Là vợ nhưng tôi không được biết lương chồng bao nhiêu

 Vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối. Lúc ấy, anh đang công tác ở xa nên tình yêu của chúng tôi tiến triển nhờ chiếc điện thoại. Yêu được 4,5 tháng thì chúng tôi quyết định cưới vì cả 2 đều không còn trẻ nữa.

Xin cứu bé 1 tuổi thoát cảnh mù lòa

 Khi gia đình em phát hiện thấy ở mắt cháu Bảo vào ban đêm sáng như mắt mèo, ban ngày có đốm trong mắt. Mặc dù vậy, con mắt đó cũng không cứu được phải múc bỏ. Bác sĩ nói bây giờ chỉ tập trung cứu con mắt còn lại

Kiểm tra hành chính lúc… 8h tối?

Em  đang lưu thông bằng xe 50 phân khối thì bị mấy anh Cảnh sát trât tự  gọi vào. Em đi đúng luật, không vi phạm, mà xe cũng chỉ 50 phân khối.  Anh CSTT ấy nói là kiểm tra hành chính đêm (lúc đó mới 8h tối).

Mảnh đời bất hạnh của bé 3 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

 Mới 13 tháng tuổi, bé Nguyễn Gia Bảo (Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã mồ côi cha. Chưa đầy 1 năm sau, người mẹ ốm yếu của em cũng qua đời. Giờ đây, em phải sống hết tuổi thơ nghèo khó bên ông bà ngoại đã già yếu.

Không di chúc, phân chia tài sản thế nào?

 Cha mẹ tôi chết sớm để lại một căn nhà tương đối có giá trị, không để lại di chúc. Lúc cha mẹ tôi chết ông bà nội vẫn còn sống... Tôi đang đau đầu vì việc phân chia tài sản. 

Cậu bé mò cua bắt ốc nuôi mẹ ung thư

Đi học về, cậu bé  Chu Văn Toàn lại lội ngụp dưới sông bắt cua ốc để bán lấy tiền thêm thắt cho mẹ chữa bệnh ung thư. Đó là hình ảnh khá quen thuộc với người dân thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Dì ghẻ con chồng tranh nhau tài sản ai được ai thua

 Bố tôi mất đi để lại một căn nhà và một cái oto. Bố tôi không để lại di chúc. Nay dì ghẻ không chịu chia phần tài sản này cho hai chị em chúng tôi

Nghi vợ ngoại tình từ vết bớt trên đùi con gái

 Buổi nhậu hôm ấy tôi chết đứng và xấu hổ vô cùng, khi trước mặt rất nhiều người, anh vạch đùi đứa con gái mới được hơn tháng tuổi, và tuyên bố : “Nó không phải con tôi”.

BHXH không giải quyết chế độ vì… đi tham gia phong trào!

Tôi  tham gia đội bóng của phòng GD - ĐT,  khi  thi đấu  bị chấn thương và bị gãy xương,  giám định y khoa được xác nhận  mất sức lao động là 8%. Bảo hiểm Xã hội tỉnh  không giải quyết chế độ vì là đi tham gia phong trào!

Mẹ có 1 triệu đồng sao mổ tim cho con cô bác ơi!

 Trước đây, bé hay mệt thi thoảng bé bị ngất xỉu em cũng đâu biết cháu bị bệnh tim. Khi bé đi chữa sứt môi hở hàm ếch bác sĩ phát hiện bé bị bệnh tim nên dừng phẫu thuật. 

Tin bạn mất chồng

Tôi không còn lòng tin vào đàn ông nữa. Tôi không biết có nên tha thứ cho người chồng đã phản bội để ngoại tình với bạn thân của vợ hay không?

Trường hợp nào được đóng tiếp BHXH đến khi đủ 20 năm?

Tôi làm việc tại Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa. Tháng 6.2016 tôi đủ 55 tuổi và sẽ nghỉ hưu theo chế độ, song nếu tính năm đóng bảo hiểm thì mới được 14 năm 3 tháng. 

Sóng tình

 Hạnh phúc giữa chiêm bao/ Ôi ngọt ngào biết mấy/ Anh ơi anh có thấy/ Tình em vẫn căng đầy!

Xin giúp đỡ học sinh giỏi bị bệnh hiểm nghèo

Em Triệu Tiến Nam - Học sinh lớp 12 A1 - trường THPT Hạ Hoà - huyện Hạ Hoà - tỉnh Phú Thọ bị xuất huyết não do phồng mạch máu não bẩm sinh, đi học về bất ngờ bị vỡ động mạch chủ trong đại não.

Mức đóng BHXH năm 2015 có nhiều thay đổi đáng chú ý

Tôi vừa thành lập Công ty TNHH. Theo quy định Công ty tôi có phải tham gia đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) hay không và cách đóng như thế nào, quy định tại điều nào của luật?

Đáng chú ý

Thương bé dân tộc Stiêng thiếu tiền chữa bệnh

 Nhà em còn một món nợ truyền kiếp chưa trả hết nên làm tới đâu cũng không đủ trả nợ và lãi của món nợ này. Nên khi con em mắc bệnh trong nhà chỉ có được hơn 4 triệu đồng còn lại phải vay mượn.

Nhắn nhủ với một nửa thế giới

 Hãy sống cho người/ Nhưng đừng quên tự chăm sóc mình ngay từ buổi hôm nay/ Hỡi những người phụ nữ...

Mẹ thường trú ở làng muốn khai sinh con ở phố?

Tôi  thường trú tại xã Hồng Hưng - huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương, tạm trú tại phường Thụy Phương - quận Bắc Từ Liêm - TP. Hà Nội. Tôi mới sinh con và muốn  đăng ký khai sinh cho con tại nơi tạm trú.

Thương cô bé học giỏi mắc bệnh hiểm nghèo

 Trong câu chuyện với cô bé Nguyễn Thị Huyền Trang chúng tôi hiểu được rằng bé có một ước mơ rất đẹp và trong sáng. Bé mong muốn mình được học hành để trở thành một cô giáo để dạy trẻ.

Thu hồi tiền bồi thường vì… không phải lỗi của công ty?

Em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm, đã được xác định là tai nạn lao động và không phải do lỗi của em gây ra, giám định mức 10%, được bồi thường là 1,5 tháng lương. 

Hố ga hay một loại “thùng rác mới”?

Nhờ có những hố ga không còn được sử dụng mà “bỗng nhiên” người đi đường có thêm “thùng rác mới”

Chuyển khoản mua xe máy rồi…mất hút!

Tôi  ở quận 12, TP HCM  mua xe máy của người  cùng TP, có số tài khoản ngân hàng vietcombank chi nhánh ở Đà Nẵng. Tôi đã chuyển cho anh ta 17 triệu đồng, nhưng anh ta không giao xe cho tôi.  

Cần gấp 70 triệu đồng cứu được một mạng người

 Tính mạng của anh đã rất nguy kịch có thể được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”, mặc dù nhìn bề ngoài của anh không đến mức nào. Nếu như có tiền phẫu thuật kịp thời thì cơ hội sống rất cao, ngược lại thì...

Công an làm đúng thì sao phải sợ cái file ghi hình?

 Là công dân, tôi cũng có quyền giám sát cán bộ công chức nhà nước chứ? Nếu mấy anh công an làm đúng thì sao phải sợ cái file ghi hình ấy?

Em có biết

 Anh biết mình người mang nhiều tội lỗi/ Đã vô tâm ... chẳng chăm chút cùng em/ Để nước mắt em chảy ngược vào đêm/ Và anh biết ... tim em đã mệt mỏi.