Nạn nhân đang ngủ khi kẻ đột nhập lẻn vào nhà và bước vào phòng ngủ. Khi cô tỉnh dậy và la lớn, tên này đã nắm lấy cổ, bịt miệng và toan xâm hại cô – truyền thông địa phương đưa tin.

Người phụ nữ nhanh trí đã giả vờ ho và nói với tên trộm: “Tôi vừa trở về từ Vũ Hán và đang có các triệu chứng nhiễm bệnh, nên tôi đang ở nhà để tự cách ly”.

Kẻ đột nhập sợ hãi đã nhanh chóng vớ lấy điện thoại của người phụ nữ trên bàn cạnh giường và số tiền tương đương với gần 300.000 đồng từ ví của cô, sau đó chạy ra khỏi nhà.

{keywords}
 Nghi phạm 25 tuổi đã bị bắt

Vụ việc xảy ra sau khi nghi phạm 25 tuổi sống ở thành phố Trùng Khánh bỏ nhà ra đi vì cãi vã với gia đình. Thanh niên này được cho là vì không có tiền nên đã quyết định đột nhập vào nhà người phụ nữ ở cùng khu vực để ăn trộm.

Cảnh sát đã xác nhận về vụ việc, cho biết nghi phạm hiện đã bị bắt giữ.

Anh Thư