Vụ sạt lở đất xảy ra vào rạng sáng ngày 18/10 tại bản Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khiến 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu IV bị vùi lấp tử vong.

Trong số đó, có thiếu tá Nguyễn Cao Cường (SN 1977, trú thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), chồng của chị Nguyễn Thị Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Cương Gián 1.

{keywords}
Cô Hoa ngã quỵ bởi 15 ngày chít lên đầu 3 khăn tang

Mấy ngày hôm nay, bà con lối xóm có mặt tại nhà riêng của cô giáo Nguyễn Thị Hoa để chia sẻ nỗi đau thương mất mát. Trong vòng 15 ngày, chị phải chít lên đầu 3 chiếc khăn tang. Mẹ ruột lâm bệnh, vừa mất chưa đầy 15 ngày thì anh trai phát hiện bệnh ung thư, mất tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng 18/10, trên đường đưa thi hài của anh trai từ Hà Nội về nhà lo hậu sự, khi gần về đến nhà, chị Hoa lại nhận được thông tin chồng là Thiếu tá Nguyễn Cao Cường gặp nạn, bị đất đá vùi lấp cùng với 21 đồng đội trong khu nhà tập thể của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 33.

{keywords}
Cô giáo Hoa đau xót trước hung tin mất chồng

Kể từ khi nhận được tin chồng gặp nạn, chị Hoa gần như kiệt sức. Cùng lúc chít lên đầu ba chiếc khăn tang, chị ngất lịm trong vòng tay của người thân. Mỗi khi chợt tỉnh dậy, người phụ nữ bất hạnh lại ôm hai đứa con nhỏ, khóc không thành tiếng.

Sao ông trời bất công với mẹ như thế này hai con ơi! Bà ngoại mất, cậu các con cũng mất, giờ bố con cũng bỏ mẹ đi, mẹ làm sao để sống tiếp đây. Huyền ơi! Tiến ơi”, chị Hoa gào khóc trong nỗi tuyệt vọng.

{keywords}
Người thân chị Hoa đau xót trước nỗi đau của gia đình

 

{keywords}
 

Thiếu tá Nguyễn Cao Cường kết hôn với cô giáo Nguyễn Thị Hoa và có hai người con gồm Nguyễn Minh Huyền (lớp 8) và Nguyễn Minh Tiến (12 tuổi). Anh Cường nhập ngũ từ năm 1998, khoảng thời gian lấy vợ sinh con, thỉnh thoảng anh mới về thăm nhà. Cáng đáng việc nhà chăm con đều trên đôi tay cô giáo Nguyễn Thị Hoa.

Cách đây gần 2 tuần, thiếu tá Cường về Hà Tĩnh chịu tang mẹ vợ. Vừa mới trở lại Quảng Trị chưa được bao lâu, anh cùng đồng đội đã phải nằm lại dưới hàng nghìn mét khối đất đá.

Chị Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Cương Gián 1 (cơ quan chị Hoa công tác) đau xót cho biết, cách đây chưa đầy một tháng, chị Hoa nén nỗi đau mất mẹ, chăm bố tai biến nằm một chỗ 5 - 6 năm nay. Anh trai chị Hoa bị bệnh, mới đây được đưa ra Hà Nội để điều trị nhưng cũng không qua khỏi, mới mất hôm 17/10.

{keywords}
Bố chị Hoa nằm liệt giường nhiều năm nay

Khăn tang mẹ đang đeo, khăn tang của anh trai chưa kịp khoác lên đầu, giờ lại chít thêm khăn tang của chồng. Nỗi đau của cô giáo Hoa là quá lớn, rồi đây còn có hai đứa con nhỏ nữa”, cô Thủy nói.

Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cương Gián cho biết, hoàn cảnh của cô giáo Nguyễn Thị Hoa đặc biệt khó khăn.

Chồng của cô Hoa là bộ đội quân nhân chuyên nghiệp, vợ là giáo viên cấp một, có hai đứa con còn nhỏ, thỉnh thoảng chồng mới về thăm nhà. Cô Hoa bây giờ rất đau xót, bởi trong vòng chưa đầy 20 ngày, mẹ mất, anh trai mất, giờ chồng lại mất. Bố ruột bị tai biến nằm một chỗ khoảng 8 năm rồi. Hoàn cảnh đáng thương, mong mọi người nâng đỡ để cô sớm vượt qua nỗi đau”, ông Hà nói.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Nam Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 0977832523 (Chị Thắm, em gái của chị Hoa)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.265 (gia đình chị Nguyễn Thị Hoa)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.

Vụ 22 người bị đất lở vùi lấp: Tiếng khóc xé lòng tìm con của người mẹ tàn tật

Vụ 22 người bị đất lở vùi lấp: Tiếng khóc xé lòng tìm con của người mẹ tàn tật

Nhận được hung tin con trai bị đất lở vùi lấp cùng 21 đồng đội trong khu nhà tập thể của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 33, người mẹ già khuyết tật khóc ngất, lao ra dòng nước lũ tìm con trong vô vọng.