Nhìn đứa con dứt ruột đẻ ra, vất vả nuôi nấng suốt 14 năm nay bị biến dạng mặt, sức khoẻ kiệt quệ do mắc bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị Ngọc (50 tuổi, trú xóm 4, thôn Đông Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) không kìm nổi nước mắt. Con trai chị, em Nguyễn Xuân Trường bị ung thư xương hàm, vừa trải qua ca phẫu thuật bóc tách khối u mặt phải. Hiện em chỉ còn mắt bên trái là nhìn thấy ánh sáng.

387563096 1410151133244213 6225103842493936647 n.jpg
Em Nguyễn Xuân Trường (14 tuổi) bị ung thư xương hàm.

Nghe có khách lạ hỏi thăm, Trường ngại ngùng né tránh. Em tự ti với ngoại hình của mình nên sợ phải đối diện với mọi người. Theo chị Ngọc, năm 2022, Trường đang học lớp 8 thì gò má phải bỗng sưng to từng ngày, kèm theo sốt kéo dài. Vợ chồng chị vội đưa con đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thăm khám.

"Khi nghe bác sĩ gọi vào phòng riêng nói chuyện, chúng tôi đã cảm nhận có điều chẳng lành. Tin bác sĩ thông báo chẳng khác gì sét đánh ngang tai: con có một khối u ác tính trên hốc mắt, tính mạng gặp nguy. Lúc ấy, cả hai phải đỡ nhau vì chân tay run rẩy", chị Ngọc nhớ lại.

387326916 1344843016144972 1704503114772963442 n.jpg
Bố mẹ nghèo khó không đủ tiền chữa bệnh cho con.

Để điều trị, em Trường được chuyển đến Bệnh viện K Tân Triều. Từ đó đến nay, em đã trải qua 25 mũi xạ trị và 7 đợt hoá chất. Chặng đường khốc liệt mới chỉ bắt đầu, vậy mà gia đình đã sắp kiệt quệ. Thương con phải chịu nỗi đau buốt thấu xương do căn bệnh gây ra, vợ chồng chị Ngọc cũng lo lắng khi đối diện với gánh nặng kinh tế từ viện phí, thuốc thang.

Mặc dù Trường có bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng những công cụ hỗ trợ, thuốc men nằm ngoài danh mục, gia đình phải tự chi trả. Mới đây, em vừa trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ xương hàm bên phải và mắt phải, chỉ còn một bên trái là nhìn thấy ánh sáng.

"Cháu muốn khỏi bệnh để nhanh đi học, nhưng cháu sợ các bạn nhìn thấy mình lúc này lại sợ, không dám chơi cùng", Trường cúi đầu, thấp giọng.

Nghe con tủi thân, đôi mắt chị Ngọc lại đỏ lên, vội đưa tay lên lau. Từ ngày con trai phát bệnh, chị phải nghỉ việc, theo con lên bệnh viện. Chỉ còn anh Nguyễn Văn Trình (56 tuổi) gánh vác kinh tế bằng nghề phụ hồ. Đồng lương bấp bênh, ít ỏi của anh dù tằn tiện đến mấy cũng không lo đủ chi phí cho con.

387335687 1278048279561848 2600805116572388202 n.jpg
Em Nguyễn Xuân Trường cần lắm sự giúp đỡ của mọi người.

Đến nay số tiền gia đình vay mượn cho Trường chữa bệnh đã lên đến 100 triệu đồng, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sắp tới, con sẽ cần chạy chữa thêm nữa, mà vợ chồng chị Ngọc đã chẳng còn đủ khả năng xoay xở. Đứng trước viễn cảnh có thể đưa con về nhà chờ chết, người mẹ bật khóc thút thít, không còn giữ nổi cảm xúc trước mặt khách. 

Ông Trần Trọng Tình, trưởng thôn Đông Phú chia sẻ: Vợ chồng anh Trình, chị Ngọc đang đối diện với nhiều khó khăn. Cả hai đều làm nông, cuộc sống không mấy dư giả. Nay con mắc bệnh ung thư cần chữa trị, họ không có cách nào tiếp tục lo. Rất mong hoàn cảnh gia đình nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ phía cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Ngọc, xóm 4, thôn Đông Phú, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

SĐT: 0339640774

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023. 281 (Nguyễn Xuân Trường)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081