Em đã dẫn bước tôi vào đường... yêu

Tôi không hờn, không oán giận, tôi hiểu những gì em suy nghĩ, chắc có lẽ rời xa sẽ tốt hơn, em đến với người con gái em yêu, tình yêu đó có thể giúp em đứng vào nhóm đa số trong xã hội.

Cha mẹ làm mướn, con thiếu 40 triệu đồng trị bệnh

Dù bị khiếm khuyết vẹo cột sống từ nhỏ nhưng lúc nào cô bé cũng lo học hành, chẳng ngại khiếm khuyết mình đang mang. Cha mẹ em đưa em tới bệnh viện để chữa bệnh nhưng em lại chỉ đòi về đi học.

Kì lạ: bán xe rồi lại mượn giấy tờ mang đi cầm đồ

Tôi đã làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi của chủ xe cũ nhưng do anh này đã chuyển đi nơi khác sinh sống nên cơ quan công an không triệu tập được người này lên làm việc

Tình nhân yêu dấu

Tình nhân yêu dấu của em à, em nhớ anh.

Cảnh mẹ già bệnh tật nuôi con trai mù lòa, tâm thần

Thời chiến tranh, bà từng là TNXP chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, giờ di chứng của những trận đòn tra tấn của địch vẫn là nỗi đau âm ỉ trong thân thể của bà lúc về già.

Bố mẹ vợ nợ tiền chồng, ly hôn tính thế nào?

Vợ tôi đòi nuôi con. Vậy tôi muốn được nuôi con thì phải làm thế nào?

Ly hôn rồi, có cần cho con về nhà nội thăm nom?

Tôi ly hôn chồng đã được 1 năm, tòa giao quyền nuôi con cho tôi. Hàng tháng tôi chở bé về nhà nội chơi 1 lần chứ chồng cũ không xuống thăm; 2,3 tháng mới xuống 1 lần.

Lời khẩn cầu của cô học trò học giỏi mắc bệnh hiểm nghèo

Vượt qua nỗi đau đớn bệnh tật, cô học trò nhỏ Phan Thị Kim Hoa ( SN 1998), trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng vẫn đạt được thành tích 4 năm liền là học sinh giỏi...

Vỡ mộng lấy chồng Trung Quốc qua mai mối

Con có chị gái lấy chồng Trung Quốc qua mai mối vào năm 2011. Sau khi kết hôn một thời gian, chị con đã qua TQ sống với nhà chồng.

Chồng ung thư, vợ bị bệnh lâu năm, đàn con thơ điêu đứng…

Cuộc sống chồng chất khó khăn khi ông Anh phát hiện mình bị căn bệnh ung thư sàn miệng di căn hạch cổ, vợ ông cũng bị căn bệnh lupus ban đỏ hành hạ suốt mấy năm nay.

Bà Tỉnh được tặng ngôi nhà mơ ước

Căn nhà dột nát, xập xệ của bà Nguyễn Thị Tỉnh đã được thay bằng một ngôi nhà mới có nền cao, mái tôn, không sợ mưa nắng.

Đưa dâu bằng 100 xe hoa đạp điện

Đám cưới tập thể dành cho thanh niên công nhân năm 2014 sẽ được tổ chức tại Trung tâm tiệc cưới hội nghị Melisa Center vào ngày 15/10/2014 (Tân Phú, TP.HCM).

Đánh vợ: Phạt chồng 1.250.000 đồng

Tháng trước em có gây gổ đánh vợ em (không bị thương tật gì cả). Sau đó, vợ em ra trước cổng nhà chửi mắng la ó om sòm thì công an phường đến và mời vợ chồng em lên phường giải quyết.

Người đàn bà mắc bệnh tim chăm anh tâm thần

“Căn nhà nhỏ lụp xụp cuối ngõ vọng ra tiếng rên yếu ớt của người đàn bà đang nằm quằn quại chống chọi với nỗi đau bệnh tật”.

Nhớ lắm, nhà cũ!

Nhớ bậc thềm bao nỗi ngóng trông. Nhớ đến nao lòng khi nghĩ đến những lần trở về tiếp theo, sẽ lại phải làm quen với nhà mình ở 1 nơi xa lạ...

Đáng chú ý

Con sống với ông bà nội, mẹ dành lại quyền nuôi được không?

Hiện tại bố cháu đã lấy vợ mới và sắp có thêm em bé, hơn thế cháu lại đang ở với ông bà nội chứ không phải đang ở với bố cháu.

Thương cậu bé bán nhà vẫn không đủ tiền chữa bệnh

 “Mẹ bán nhà rồi hả mẹ. Mẹ bán nhà rồi lấy nhà đâu mà ở. Con không muốn mẹ bán nhà đâu”, nói rồi cậu bé khóc nức nở.

Vừa bị trục xuất lại muốn đi XKLĐ có được không?

Cháu năm nay 27 tuổi, đi XKLĐ và mới bị trục xuất từ Nhật về. Bây giờ cháu muốn đi Hàn Quốc thì liệu có xin đươc visa Hàn Quốc không ạ?

Hãy buông nhau ra, anh nhé!

Em đã nghĩ rất nhiều, mình có yêu nhau bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể được ở bên nhau, không thể công khai hạnh phúc của mình, đúng không anh?

Pháp luật quy định về cơ sở nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi như thế nào?

Sau khi vụ án mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề được phát hiện, việc quản lý, chuyển những trẻ em nói trên về các cơ sở bảo trợ xã hội theo đúng quy định được dư luận rất quan tâm.

Giảm trừ bảo hiểm cho cơ quan ít người như thế nào?

Bên công ty báo giảm bảo hiểm mà bên bảo hiểm không cho, bảo rằng phải có người thế vào vị trí đó mới được vì công ty có một người đóng bảo hiểm nên không cho cắt, đến bây giờ là nợ 3 tháng rồi...

Anh đã có gia đình, sao còn tỏ tình với em?

Anh à, chúng mình có nên tiếp tục thế này hay không? Anh có thực sự cần em bên anh hay không?

Cô chú ơi, ba mẹ con mất rồi, 3 chị em biết sống sao đây?

Gần 1 năm trôi qua sau ngày mất mẹ, ba chị em Nguyễn Thị Thanh Thúy (14 tuổi), Nguyễn Thị Thùy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy (11 tuổi) dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.

Tổng lãnh sự quán Úc viện trợ miền Trung, miền Nam

 Ngày 13/8/2014, Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động chương trình viện trợ trực tiếp của Chính phủ Úc cho những dự án thuộc miền Trung và miền Nam.

Có chồng vẫn say người đàn ông có cô con nhỏ

Em và anh – chúng mình có nên bước bên nhau và bước tiếp để gần nhau hơn không? Biết phải làm thế nào bây giờ hả anh?