Nơi xóa hết âu lo

Gia đình là nơi xoá hết âu lo/ Để muộn phiền trôi về nơi xa lắm/ Là thương nhớ gửi về em đằm thắm/ Khao khát yêu khi qua nửa cuộc đời.

Xây nhà trên đất bố mẹ vợ, con rể có nguy cơ trắng tay

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 10 năm. Cách đây 6 năm, gia đình vợ cho chúng tôi mảnh đất trị giá 150 triệu, đứng tên vợ tôi.

Khốn cùng cảnh cha trọng bệnh bán thận nuôi con

Ngay khi người chồng lâm trọng bệnh, người vợ nhẫn tâm bỏ chồng và 3 đứa con đi biệt xứ, trong cơn túng quẫn người chồng đành chấp nhận bán thận lấy tiền nuôi sống gia đình..

Sự sống mong manh của bé gái 2 tuổi mắc u nguyên bào thần kinh

Cầm tờ kết quả xét nghiệm của con trên tay, hai vợ chồng nghèo như muốn ngã quỵ, miệng nghẹn đắng không thốt lên lời. “Bác sĩ xem lại xem, chứ con tôi khỏe mạnh lắm mà…”

Chưa kịp sang tên sổ đỏ, bố mẹ tôi đã qua đời

Bố chồng tôi mất năm 1995, mẹ chồng tôi có đứng tên trên sổ đỏ cấp ngày 25/05/2006. Nhưng hiện nay mẹ chồng tôi đã mất và sổ đỏ gốc cũng bị thất lạc không tìm thấy.

Vợ chồng nghèo nuốt nước mắt nhìn con thơ mắc trọng bệnh

Đứa bé đang nô đùa cùng lũ trẻ trong căn phòng dành cho các bệnh nhi, khoa nhi Bệnh viện nhi Trung ương.

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 06/2016

Trong 10 ngày cuối tháng 06/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 127,216,000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Nhà nghèo ăn trộm có hưởng khoan hồng?

Anh tôi ăn trộm của cửa hàng nơi đang làm việc một chiếc điện thoại trị giá 15 triệu đồng. Gia đình biết chuyện nên đã khuyên anh em đi đầu thú và bồi thường thiệt hại cho chủ cửa hàng. 

Trả thù được vợ anh nhưng tôi vẫn thấy không thỏa mãn

Dù cho bây giờ, tôi đã khiến người phụ nữ đó phải mất chồng, mất con, gia đình chị ta phải tan nát, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống rỗng.

"Con không muốn chết, con muốn đến trường"

Sinh ra vốn bình thường khỏe mạnh, nhưng năm lên 14 tuổi, bé Hằng được phát hiện mắc căn bệnh ung thư xương.

Bị xe phụt lúa đâm phải, mẹ tôi không được bồi thường tai nạn

Khoảng một tháng trước, mẹ tôi tham gia giao thông và xảy ra tai nạn. Trong lúc mẹ tôi dừng lại tránh ô tô bên đường thì bị một xe phụt lúa đâm phải

Mẹ vẫn khỏe mạnh mà các anh chị đã đòi chia thừa kế

Tôi là con út, trong gia đình còn hai người anh trai và một chị gái. Cha tôi mất khi tôi còn nhỏ, hiện tại mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi. 

Tôi thà mang tiếng tham tiền còn hơn phải cưới người như anh

Trước mặt, họ cười nói chúc mừng, vì tôi sắp trở thành vợ một người giàu có, nhưng tôi biết sau lưng mình, họ đang chửi tôi là loại con gái “tham phú phụ bần”.

Thiếu nữ đêm trăng

Nhìn trăng anh thấy thèm thơ/ Bâng khuâng em đứng ngẩn ngơ bên đèo.                                (Cảm tác trên đường hành quân ra trận)

Ăn trộm bị bắt, bạn tôi không được phép gặp người nhà?

Bạn tôi đi làm bốc vác thuê trên thành phố, cách nhà 30 cây số. Ngày 20 tháng 6 vừa rồi khi chuyển đồ hộ khách hàng, bạn tôi đã ăn trộm một chiếc máy tính xác tay trị giá 10 triệu đồng 

Đáng chú ý

Cha nghèo mù chữ xin cứu con gái u hạch ác tính

Thảo giương đôi mắt tròn to trong veo nhìn mọi người với vẻ tò mò. Phảng phất trong đôi mắt của bé gái chưa đầy 5 tuổi là cả một nỗi buồn vì những tháng ngày chữa trị chưa biết bao giờ mới dứt. 

Xiêu lòng trước anh trưởng phòng đã có vợ

Tham gia một diễn đàn tâm sự của các chị em, tôi biết hầu như không một ai đồng tình với quan điểm “người thứ ba”. Họ gọi những người phụ nữ đó là “con giáp thứ mười ba, kẻ phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”

Thấy thương tình, mua hộ ít ma túy dùng tạm

Bạn tôi đến nhà người quen chơi, thấy người đó đang lên cơn vật vã vì nghiện ma túy. Thấy vậy, bạn tôi thương tình đồng ý đi mua giúp 0.5g ma túy theo chỉ dẫn của người kia.

Vợ chết, chồng vá xe đạp nuôi con ung thư phổi

5 năm kể từ ngày vợ và đứa con gái 4 tuổi chết do bị tai nạn giao thông, người đàn ông  một mình nuôi nấng hai đứa con thơ

Nhà nghèo, cô bé lớp 6 phải làm “bác sĩ” tiêm cho mẹ

Nhà khá xa bệnh viện, lại không đi được xe máy, chị Loan phải lóc cóc đạp xe đạp đi lấy thuốc bảo hiểm về rồi bảo đứa con gái thứ hai của mình đang học lớp 6 tiêm cho.

Chỉ sờ... ngoài có coi là quấy rối tình dục?

Ba người đó thấy tôi kêu khó thở nên tỏ ý trêu chọc, nhưng lại giữ chân tay tôi lại, bịt miệng, kéo khóa áo của tôi xuống sàm sỡ.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 6/2016

Cuối tháng 6/2016 Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và Công văn phúc đáp của các cơ quan.

Tôi có tha thứ cho em từng tham giàu mà nói chia tay?

Y. từng hét thẳng vào mặt tôi “Ngữ như anh sẽ không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho vợ con được đâu”. 

Xót cảnh người đàn ông tàn tật nguy cơ cắt nốt chân còn lại

Hoàn cảnh không may mắn của người đàn ông tật nguyền quê Bình Phước, hiện đang điều trị bệnh tại bệnh viện Việt Đức thực sự khiến nhiều người phải đau lòng

Không cứu có gặp nạn có bị truy tố trách nhiệm hình sự?

Em trai tôi ngồi sau xe máy của một người bạn. Người đó phóng nhanh vượt ẩu nên đã xảy ra tai nạn, hậu quả xe máy bị hư hỏng nhẹ, người bạn dù không đội mũ bảo hiểm nhưng vẫn không sao...