Sáng 8/2, ngày hội giao nhận quân năm 2023 tại TP.HCM đã được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm tình quân dân.

TP Thủ Đức được chọn làm Lễ giao quân điểm với  1.031 tân binh, là những thanh niên ưu tú của TP Thủ Đức, quận 1, 4, 7, 10, quận Tân Bình, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi… 

Hình ảnh đầy khí thế và xúc động tại điểm giao quân TP Thủ Đức:

Sẵn sàng lên đường nhập ngũ
...và vẫy chào người thân

Năm nay, TP Đà Nẵng có 1.308 thanh niên nhập ngũ. Trong số đó, 1.012 thanh niên nhập ngũ tại 12 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và 296 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Từ 7h sáng, các thanh niên quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã có mặt trước quảng trường quận để chuẩn bị lễ giao nhận quân.

Tân binh Đậu Thị Nhung (SN 2000, ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa tốt nghiệp Trường Đại học Y dược Kỹ thuật Đà Nẵng viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Cô gái này cho biết, ước mơ đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân đã có từ lâu. 

“Em biết con gái sẽ vất vả hơn, nhưng bản thân em quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”, Nhung chia sẻ.

Nam thanh niên chào người thân, bạn bè trước khi lên đường tòng quân.

Bà Trương Thị Được (ngụ quận Liên Chiểu) hôn tiễn con lên đường làm nghĩa vụ công dân, phụng sự Tổ quốc.

Xe lăn bánh đưa các tân binh về đơn vị. Theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, từ ngày 1/1/2016, thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình của công dân là 24 tháng.

Tại Quảng Nam, 2.454 thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ vào ngày 8/2.

TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) có hơn 150 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này. 
Tân binh rạng ngời trong ngày nhập ngũ.

Các thanh niên lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, Lữ đoàn 83 – Binh chủng Hải quân và Công an tỉnh Quảng Nam.

Tân binh Lê Phương Thức (20 tuổi, xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) chia sẻ, anh cảm thấy hồi hộp trong đợt tuyển quân lần này.

“Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đợt này. 2 năm là khoảng thời gian giúp tôi trưởng thành hơn. Năm nay tôi sẽ huấn luyện tại Lữ đoàn 83 – Binh chủng Hải quân”, anh Thức xúc động.

Chị Nguyễn Thị Nhung (khối phố Mỹ Hiệp, TP Tam Kỳ) cùng chồng đến tiễn con rể và cháu trai lên đường nhập ngũ.

“Tôi mong con và cháu vào đó cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện thật tốt, góp phần bảo vệ Tổ quốc”, chị Nhung cười và nói.