hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa và những sản phẩm du lịch mang tầm cỡ thế giới như khám phá, trải nghiệm hang Sơn Đoòng, hang Én…

Ít ai biết rằng, dưới chân dãy núi đá vôi phía tây bắc huyện Lệ Thủy (cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 40km về hướng Tây Nam), có hệ thống hang động Chà Lòi tuyệt đẹp ở xã Ngân Thủy, nơi từng in dấu chân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ đội trong những năm chiến tranh. 

anh 1.jpg
Cửa hang Chà Lòi hẹp nhưng bên trong lòng hang mênh mông và mát lạnh

Hang Chà Lòi có độ dài khoảng 3km, bên trong hang có hệ thống “măng đá” và thạch nhũ còn nguyên sơ. Mẹ thiên nhiên đã tạo nên những tuyệt tác như: nhũ quả na, nhũ vân dạng ống màu trắng nõn, biểu tượng con voi, chùm đèn, giếng nước… Những khối thạch nhũ độc đáo mỗi khi chiếu đèn vào lại lung linh tuyệt đẹp.

anh 2.jpg
Thạch nhũ trong hang có nhiều hình dáng
anh 3.jpg
anh 4.jpg
Các cột thạch nhũ lấp lánh mỗi khi chiếu đèn vào

Ngoài vẻ đẹp của hệ thống thạch nhũ tráng lệ, du khách đến đây còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của đường hầm tình yêu, với những hình thù như hình trái tim được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của tạo hóa.

anh 7.jpg
Đường hầm tình yêu có hình như hình trái tim được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của tạo hóa

Hang còn có sông ngầm nước biếc xanh, mát lạnh, hay các hồ nước nhỏ, là nơi sinh sống của một số loài tôm, cá có màu trong suốt rất đặc biệt. 

anh 5.jpg
Những hồ nước trong hang không quá sâu nhưng đủ để thử thách du khách.
anh 6.jpg
Hồ nước trong veo lấp lánh màu thạch nhũ

Bên ngoài hang là đồng cỏ trên thảo nguyên xanh mênh mông với những ngôi nhà nhỏ xinh xắn còn nguyên vẹn, những dòng suối nhỏ, mát lạnh chạy xung quanh thung lũng, bầu không khí trong lành tách biệt với cuộc sống náo nhiệt bên ngoài của phố thị. 

Theo anh Phạm Tiến Thành, một du khách từng tham gia khám phá hang Chà Lòi cho biết, anh rất ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.

anh 10.jpg
Đêm cắm trại ngủ giữa thảo nguyên bản Còi, du khách thư thái khi trở về với thiên nhiên.

“Tôi đã có những trải nghiệm mới, gác lại những bộn bề cuộc sống để hòa mình vào thiên nhiên. Thật tuyệt vời khi được khám phá hang động tuyệt đẹp, đắm mình trong dòng sông ngầm xanh ngắt, nghỉ ngơi, cắm trại giữa thung lũng rất nên thơ", anh Thành nói.

anh 11.jpg
Đón bình minh ở thung lũng bản Còi, Ngân Thủy

Được biết, hang Chà Lòi được cấp phép khai thác du lịch vào năm 2018. Tour du lịch khám phá hang Chà Lòi hiện đang được khai thác với hai hình thức đi trong ngày và cắm trại qua đêm ở Thung lũng Tình Yêu thuộc bản Còi Đá (xã Ngân Thủy).

Hải Sâm- Ảnh: Tr. Cương