Số phận nghiệt ngã

Tiếp nhận thông tin cầu cứu khẩn cấp từ bạn đọc gửi về địa chỉ của báo, chúng tôi trở vào thăm cậu bé Phạm Anh Tú (SN 2004)  đang điều trị tại khoa ngoại hồi sức cấp cứu, bệnh viện Xanh Pôn.

{keywords}
Bị xe taxi tông bỏ chạy cậu bé Tú Anh bị chấn thương nặng, tràn dịch phổi

Ngoài tính mạng bị đe dọa, Anh Tú còn có một tuổi thơ bất hạnh. Bố mẹ chia tay nhau từ khi em chưa tròn 1 tuổi. Hiện Tú sống cùng bà ngoại trong căn nhà trọ nhỏ ở số nhà 162, ngõ Đông Thiên, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Cần mẫn chăm đứa cháu ngoại tội nghiệp đang nằm trên giường bệnh, bà Nhung (58 tuổi) thẫn thờ, đứng ngồi không yên bởi vì bà không biết xoay đâu số tiền 30 triệu đồng để đóng tiền viện phí 

“Thương cháu lắm nhưng không biết phải làm gì lúc này nữa chú ạ. Lúc biết cháu bị tai nạn tôi chạy vạy khắp nơi mới được dăm ba triệu. Tiền viện phí còn nợ bệnh viện mà giờ trong túi bây giờ chẳng đủ đến một tram ngàn đồng. Không lẽ đành phải cho cháu về nhà nhưng mà bác sĩ nói cháu cần phải điều trị lâu dài mới bình phục...Nghĩ mà tội cháu nó lắm chú ạ!”, bà Nhung buồn bã. 

{keywords}
Bố mẹ bỏ nhau, em Tú Anh đang lương tựa vào bà ngoại

Theo lời kể của bà ngoại em Tú, hôm ấy, Tú vừa đi trượt patin trên phố về nhà. Tú đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị taxi tông phải rồi bỏ chạy. Em được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tÌnh trạng chấn thương nặng, tràn dịch màng phổi... 

Xin hãy cứu giúp đời cháu tôi"

Tin em Tú Anh gặp tai nạn nguy kịch như một cú sốc lớn khiến bà Nhung ngã quỵ. Chạy vạy khắp nơi lo cho cháu nhưng cũng chỉ đủ trả viện phí được mấy ngày. Bà Nhung làm nghề bưng bê, rửa bát ở quán bún trên phố, lương tháng bèo bọt  chỉ đủ cho hai bà cháu sinh hoạt hằng ngày. Anh em họ hàng thì nghèo khó, những chỗ vay mượn được đã vay hết rồi.

{keywords}
Tú Anh không có bảo hiểm hỗ trợ nên chi phí điều trị rất tốn kém

"Cháu tôi nhập viện không có bảo hiểm y tế. Chỉ tính riêng tiền thuốc mỗi ngày đã mất cả triệu đồng. Tôi lo sợ nó chưa kịp tỉnh lại đã phải xuất viện giữa chừng vì không vay được tiền tiếp tục chữa trị mất. Tôi cầu xin mọi người dang rộng bàn tay cứu giúp đời cháu tôi với. Nó mới 15 tuổi còn cả tương lai dài phía trước", bà Nhung cầu xin.

 Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Nguyên Nhung, ở nhà 162, ngõ Đông Thiên, quận Hoàng Mai, Hà Nội. SDT  0363024916

 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2019.312 Em Phạm Anh Tú

  Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

 
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436