Cho các con cùng em trai ăn uống xong, bản thân vét vội bát cơm đạm bạc, anh Nguyễn Sinh Bằng (37 tuổi, trú thôn 2 xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, Quảng Ninh) lại tất bật thu xếp đồ chạy lên Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh để trông nom con gái út mới được 6 ngày tuổi.

Nhìn dáng vẻ tất bật của anh Bằng, biết đến hoàn cảnh của anh, nhiều người không khỏi lắc đầu ái ngại. Người đàn ông chẳng may lâm phải cảnh gà trống nuôi con khó khăn đủ đường. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Huệ vừa sinh bé gái thứ 3 thì tử vong do tắc mạch ối, bỏ lại chồng cùng ba đứa con thơ (con gái lớn 8 tuổi, cháu trai 5 tuổi và con gái út mới sinh được 6 ngày tuổi).

{keywords}
Hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Nguyễn Sinh Bằng đang rất cần được bạn đọc giúp đỡ

Anh Bằng tâm sự, khi còn sống, vợ anh làm công nhân, rất chịu khó vun vén cho gia đình. "Đều đặn sáng nào cô ấy cũng dậy từ 6h, chuẩn bị ăn sáng cho chồng con. Chiều lại tất bật đón con đi học về, cơm nước cho cả nhà".

Cho đến tháng 3 năm ngoái, vợ chồng anh đón nhận tin vui. Chị Huệ mang bầu bé gái thứ 3. Thời điểm vào phòng sinh, chị Huệ đau đến ngất đi nhiều lần. Con vừa chào đời, y bác sĩ tại Trung tâm y tế TX Quảng Yên cho hay do cháu không khóc nên phải dùng nhiều biện pháp can thiệp. Trong khi đó mẹ rơi vào hôn mê, biểu hiện tắc mạch ối, tiên lượng thấp.

"Nghe bác sĩ nói tôi chết lặng, chẳng thốt nên lời. Chuyển ra Bệnh viện sản nhi Quảng Ninh thì vợ tôi mất", anh Bằng rơi nước mắt nhớ lại.

{keywords}
Hai đứa trẻ ngây ngô trước bàn thờ mẹ

Vợ chồng anh là người hiền lành, thật thà chịu khó. Nghe tin chị Huệ mất, hàng xóm đều tiếc thương, lại càng thêm xót xa cho đứa con còn đỏ hỏn đã rời xa vòng tay mẹ.

Không chỉ chăm sóc 3 đứa con, anh Bằng còn người em trai bị thần kinh, năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên 3, lúc nhớ lúc quên. Cha mẹ anh ly thân, sức khỏe yếu nên cũng không nhờ được.

Anh Bằng là trụ cột trong gia đình. Mọi chi phí sinh hoạt phụ thuộc vào đồng lương làm thuê ít ỏi ở xưởng nhôm kính nhỏ, tiền bạc không dư giả. Những ngày vợ bầu bí, sinh con, anh không đi làm được lại phải chạy vạy vay mượn họ hàng lo cho vợ và các con thơ.

{keywords}
Bé gái còn đỏ hỏn đã mồ côi mẹ

"Nhìn bọn trẻ nhỏ dại, nhất là đứa bé vừa mới sinh ra đã thiếu vắng hơi ấm, bầu sữa mẹ, tôi đau như cắt từng khúc ruột", người đàn ông khốn khổ bật khóc. Dù cố gắng đến đâu để trở thành chỗ dựa cho các con, anh Bằng vẫn không thể kiềm chế được nỗi đau của mình.

Từ ngày vợ mất, anh Bằng cáng đáng luôn nhiệm vụ làm mẹ của các con, tiền ăn uống hàng ngày, chi phí con gái út nằm viện anh đều phải vay mượn mỗi nơi một ít. Riêng con gái út mồ côi mẹ ngay khi lọt lòng, không được ăn sữa mẹ khóc liên hồi, anh Bằng phải mua sữa ngoài cho con, đắt đỏ vô cùng. May mắn trong thời gian bé nằm viện, nhiều sản phụ tại đây thương tình cho con gái anh nhờ dòng sữa mẹ. Những lúc có người thân lên viện trông hộ, anh lại tranh thủ chạy về lo cơm cháo cho hai con nhỏ ở nhà.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh được nghỉ để tránh lây lan dịch, anh Bằng phải cáng đáng mọi việc trong nhà. Vừa để ý 2 đứa lớn lại chạy lên viện chăm sóc con gái út. Tiền bạc, sức khỏe của anh ngày càng kiệt quệ.

“Sắp tới con tôi ra viện, chắc lại phải đi vay tiền để lo viện phí, chứ giờ kinh tế cạn kiệt rồi”, anh lặng người.

Hiện tại, cha con anh Bằng đang rất cần sự giúp đỡ, nhất là những đứa trẻ sớm xa rời vòng tay mẹ, phải sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề. Rất mong hoàn cảnh gia đình anh nhận được sự giúp đỡ của mọi người.

Phạm Công

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp:  Anh Nguyễn Sinh Bằng, trú thôn 2 xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, Quảng Ninh. SĐT: 0989743839.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.049 (gia đình anh Bằng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Người bảo vệ nghèo bị xe tông nguy kịch, cần tiền cứu chữa

Người bảo vệ nghèo bị xe tông nguy kịch, cần tiền cứu chữa

Nhà nghèo, vợ con đau ốm liên miên, ông Nhuận đi làm bảo vệ cho một trang trại chăn nuôi cáng đáng cả gia đình. Nay ông gặp nạn nguy kịch, tính mạng đối diện nhiều nguy hiểm.