Kết chuyển quỹ bạn đọc ủng hộ trong tháng 8/2015 (Lần 2)

 Quỹ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn của báo VietNamNet đã làm thủ tục chuyển số tiền: 71,490,000 đồng đến các gia đìnhcó hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về quỹ trong thời gian qua.

Xót cảnh bố nằm liệt giường, con trai bệnh lao hạch

 Đến xóm Vốc, xã Xuất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình khi hỏi đường vào nhà em Bùi Văn Hải thì ai cũng bày tỏ niềm xót xa cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh tật.

Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liệu có thể giữ đất?

Tôi được ông nội tặng cho mảnh đất của ông đã có giấy tờ nguồn gốc đất, được UBND xã chứng thực nhưng tôi chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất mang tên tôi.

Lấy người yêu nghèo quá tôi sợ mình sẽ khổ

 Lấy người mình yêu thì bố mẹ không bằng lòng, còn lấy người bố mẹ ưng thì tôi lại không có cảm xúc.

Không đẻ nữa, anh sẽ kiếm con trai bên ngoài

 2 con gái rồi, bố mẹ chồng và chồng vẫn bắt tôi đẻ tiếp. Chồng tôi còn nói, nếu không đẻ nữa, anh sẽ đi kiếm con trai bên ngoài.

Giải quyết thế nào khi bị giữ xe quá lâu sau tai nạn giao thông?

Ngày 05/03/2015, tôi điều khiển xe ô tô và có xảy ra va chạm giao thông với xe máy. Đến nay hai bên đã tự thoả thuận đền bù và có xác nhận của chính quyền địa phương gửi cho công an.

Cha nghèo quanh năm chạy tiền tiếp máu cho con

Vợ chồng tôi không biết con bị bệnh hiểm nghèo, khi thấy cháu sốt, mua thuốc uống rồi chữa lòng vòng ở địa phương mãi không khỏi. Chỉ đến khi cháu bị chảy máu cam, bầm da đưa đến bệnh viện thì hay tin con bị bệnh ung thư máu...

Mùa Thu chia xa

 Anh lại về với mùa Thu tĩnh lặng/ Mùa Thu ngày xưa anh đã vào đời/ Và mùa Thu gặp em những kỷ niệm buồn vui/ Giờ xếp lại thành hành trang cuộc sống.

Thương cậu bé 9 năm chống chọi bệnh ung thư

 Tuổi thơ của con tôi luôn sống trong lo âu và thấp thỏm chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu. 11 tuổi đầu nhưng tới 9 năm đeo bệnh và phải sống chung với bệnh viện.

Đảng viên sinh con thứ ba kỷ luật thế nào?

 Tôi là đảng viên (được 2 năm). Hiện nay, tôi vỡ kế hoạch đứa thứ ba (gần ba tháng)... Tôi rất hoang mang. Xin luật sư tư vấn giúp tôi.

Con riêng của chồng tìm mọi cách phá tôi

 Trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, tôi quyết định chia tay một mình nuôi con khi bé mới hơn 1 tuổi. Những tháng ngày mẹ con tôi sống cùng nhau có quá nhiều khó khăn, vất vả..

“Mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ”

Đầu tháng 8/2015,  Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư của Bạn đọc và phúc đáp của các cơ quan. 

Nấu sữa bỏ mối sỉ cũng phải thành lập công ty?

 Do muốn tăng thêm thu nhập cho gia đình nên em nấu sữa bắp đem bỏ mối cho những điểm bán lẻ và canteen các trường học, việc làm đó có cần đăng ký kinh doanh?

Mẹ nghèo bán nhà không đủ tiền chữa bệnh cho con

Câu chuyện đẫm nước mắt của người mẹ nghèo đơn thân nuôi con đang nằm chờ chết ở bệnh viện ai nghe cũng bật khóc. 

Chồng tôi đòi tiền công… ở rể

Tôi không biết cụ thể đi đâu nhưng thấy hết sức làm lạ là mỗi lần gặp, anh ta đều chải chuốt, ăn diện hơn trước. Khi thì cái đồng hồ mới, khi lại mùi nước hoa lạ đắt tiền..

Ước mơ nhỏ nhoi của cô bé ung thư máu

 Câu nói ngây thơ của bé khiến cho những người đối diện lại cảm thấy đau lòng. Với ước mơ thật giản dị của bé là được về nhà đi học để sau này lớn lên làm việc tốt. Nhưng liệu ước mơ đó có trở thành hiện thực...

Ung thư được bảo hiểm trả viện phí đến đâu?

Em vừa đi khám ở bệnh viện K và chẩn đoán bị ung thư vú. Luật sư cho em biết nếu giờ em muốn được mổ ở đây thì bảo hiểm có chi trả viện phí cho em không? 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 08/2015

 Trong 10 ngày đầu tháng 08/2015, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 78,183,238 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Ngoại tình, anh đi chán rồi sẽ về?

 Những năm đầu kết hôn cuộc sống của chúng tôi vất vả nhiều lắm, anh theo các công trình đi làm ăn ở tỉnh xa, ở nhà chỉ còn mình tôi chăm hai con nhỏ.

Chồng chết, vợ bị u vú, các con thơ nguy cơ bỏ học

 Mang trong mình căn bệnh u vú đã 3 năm nay, chị Đinh Thị Kiện, dân tộc Tày, ngày càng héo hon tiều tụy vì không có tiền điều trị, lại thêm nỗi lo canh cánh trong lòng về tương lai của hai cô con gái,

Công ty đòi quỵt tiền bảo hiểm vì lý do… khó khăn

Từ tháng 6/2014 thì tôi nghỉ sinh nên đã xin nghỉ hẳn ở công ty. Đến nay, tôi vẫn chưa được nhận tiền trợ cấp thai sản...

Một mình đứng tên hộ khẩu có được gọi đi nghĩa vụ quân sự?

Trong trường hợp được gọi đi khám SKNVQS nhưng gọi đến lần thứ 3 cũng không đi thì sẽ bị xử phạt thế nào?

Cảm ơn những người tốt đã cho tôi cơ hội sống

 Qua lời phiên dịch của cậu con trai chị Ksor H’Nhuân gửi lời cảm ơn tới tất cả bạn đọc vì đã cho chị cơ hội sống khỏe và còn cho cả tiền để chị bồi dưỡng sau mổ. 

Tương lai mờ mịt của cô bé tổn thương đa cơ quan

 Cháu bị bệnh nặng lắm, bác sĩ nói phải chữa lâu dài mà mới nhập viện tôi đã khó khăn rồi làm sao chữa cho cháu được.

Cha mẹ làm thuê con không tiền chữa bệnh

“Em giúp chị ca này, bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, nằm viện lâu dài chi phí tốn kém, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng đã kêu gọi ủng hộ nhưng chưa được bao nhiêu.