{keywords}
Chiếc hộp gỗ trôi vào bờ sông Hằng ở Uttar Pradesh.

Người đàn ông tên Gullu Chaudhary cho biết ông và nhiều người dân đã nghe thấy tiếng khóc ngặt của đứa bé nhưng không có ai khác ngoài ông bước tới để giúp đỡ.

“Khi mở chiếc hộp gỗ ra thì tôi thấy con bé ở trong” - ông nói.

Bên cạnh đứa trẻ còn có một mẩu giấy ghi: “Con gái của Ganga” và biểu đồ tử vi của đứa trẻ.

Video quay cảnh ông Chaudhary bế bé gái ra khỏi chiếc hộp gỗ nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Người đứng đầu bang này cũng ngay lập tức gửi lời khen tặng người đàn ông.

Vị quan chức cũng hứa rằng chính quyền sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ. “Như một lời tri ân, ông sẽ được hưởng lợi ích từ tất cả các chương trình của bang mà ông đủ điều kiện. Chính quyền bang cũng sẽ sắp xếp việc nuôi dạy đứa trẻ”.

{keywords}
Bé gái 21 ngày tuổi được tìm thấy bên trong.

Ông Chaudhary cũng bày tỏ mong muốn được nuôi dưỡng bé gái vì cô bé là “món quà từ sông Ganga” (sông Hằng, được những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ coi là rất linh thiêng.

Cảnh sát địa phương vẫn chưa tiết lộ lý do đứa trẻ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm cha mẹ của bé gái.

Bỏ rơi trẻ em là một hành vi phạm tội có thể bị trừng phạt ở Ấn Độ. Các bé gái đôi khi bị bỏ rơi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nước này.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc, Ấn Độ có khoảng 29,6 triệu trẻ em mồ côi và bị bỏ rơi.

Theo thống kê của Uỷ ban Quốc gia về Quyền trẻ em, có tới 30.071 trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, bao gồm cả trẻ em bị bỏ rơi và mồ côi.

Đăng Dương (Theo Independent)

Covid-19 càn quét, hàng loạt trẻ con ở Ấn Độ bỗng dưng mồ côi

Covid-19 càn quét, hàng loạt trẻ con ở Ấn Độ bỗng dưng mồ côi

Đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng ở Ấn Độ khiến nước này xuất hiện tình trạng trẻ mồ côi không nơi nương tựa.