Theo 9News, sự kiện trên đã được nhiều nhân chứng trên khắp tiểu bang Victoria ghi lại. Tối 7/8, một số người cho biết, họ nghe thấy một âm thanh lớn và mặt đất rung chuyển. 

Chiều 8/8, ASA thông báo, vệt sáng bí ẩn đó có thể là tàn dư của tên lửa Soyuz-2 của Nga trở lại bầu khí quyển của Trái đất.

Ảnh: 9 News

"Trước đó, tên lửa Soyuz-2 đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Theo nhà chức trách Nga, vụ phóng trên đã đưa một vệ tinh định vị toàn cầu thế hệ mới GLONASS-K2 vào quỹ đạo. Vụ phóng đã được thông báo và tàn dư của tên lửa đã được lập kế hoạch quay trở lại bầu khí quyển một cách an toàn ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Tasmania".  

Nhà thiên văn học Alan Duffy tại Đại học Swinburne nói: "Những gì chúng ta thấy là một tia sáng lớn kéo dài... Nó cháy trong khoảng 30-40 giây rồi vỡ ra. Tất cả những điều đó nói cho tôi biết, đó là rác vũ trụ chứ không phải là một thiên thạch".