Chưa hết bàng hoàng sau biến cố lớn vừa ập xuống gia đình mình, chị Phạm Thị Thương (44 tuổi, xóm Vân Mộng, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) lại đứng ngồi không yên ngóng tin các con nơi quê nhà. Một tai nạn bất ngờ xảy đến đã đẩy gia đình chị rơi vào tình cảnh cực kỳ bi đát.

Tai nạn kinh hoàng khiến anh Thực bị chấn thương sọ não, con trai tử vong

Chị Thương kết hôn với anh Vũ Văn Thực đã hơn 10 năm nay. Gia đình chị sống ở vùng quê nghèo còn nhiều khó khăn, quanh năm chỉ mưu sinh bằng nghề làm ruộng. Thỉnh thoảng, chồng chị lại đi làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, cốt sao cải thiện thu nhập cho gia đình.

Cuộc sống vất vả, số phận vợ chồng chị lại kém may mắn. Con trai thứ hai của chị Thương sinh năm 2016 mắc chứng suy thận nặng. Gần 2 năm nay, tình trạng của con ngày càng trầm trọng hơn khiến anh chị hết sức lo lắng.

Vợ chồng chị tìm đủ cách ngược xuôi lo tiền để con chữa bệnh, song với căn bệnh hiểm nghèo này, chi phí chạy chữa quá lớn khiến kinh tế ngày càng kiệt quệ, chỗ ở cũng hết sức tạm bợ. May mắn vừa qua, Hội chữ thập đỏ huyện Yên Mô (tỉnh Ninh Bình) đã giúp đỡ gia đình chị Thương xây một căn nhà trên mảnh đất đang ở. Sau khi có được chỗ "chui ra chui vào” kiên cố, anh Thực cố gắng đi khắp nơi phụ hồ với hy vọng đỡ đần tiền thuốc cho con.

Chị Thương lo lắng cho tính mạng của chồng

Trong lúc cả nhà trông chờ vào người đàn ông "trụ cột" thì cách đây 2 tuần, anh Thực gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng ở đoạn qua hầm Dốc Xây Tam Điệp khi đang chở con về nhà nội ở Thanh Hóa. Hai bố con bị ngã đập đầu xuống đường. Do vết thương quá nặng, con trai út của anh đã tử vong. Anh Thực bị tụ máu não, hôn mê sâu, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nghe “hung tin” xảy đến, chị Thương vô cùng bàng hoàng. Vội dặn dò những người thân trong nhà lo hậu sự cho con út và gửi gắm hai đứa còn lại, chị khăn gói ra Hà Nội đưa chồng đến bệnh viện tuyến Trung ương đi tìm hy vọng sống.

Con bệnh tật ngày đêm ngóng chờ tin bố 

Do anh Thực không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị trở thành gánh nặng, chưa tính tiền thuốc đã hết 1-2 triệu đồng/ngày. Số tiền chị Thương đi vay bà con trong lúc gấp gáp đến nay đã hơn 50 triệu đồng. Những khoản vay nóng cũng chỉ như “muối bỏ bể” bởi quá trình chạy chữa rất tốn kém.

Thời điểm hiện tại, trong người chị Thương đã không còn đồng nào. Hơn nữa, việc vay mượn thêm rất khó khăn vì họ hàng vốn không khá giả gì. Một mình nơi bệnh viện, có lúc đi xin cơm từ thiện mà nước mắt chị giàn giụa.

Tai nạn thương tâm khiến con trai chị Thương tử vong

Nơi quê nhà, các con chị sau khi đưa tang em trai xong lại gọi điện lên hỏi thăm tình hình bố. Đặc biệt bé thứ hai bị suy thận cứ nhắc bao giờ bố khỏe lại đưa con đi bệnh viện khiến chị hết sức đau lòng.

"Tôi chỉ mong chòng sớm tỉnh lại, sức khỏe phục hồi. Nay điều trị tốn nhiều tiền quá, các con vẫn còn nhỏ, đứa lại bệnh tật. Chồng tôi có mệnh hệ nào mấy mẹ con biết trông vào đâu", người phụ nữ khốn khổ khóc nấc.

Tính mạng anh Thực lúc này đây như “ngàn cân treo sợi tóc”. Sự sống của anh quá đỗi mong manh và rất cần tiếp tục điều trị lâu dài. Nhưng giờ vợ con hết sạch tiền, sợ rằng anh có nguy cơ khó giữ nổi tính mạng.

Theo cán bộ xã Yên Phong, gia đình chị Phạm Thị Thương là người ở địa phương, vừa qua chồng con chị điều khiển xe máy bị tai nạn, con trai không may qua đời còn chồng chị Thương bị chấn thương nặng. Gia đình thuần nông nên khi gặp biến cố sẽ vô cùng khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm thương xót, ra tay giúp đỡ anh chị vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Thương. Địa chỉ: Xóm Vân Mộng, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. SĐT 0904833547

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.151 (anh Vũ Văn Thực)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.