Hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm dẫn đến tình trạng xô đẩy, chen lấn, giẫm đạp lên các bồn hoa, trèo cây, các nhà vệ sinh thì quá tải.
- Hàng nghìn người Hà Nội tối nay đổ về Hồ Gươm cùng đếm ngược chào đón năm mới dẫn đến tình trạng xô đẩy, chen lấn, giẫm đạp lên các bồn hoa, trèo cây, nhà vệ sinh thì quá tải.
Để xem được chương trình nghệ thuật âm nhạc và màn đếm ngược cuối năm, không ít người phải vất vả chen lấn từng centimet. Nhiều người tìm đủ mọi cách để có thể tìm được một chỗ đứng, trèo lên cây, giẫm nát cả bồn hoa...
Bên Hồ Gươm, chỉ có 2 nhà vệ sinh công cộng, quá ít so với nhu cầu của hàng nghìn người nên quá tải suốt tối.
Nhóm thanh niên ngồi trên nóc nhà vệ sinh
Hình ảnh xấu xí trong đêm đón năm mới, thanh niên treo lên nóc nhà vệ sinh
Cành cây cũng không đủ chỗ
Vắt vẻo trên cây
Để có điểm cao, thanh niên trèo lên cây cao
Nhóm thanh niên trèo lên cây bên Bờ Hồ
Mặc biển cấm, nhiều người vẫn trèo lên tháp Bút trước đền Ngọc Sơn để chụp ảnh
Nhà vệ sinh quá tải, xếp hàng dài
Để tránh chỗ đông, hàng chục người thi nhau vượt rào đi qua các bồn hoa
Những thanh sắt bảo vệ cây xanh cũng trở thành địa điểm leo trèo
Nhiều người mệt mỏi chờ đợi để đón giao thừa
Không có chỗ để xem, hàng chục người chen nhau lên các bồn hoa
Thâm chí trèo lên cả bốt CSGT
Dòng người rồng rắn giẫm đạp lên hoa
Những bông hoa cúc tả tơi ở ngã 4 Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền