Từng sống trong căn nhà rách

Sau 2 năm xây dựng, căn nhà mơ ước của Đồng Văn Hùng (26 tuổi, Thái Nguyên) cũng hoàn thành.

Căn biệt thự khang trang, rộng rãi được xây dựng trên mảnh đất của nhà ngoại Hùng. 

Dù xây nhà mới nhưng Hùng vẫn giữ nguyên căn nhà cũ xập xệ, chất chứa nhiều kỷ niệm nghèo khó của gia đình.

Đồng Văn Hùng xây biệt thự tặng mẹ.

Bà Dương Thị Cường (55 tuổi), mẹ của Hùng đã hi sinh rất nhiều để nuôi dưỡng, chăm lo cho con trai đến ngày trưởng thành.

Hùng kể: “Ở tuổi 32, mẹ mang thai tôi. Bà giấu mọi người, thậm chí không cho ngoại biết bố của tôi là ai.

Bà ngoại ra sức can ngăn, bắt mẹ bỏ thai. Thế nhưng, mẹ xin ngoại và hi vọng đứa con là nơi nương tựa lúc cuối đời”.

Bà Cường đã phải chịu đựng rất nhiều lời đàm tiếu, phải giả câm giả điếc để sống qua ngày.

Đến ngày đi sinh, bà Cường vét hết nhà cũng chỉ được 30 nghìn đồng. Bà dùng số tiền nhỏ thuê bà đỡ và mua một cái giò heo để ăn cho có sữa.

Ngôi nhà cũ vẫn được giữ nguyên gần căn nhà mới.

Sau bữa cơm với giò heo, những ngày sau đó, bà toàn phải ăn cơm với rau luộc, rau trộn cơm... 

Cơm cữ kham khổ nhưng lúc nào được ôm con, ru con ngủ, bà đều thấy hạnh phúc lâng lâng.

Trong căn nhà tre lợp rạ, tiếng hát ru con của bà Cường cứ ngọt lành giữa đồng ruộng mênh mang.

“Hồi học mẫu giáo, nhà tôi còn lợp rạ, rách tơi tả. Mỗi đêm mưa, nhà dột tứ phía. Hai mẹ con phải xoay hết bên này sang bên kia để tránh chỗ ướt.

Đến mùa hè, nhà không có quạt máy, không có tiền lắp điện. Mẹ phải thức cả đêm quạt cho tôi ngủ.

Mãi đến những năm 2000, mẹ mới có tiền kéo điện, mua được cái quạt máy thì cũng hết tiền”, Hùng chạnh lòng.

Căn nhà là niềm tự hào của chàng trai nghèo, nỗ lực làm việc trong 8 năm.

Căn nhà hơn 3 tỷ đồng

Vượt qua những tủi cực, đến nay, bà Cường cũng bắt đầu được hưởng quả ngọt từ con trai hiếu thảo.

Sau khi học xong cấp 3, Hùng không chọn học tiếp mà phụ giúp mẹ kiếm tiền. Chàng trai đi làm xa và làm nhiều nghề.

Trong suốt 8 năm (2014 - 2022), Hùng làm công nhân, chụp ảnh và sáng tạo nội dung trên Youtube. 

Các công việc này đều có những vất vả riêng, làm công nhân thì độc hại, chụp ảnh thì dầm mưa dãi nắng, làm Youtube phải thức đến đêm muộn.

Lúc kênh Youtube Ẩm thực của mẹ được nhiều người đón nhận, kênh được bật chế độ kiếm tiền, Hùng quyết định về quê. Thu nhập từ sáng tạo nội dung cho kênh Youtube này chiếm 60%.

Khi có thu nhập ổn định, Hùng vẫn chi tiêu rất tiết kiệm. Cho nên, sau 8 năm làm việc chăm chỉ, anh chàng tích góp được một số tiền và quyết định xây nhà mới cho mẹ. 

Hiện tại, cả nhà đã dọn vào ở trong nhà mới.

Khởi công xây dựng từ năm 2020, đến nay, căn biệt thự mới hoàn thiện.

“Mẹ tôi già rồi. Bao nhiêu năm qua, bà chưa có được mái nhà khang trang. Cho nên, tôi cố gắng xây nhà mới cho mẹ dưỡng già”, Hùng xúc động.

Ngôi nhà có 4 tầng, trong đó tầng hầm dành để làm việc. Toàn bộ căn nhà được sơn màu trắng sứ, khác biệt hoàn toàn với kiến trúc của các ngôi nhà ở quê.

Hùng chi hơn 3 tỷ đồng để xây dựng ngôi nhà. Tất cả đều là tiền cậu tích góp trong 8 năm, không vay mượn thêm từ bên ngoài.

Lần đầu làm nhà, Hùng chưa có kinh nghiệm, nhiều thứ phát sinh không nằm trong dự kiến. 

Sau bao vất vả, bà Cường hạnh phúc khi được con chăm lo tuổi già.

Hiện tại, cả nhà Hùng đã dọn vào ở trong căn biệt thự mới. 

Ở tuổi 26, Hùng xây nhà tặng mẹ, cưới vợ sinh con. Những việc lớn của đời người hầu như cậu đã hoàn thành.

Trong tương lai, Hùng vẫn phấn đấu để lo cuộc sống của mẹ và vợ con mỗi ngày tốt hơn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp