Sắc đào tươi thắm khi Xuân về (Hình minh họa)

Quý Mão xuân về cùng non nước
Thời khắc giao thừa quá thiêng liêng
Được nghe thơ Bác hồn lắng lại
Bỏ qua năm cũ mọi ưu phiền
 
Đào mai rực rỡ khoe sắc thắm
Bình minh chim hót đón chào xuân
Tổ quốc yêu thương niềm hy vọng
Tương lai sáng lạn giống Tiên Rồng
 
Thấp thoáng con tàu dần xa bến
Trập trùng sóng cả giữa biển Đông
Tổ quốc mãi muôn đời bất diệt
Anh linh liệt sĩ sáng Non Hồng
 
Quý Mão xuân về nhìn non nước
Thời khắc giao thừa trải núi sông
Cổ nhân đã dạy “Dân vi quý”
Tổ quốc ngàn năm vững âu vàng.

Trương Hòa Bình

Nguyên UVBCT, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Chiều trên bến cảng nhớ chaHải âu lưng trời vẫn tung cánh khơi xa/ Cha không còn vẽ chim chao trên sóng biển/ Cha nói Hải âu bạn đường thân thiện/ Tàu giữa trùng dương cha bớt quạnh lòng...