Đã có nhà, liệu chị tôi có được chia thêm đất?

Tôi là con út, phía trên có một chị gái. Bởi mẹ tôi là mẹ đơn thân nên ba mẹ con cùng sống trong một ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích bao gồm sân vườn là 1000m2.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 08/2016

Trong 10 ngày giữa tháng 08/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 146.029.859 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Nhà không mảnh đất cắm dùi, con ung thư biết trông vào đâu?

Vào bệnh viện thăm em, chúng tôi đều bị cái cảm giác bị ứ nghẹn trong cổ mà không thể nói khi chứng kiến cảnh cậu bé 8 tuổi có khuôn mặt bụ bẫm, mập mạp đang hàng ngày phải chịu những đau đớn thấu xương vì mắc bạo bệnh

Đâm suýt chết người, chủ xe và tài xế đùn đẩy trách nhiệm

Em trai tôi đang đi xe máy thì bị một chiếc ô tô con từ trong ngân hàng bên kia đường lao thẳng sang, đâm ngang khiến em tôi ngã văng ra đường, chấn thương sọ não, chân tay bị gãy.

Con còn cơ hội chữa bệnh, cha mẹ hết tiền

Con đường tương lai của bé và gia đình gập ghềnh gian nan không dễ gì vượt qua, bởi bé đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo bướu nguyên bào thần kinh, trong khi cha mẹ phải chắt chiu kiếm từng đồng bạc lẻ.

Đợi chồng thừa kế xong, lập tức ly hôn để chia tài sản

Gia đình tôi có 8 người con. Năm ngoái, bố tôi qua đời không để lại di chúc, tài sản chung của bố mẹ là ngôi nhà trị giá 3.5 tỷ đồng.

Vừa mổ đục thủy tinh thể, bé dân tộc nghèo lại mắc bệnh thận

"Em có mỗi một đứa con, bệnh thì nhiều mà tiền chẳng có để chữa cho cháu. Cháu bị đục thủy tinh thể bẩm sinh và bướu Wilm thận phải".

Nhà chồng hành hung con dâu rồi đòi... kiện ngược

Tôi bắt gặp chồng ngoại tình nên làm ầm ĩ khiến anh ta tức giận, xui các em chồng đến đập phá nhà cửa.

Bị phạt giao thông, phượt thủ khó lòng nộp phạt

Tôi là người mê phượt, đi chơi xa bằng xe mô tô của mình. Cách đây vài ngày, khi thực hiện hành trình xuyên Việt bắt đầu từ Hà Nội, tại một tỉnh cách Hà Nội gần 200km, tôi đã đi vượt quá tốc độ cho phép

Chồng bị sét đánh chết, vợ ung thư con nhỏ nheo nhóc

Mang bệnh từ lúc chồng còn sống, dù khó khăn nhưng ít ra chị Nguyệt vẫn có bờ vai để dựa. Năm 2010, chồng chị qua đời vì bị sét đánh, một mình chị chống chọi với bệnh tật nuôi hai đứa con.

Mẹ bệnh nặng, con 13 tháng bơ vơ uống nước cơm thay sữa

Bởi chị Chức đang giành giật sự sống của mình bởi căn bệnh ác nghiệt, nên con trai chị mới 13 tháng tuổi đã sớm xa bầu sữa mẹ, phải đi bú nhờ hàng xóm hoặc có bữa, uống nước cơm cầm hơi.

Ở cùng bà ngoại, cháu có được chia thừa kế?

Bà ngoại tôi có hai người con gái, trong đó mẹ tôi là con đầu, dưới là dì út đã lập gia đình. Sau khi kết hôn, dì tôi ra ở riêng, gia đình tôi cũng tách hộ ra khỏi hộ khẩu của bà ngoại.

Sợ mất phần, con gái âm mưu chiếm đất mẹ đẻ

Ông bà nội tôi có ba người con, trong đó bố tôi là con trai cả, dưới có hai cô đã đi lấy chồng và ở riêng. Năm 2007 ông nội mất, để lại căn nhà và đất đai gắn liền. 

Cha mẹ bỏ nhau, bé u não cầu cứu

Chồng bỏ, một nách ba đứa con nhỏ, một đứa mang bệnh u não 9 năm. Đất đã bán, nợ nần chồng chất, chị không biết làm cách nào để cứu đứa con bệnh của mình.

Cha muốn nhận con nhưng luật đòi làm khó

Tôi kết hôn năm 2010, đến năm 2011 thì có một con trai. Lúc đó, bởi giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên chúng tôi không làm giấy đăng ký kết hôn, con trai tôi khi khai sinh cũng được đặt theo họ của mẹ.

Tôi chỉ mong chết đi cho vợ con đỡ khổ!

“Tôi hứa khi khỏe mạnh sẽ làm cật lực để trả nợ cho tất cả mọi người, nhưng giờ đầu tôi thế này, người ta nhìn vào còn không muốn cho vay, thì tôi biết lấy tiền đâu mà chữa bệnh”, anh Sang khóc nấc.

Vẩn vơ

Những vui buồn tính bằng khoảnh khắc thôi/ Ước vọng sao cho vừa trống vắng/ Thèm khát lắm những phút giây câm lặng Lặng lẽ thiền                 vũ khúc                          thời gian./.

Lực lượng dân phòng cũng được phép đo nồng độ cồn?

Ngày 30/7 vừa rồi, tôi có đến nhà một người bạn ăn mừng tân gia và uống một chút rượu. Tuy nhiên bởi ý thức được mình phải điều khiển xe máy, nhà bạn lại cách nhà tôi khoảng 10km nên tôi chỉ uống 2 chén hạt mít nhỏ.

Chồng bỏ đi, người phụ nữ gồng mình nuôi con ung thư hạch

Chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác khi đứa con trai vừa tròn 2 tuổi. Suốt 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hậu một thân một mình gồng gánh nuôi con thơ và người mẹ già ngày đêm ốm yếu.

Đã hứa cho đất giờ bà lại nuốt lời

Gia đình tôi sống cùng bà nội trong một căn nhà, trong đó giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bố tôi. Năm vừa rồi bố tôi mất đột ngột, không để lại di chúc. 

Bố chỉ còn vài trăm ngàn con cần phẫu thuật

Cháu bị nặng quá đau bụng dữ dội, bệnh viện tỉnh đã chuyển xuống đây. Vay nóng được 1 triệu đồng mang đi, bố con tôi tiêu gần hết rồi, nếu không còn tiền thì tôi xin cho cháu về. 

Mùa thu về rồi đấy

Nhè nhẹ thôi hỡi chú chim chào mào/ Kẻo ổi rụng làm vàng sân của mẹ/ Gió gió ơi đưa cây thật khẽ/ Để cha hiền vui giấc nồng say.

Con ung thư máu: Cha kiếm cả tháng không đủ mua một lọ thuốc

Mỗi một lọ thuốc Leunase mua ở ngoài có lúc đến 4,5 triệu đồng/lọ. Tiền thuốc mắc như thế chúng tôi làm sao có tiền mà mua...

Đất đã mua nhưng đợi mãi vẫn không được cấp sổ đỏ

Năm 2006 tôi có mua thanh lý của xã một mảnh đất trước là trường trung học cơ sở của xã, bao gồm cả nhà và đất. Sau đó xã tôi xảy ra một sự việc.

Chưa chia thừa kế đã bị con cướp đất

Bà nội tôi năm nay đã ngoài 80 tuổi, có hai người con trai và ba người con gái, trong đó bố tôi là con cả. Gia đình tôi sống ở nông thôn, không có nhiều của cải, chỉ có mảnh đất rộng 500m2