Thực trạng buôn bán qua cửa khẩu Trung Quốc những ngày qua

Trái với những tin đồn thất thiệt, ghi nhận của nhóm phóng viên tại các cửa khẩu biên giới Việt - Trung những ngày cuối tuần qua cho thấy không có bất kỳ sự biến động nào.

Mực rim me: Cẩn thận mực mốc, tẩm hóa chất

Một số loại mực rim me được bán mà không rõ nguồn gốc xuất xứ đã sử dụng các loại mực khô giá rẻ, có hiện tượng mốc, ngâm tẩm hóa chất để chế biến món ăn này.

Thu hồi hàng loạt đồ gia dụng Trung Quốc gây nguy hại

Theo thống kê cho thấy, Uỷ ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ đang tiến hành thu hồi hàng loạt các thiết bị gia dụng Trung Quốc gây nhiều hiểm họa cho người tiêu dùng.

Trữ lúa dưới lòng sông: Tiến sĩ ngả mũ trước nông dân

Anh Nguyễn Thiện Tâm (An Giang) đã tìm ra cách bảo quản lúa giống dưới lòng sông. Lúa được ngâm trong nước đến 24 tháng, khi đem lên gieo vẫn có độ nẩy mầm đạt 95-99%.

Hai nụ cười hiếm hoi của “bầu” Kiên tại tòa

Kể từ ngày đầu tiên xuất hiện tại tòa án xét xử cho đến nay, “bầu” Kiên luôn có đôi mắt sắc và gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị khi trả lời các chất vấn. Duy chỉ có 2 lần duy nhất ông nở nụ cười.

Nhà đất đến thời hưng vượng: Cuộc đua Đông – Tây

Trong khi cực nóng phía Tây Hà Nội đang chìm trong trầm lắng và nhiều nơi dường như bị quên lãng thì cực Đông vốn âm thầm trước đây lại đang nổi lên là một hướng đầu tư khôn ngoan và mang lại nhiều lợi ích dài hạn.

Chuyện đảm bảo điện phục vụ kỳ họp Quốc hội

Trước khi kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa được khai mạc, điện lực Ba Đình đã tổ chức diễn tập sự cố để đảm bảo công tác điện phục vụ. Đơn vị này cũng có tới… 3 phương án để không xảy ra tình huống… mất điện.

Âm thầm nới dần nợ xấu?

Các ngân hàng đã lần lượt công bố tình hình tài chính quý I/2014, điều đáng chú ý là nợ xấu lại đang có xu hướng tăng lên. Điều này có vẻ đi ngược lại những nỗ lực xử lý thời gian qua?

Đại gia ngược núi dời cả bản nhà sàn về Hà Nội

10 năm lại đây, vùng quê Phú Cát, Hòa Thạch (Quốc Oai - Hà Nội) đổi thay không thể ngờ. Một lần đến đây tưởng như bị lạc vào bản làng của một vùng dân tộc miền cao với những nếp nhà sàn trăm tuổi cầu kỳ và hoành tráng.

Thuê sếp ‘Tây’, đại gia Việt ‘cả thèm chóng chán’?

Rất nhiều sếp 'Tây' gồm cả người nước ngoài hay người Việt Nam thành đạt ở các DN quốc tế được thuê nhưng không phải ai cũng thành công như mong đợi của ông chủ và không ít trường hợp rơi tình trạng 'cả thèm, chóng chán'.

Nhập ký tự: Chiêu lừa tiền siêu hạng

Chỉ cần gõ lại các ký tự và nhấn phím Enter, nếu gõ được 1.000 mã sẽ được trả 15.000 đồng. Tuy nhiên, người được thuê phải ký quỹ 195.000 đồng để "duy trì phần mềm". Song, tiền công chưa được nhận mà nhiều người mất toi tiền ký quỹ.

Vietnam Airlines có giá trị 2,7 tỷ USD

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định 1807/QĐ-BGTVT phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa (CPH) của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không VN (Vietnam Airlines - VNA). Theo đó giá trị DN công ty mẹ - VNA là 2.744 triệu USD.

Ai là bị hại thực sự của Huỳnh Thị Huyền Như?

Có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng, bị hại của Huyền Như là Vietinbank hay ACB, bởi số tiền bị thiệt hại là cực kỳ lớn

Ngôi nhà 2m2 nhỏ nhất Sài Gòn

Khó ai có thể hình dung được ngay trung tâm Sài Gòn với nhiều tòa nhà cao tầng lại xuất hiện ngôi nhà "hộp diêm" chỉ rộng hơn 2 mét vuông nằm lọt thỏm trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3).

Chợ Campuchia giữa lòng Sài Gòn

Đã từ khá lâu khu chợ Lê Hồng Phong nằm trong hẻm 374 Lê Hồng Phong (phương 1, Quận 10) bày bán rất nhiều món đặc sản Campuchia nên nhiều người vẫn thường gọi là “chợ Campuchia”.

Quà vặt 2.000 đồng của Trung Quốc tràn ngập chợ quê

Giá rẻ, chỉ từ 1.000-2.000 đồng/sản phẩm, quà vặt Trung Quốc đang được mua bán tràn lan ở các chợ vùng nông thôn.

Siêu xe ‘chim lửa’ về với tay chơi Việt

Mercedes-Benz SLS AMG màu đỏ với cửa mở kiểu cánh chim là chiếc thứ hai ở Việt Nam sau chiếc màu bạc về nước hồi năm 2010.

Cho thuê da, tóc: Nữ sinh vì tiền hại thân

Bất chấp những tai tiếng nhiều nữ sinh đã không ngần ngại làm các công việc cho thuê da, tóc… thậm chí phơi thân để kiếm sống.

Giò lụa phát sáng bất thường trong đêm

Một người dân trên Vịnh Hạ Long vô cùng kinh ngạc khi miếng giò lụa mua để làm mồi câu cá phát sáng giữa trời đêm.

Đế chế hoàng kim của ông trùm chợ Trời Hà Nội

Ông trùm Phạm Bá Phú – người được ví như “vua không ngai”, thao túng tất cả hoạt động buôn bán đồ trộm cắp ở chợ Trời. “Đế chế” hoàng kim của ông trùm Phú kéo dài suốt hai thập kỷ ở chợ Trời.

Sữa ‘cười khẩy’ lách luật, hàng chống nóng 'hét ra lửa'

 Tin giá sữa bột giảm từ 1/6 khiến nhiều ông bố bà mẹ vui mừng, nhưng chưa hết lo DN sữa tìm đủ chiêu lách luật. Tuần qua, cái nắng gay gắt kéo dài khiến đồ chống nóng, hoa quả giải nhiệt cháy hàng.

Bạc tóc chơi vàng: Bầu Kiên lỗ cả một đời

Bầu Kiên bạc tóc vì vàng và cũng sa cơ lỡ vận vì vàng. Vàng đã đẩy ông từ sai lầm này tới sai lầm khác, dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật.

"Hóa kiếp" cho sàn, cò đất muôn thuở

Nếu đề xuất mua bán nhà đất không bắt buộc qua sàn được thông qua, hàng ngàn sàn nhà đất sẽ lập tức biến mất và cò đất quay lại thời thịnh vượng.

Cửa hàng bao cấp: Kiếm tiền từ hoài niệm

 Hoài niệm về những không gian xưa là một xu hướng khá phổ biến của dân cư Hà thành. Nhờ vậy, kinh doanh dịch vụ ăn uống để nhớ lại thời bao cấp đang thịnh hành, thu hút đông đảo thực khách.

Biệt danh để đời của các đại gia Việt

 Nếu như bầu Đức, chúa đảo Tuần Châu đều không gặp vấn đề gì với biệt danh của mình thì Phó tổng giám đốc QCG Nguyễn Quốc Cường lại thường thấy phiền lòng với cái tên Cường "đôla".