Hệ thống hầm ngầm của thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, vốn được thiết kế để bảo vệ thành phố khỏi một cuộc tấn công hạt nhân, giờ đã trở thành nơi cư ngụ của hàng triệu người.


Vào những năm 1960, 1970 của thế kỷ trước, các thành phố tại Trung Quốc được yêu cầu xây dựng nơi trú ẩn dưới lòng đất vì lo sợ sẽ xảy ra một cuộc chiến trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Kết quả là, 10.000 boong-ke đã được dựng lên và khi mối đe dọa hạt nhân không trở thành hiện thực, chúng đã trở thành nơi ở của hàng triệu sinh viên và lao động nhập cư.

Nhiếp ảnh gia người Italy Antonio Faccilongo đã tìm hiểu về cuộc sống của những con người này trong một chuyến thăm tới Bắc Kinh. Antonio đã gặp 150 người và chỉ có 50 người cho phép anh công khai các bức ảnh chụp họ.

"Một số người sợ sệt vì họ trót nói với gia đình là họ có một công việc tốt và sống trong những căn hộ khang trang", Antonio nói với National Geographic.

Mặc dù có đủ điện, nước nhưng do thiếu hệ thống thông gió nên cuộc sống ở dưới những căn hầm này khá ngột ngạt. Ngoài ra, cư dân ở đây cũng phải dùng chung nhà bếp, phòng tắm, nên khó tránh khỏi tình trạng quá tải và mất vệ sinh.

{keywords}

Một sinh viên luyện viết thư pháp bên trong boong-ke.

{keywords}

Những người lao động chơi bi-da sau một ngày làm việc mệt mỏi.

{keywords}

YiZhon nằm xem điện thoại trên chiếc giường chật chội của mình.

{keywords}

Lối xuống một hầm ngầm ở Bắc Kinh.

{keywords}

Một em nhỏ đang xem hoạt hình trong phòng dưới lòng đất của gia đình.

{keywords}

Giường tầng được sử dụng để tiết kiệm diện tích trong các boong-ke.

{keywords}

Một phụ nữ 23 tuổi ngồi trên chiếc giường bên dưới hầm tránh bom Nong Ying.

{keywords}

Hai nữ sinh thuê trọ dưới hầm ngầm để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

{keywords}

Bên dưới những hầm ngầm có đủ các dịch vụ cần thiết như tiệm làm tóc,

{keywords}

hay quán karaoke,


{keywords}

phòng tập múa hát,

{keywords}

và cả quán nhậu.

Sầm Hoa

Máy bay hạ cánh khẩn vì pin dự phòng điện thoại nổ

Máy bay hạ cánh khẩn vì pin dự phòng điện thoại nổ

Chuyến bay 9C8617 của Spring Airlines đi từ Cáp Nhĩ Tân tới Nagoya (Nhật) đã phải hạ cánh khẩn, do pin dự phòng của một hành khách phát nổ, gây cháy. 

Điện thoại cũ của Hitler được bán với giá hơn 5,5 tỷ

Điện thoại cũ của Hitler được bán với giá hơn 5,5 tỷ

Một chiếc điện thoại cũ được trùm phát xít Adolf Hitler sử dụng trong suốt Thế chiến II vừa được bán với giá 243.000 USD (hơn 5,5 tỷ đồng) trong một phiên đấu giá tại Mỹ.

Giáo viên lột truồng học sinh để phạt không làm bài tập

Giáo viên lột truồng học sinh để phạt không làm bài tập

Một nữ giáo viên Ấn Độ đang bị điều tra với cáo buộc bắt ép một nữ sinh 14 tuổi lột quần áo giữa lớp để phạt em này không hoàn thành bài về nhà.

Phạm luật giao thông, tài xế bị rọi đèn pha vào mắt

Phạm luật giao thông, tài xế bị rọi đèn pha vào mắt

Gần 1.000 tài xế Trung Quốc đã bị phạt rọi đèn pha vào mắt để có thể nhận thức rõ rệt nhất về lỗi vi phạm của họ khi lưu thông trên đường.

Cứu sống bệnh nhân, bác sĩ bị người nhà đánh tới tấp

Cứu sống bệnh nhân, bác sĩ bị người nhà đánh tới tấp

Một người đàn ông đã ra tay hành hung chính vị bác sĩ cứu sống bạn mình, sau khi bị yêu cầu thanh toán tiền thuốc men.