Không khí tang thương ở nhà chị Huỳnh Thị Nguyên Hương (38 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú tại đường Mẹ Suốt, Đà Nẵng) khiến ai cũng xót xa. Trận mưa ngập lịch sử khiến T., cô con gái 16 tuổi của chị Hương ra đi mãi mãi.

Vừa thấy cảnh con trai được cứu giữa mưa lũ lại nhận tin con gái thiệt mạng - 1

Chị Hương khóc nghẹn tiếc thương con gái mới 16 tuổi đã ra đi mãi mãi giữa dòng nước dữ (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngồi giữa căn nhà còn ngổn ngang bùn non, chị Hương nghẹn ngào kể, vợ chồng chị trước nay vẫn ở Đà Nẵng mưu sinh, nhưng ảnh hưởng Covid-19, ở đây ít việc, chồng chị ra Quảng Bình làm công nhân, còn chị đi theo nhận nấu ăn cho công nhân công trình. Hai vợ chồng gắng làm để có tiền lo cho 4 con ăn học. 

Hôm 14/10, nghe các con gọi điện báo mưa ngập, hai vợ chồng tất tả lên xe từ Quảng Bình vào Đà Nẵng. Chị còn dặn con kê gác đồ đạc lên cao rồi để đó, đi đến chỗ nhà nghỉ cao ráo, an toàn rồi ở đó đợi bố mẹ về đến Đà Nẵng sẽ vào ngay với các con.

Vừa gọi điện cho con xong, một lát sau, gọi lại không thấy con bắt máy, chị Hương bất giác nóng ruột lo lắng, bất an.

Ngồi thẫn thờ bên vợ, anh Võ Anh Tuấn (39 tuổi) đau đớn kể: "Hai vợ chồng vừa lên xe vừa dặn dò con xong thì khoảng 20 phút sau thấy trên mạng đăng ảnh con trai được cứu không bị nước cuốn trôi. Rồi một lát sau lại nghe gọi báo con gái mất rồi. Hai vợ chồng chết lặng!".

Chị Hương tức tưởi: "Tôi không tin, không muốn tin mình mất con rồi! Tôi chỉ muốn nghĩ là con được ai đó cứu, rồi con sẽ về với bố mẹ, với các em".

Vừa thấy cảnh con trai được cứu giữa mưa lũ lại nhận tin con gái thiệt mạng - 2

Đại diện chính quyền địa phương, bà con hàng xóm chia buồn với nỗi mất mát quá lớn với gia đình anh Tuấn (ngoài cùng, bên trái).

Lên xe ở Quảng Bình từ chiều tối 14/10 mà đến 12h trưa hôm qua, 15/10, vợ chồng chị Hương, anh Tuấn mới về tới được Đà Nẵng để nhận thi thể con, bởi mưa ngập sạt lở làm tắc đường về ngay đoạn hầm Hải Vân.

Ngồi trên xe mà ruột gan rối bời, người làm bố làm mẹ chưa bao giờ cảm thấy từng giờ, từng phút trôi qua khó khăn đến thế.

"Về đến nơi rồi, đi nhận thi thể con, đau lắm!", anh Tuấn nói rồi không thể nói thêm lời nào nữa.

Cháu Th. em gái cháu T. kể lại, khi nước lên cao, nghe tiếng lực lượng cứu hộ gọi mà 4 chị em yếu sức không thể gỡ mái tôn để kêu cứu.

Vừa thấy cảnh con trai được cứu giữa mưa lũ lại nhận tin con gái thiệt mạng - 3

Mực nước dâng cao sát trần nhà nơi 4 chị em cháu T. đã chống chọi tìm đường sống giữa cơn mưa ngập lịch sử (Ảnh: Hoài Sơn).

Lúc này, T. đã lội xuống nước, cõng theo Th. ra mở cửa. Cửa vừa mở thì nước ào tới đẩy cả 4 chị em dội ngược vào trong. Hai em nhỏ vướng vào mái tôn nhà hàng xóm được cứu, còn con bám vào cánh cửa kêu cứu.

Khi có người đến cứu, T. đã bị nước cuốn đi mất rồi. T. còn kịp đặt em trai nhỏ lên một tấm ván gỗ rồi trụ không nổi nữa mới bị nước cuốn phăng đi.

Vừa thấy cảnh con trai được cứu giữa mưa lũ lại nhận tin con gái thiệt mạng - 4

Th., em gái T., nức nở nhớ giây phút chị hai cố gắng dìu các em thoát khỏi dòng nước dữ rồi bị cuốn phăng đi (Ảnh: Hoài Sơn).

"Chị hai ước sau này chị sẽ thi vào trường đại học kinh tế. Chị còn hứa Tết này dẫn tụi con đi chơi", cháu Th. nhớ chị, khóc nức nở.

Nhìn di ảnh con gái mới tròn 16 tuổi, nước mắt cứ lăn dài trên gò má sạm đen vì dãi dầu mưa nắng mưu sinh của người mẹ.

"Mới đây cháu còn gọi nói với tôi rằng mẹ ơi, 20/10 này, mẹ về với chúng con, chở chúng con đi ăn, mẹ muốn cái gì tụi con tặng. Vậy mà… con ơi!", chị Hương khóc nghẹn, gọi hoài tên con gái.

Vừa thấy cảnh con trai được cứu giữa mưa lũ lại nhận tin con gái thiệt mạng - 5

Người mẹ không kìm được nước mắt, nhìn mãi di ảnh con gái mới tròn 16 tuổi, với bao nhiêu ước mơ dở dang (Ảnh: Hoài Sơn).

Không khí tang thương ở nhà cháu T. khiến ai đang ở đây cũng khó cầm lòng, không khỏi xót xa.

Ông Võ Văn Ba (59 tuổi, hàng xóm của gia đình) vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại lúc nghe tin có cháu bé trong khu phố bị nước cuốn trôi mất tích. Theo ông Ba, gia đình chị Hương, anh Tuấn đông con nên khó khăn. Hai vợ chồng chịu khó đi làm ăn xa để lo cho con, thường xuyên vắng nhà.

Ở nhà thường chị có bốn chị em, cháu T. lớn nhất 16 tuổi, cháu nhỏ nhất mới 5 tuổi. Cháu T. bảo ban các em ở nhà rất ngoan. Ở trường, cháu T. học khá tốt. Ai ở đây nghe tin cháu cũng xót thương.

Ông Nguyễn Thiện Sinh (68 tuổi, Tổ trưởng tổ 36 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) xác nhận gia đình cháu T. sống ở khu phố đã được 5 năm. Gia đình thuộc diện khó khăn. Người dân ở khu phố đã kêu gọi nhau quyên góp phụ giúp gia đình an táng cháu.

(Theo Dân Trí)