Nhiếp ảnh gia Han Youngsoo đã chụp lại những bức ảnh về thủ đô Seoul (Hàn Quốc) từ thuở hàn vi sau chiến tranh tới khi bắt đầu tái thiết và trở thành một thành phố hiện đại.

Những bức ảnh của ông về người dân và quang cảnh thủ đô Seoul vào những năm 1956-1963 sẽ được trưng bày tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế, thành phố Jersey, bang New Jersey (Mỹ) cho tới ngày 9/6.

Nhiếp ảnh gia Han Youngsoo sinh năm 1933 tại Kaesong, tỉnh Gyeonggi. Thành phố này giờ thuộc về Triều Tiên.

Cùng với chụp ảnh quảng cáo và thời trang, Youngsoo cũng chụp cảnh đường phố. Những bức ảnh của ông mang tới một cái nhìn sâu sắc về thực tế của Hàn Quốc trong những năm 1950, 1960.

Ông đã từng chiến đấu tại biên giới Hàn Quốc và trở lại Seoul khi thành phố bắt đầu tái thiết để trở thành một thành phố hiện đại.

"Chiến tranh đã lấy đi nhiều thứ", Youngsoo viết. "Nó không chỉ nhẫn tâm giày xéo lên những người họ hàng, những người hàng xóm mà chúng ta yêu quý, mà còn chà đạp lên hạnh phúc, niềm hy vọng của họ".

Youngsoo qua đời vào năm 1999. Con gái của ông Han Sunjung đã thành lập Quỹ Han Youngsoo để bảo tồn và quảng bá cho các tác phẩm của ông.

{keywords}

Công viên Jangchungdan.

{keywords}

Khu Huam-dong

{keywords}

Khu Meongdong

{keywords}

Ngân hàng Hàn Quốc tại khu Sogong-dong.

{keywords}

Khu Sogong-dong

{keywords}

{keywords}

Thủ đô Seoul thời còn khó khăn.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Sông Hangang

{keywords}

Khu Meongdon

{keywords}

Khu Malli-dong

Sầm Hoa

'Nghìn lẻ một' chuyện dẹp vỉa hè trên thế giới

'Nghìn lẻ một' chuyện dẹp vỉa hè trên thế giới

Ngạc nhiên, nghiêm chỉnh chấp hành hay phẫn nộ... là những kiểu phản ứng khác nhau của những người kinh doanh trên vỉa hè khi phải trả lại không gian cho người đi bộ.

Mỹ làm gì để có thể kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông?

Mỹ làm gì để có thể kiềm chế Trung Quốc ở Biển Đông?

Về vấn đề Biển Đông, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có thể không gây “ồn ào” như Tổng thống Donald Trump nhưng không có nghĩa là ông mềm mỏng hơn.

Nghi phạm Indonesia nghĩ mình sắp thành ‘sao lớn’

Nghi phạm Indonesia nghĩ mình sắp thành ‘sao lớn’

Một ngày trước khi hạ độc ông Kim Jong Nam, nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah tổ chức bữa tiệc sinh nhật với bạn bè, và nghĩ mình sắp thành ngôi sao trên mạng internet.

Lạnh gáy lời nguyền của viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới

Lạnh gáy lời nguyền của viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới

Nhiều người tin rằng sự nổi tiếng của Koh-i-Noor, một trong những viên kim cương lớn và đắt giá nhất thế giới, hoàn toàn là do lời nguyền ngang trái mà nó nắm giữ.

Phiên tòa định đoạt số phận nữ Tổng thống Hàn Quốc

Phiên tòa định đoạt số phận nữ Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tuyên bố sẽ không tham dự phiên xem xét luận tội cuối cùng của Tòa án Hiến pháp.