Nhà thơ Trần Hòa Bình tặng bài THÊM MỘT cho bạn đọc VietNamNet

 Lúc còn sống, nhà thơ Trần Hòa Bình đã rất yêu quý Báo VietNamNet. Thông qua báo, ông đã giành tặng bạn đọc bài thơ nổi tiếng  THÊM MỘT của mình.

Bị giữ bằng lái xe, 'đừng mơ' đi thi để cấp mới

Một thời gian sau em mới đi học luật và lấy bằng lái ra được không? Em có thể thi lại bằng lái mới có được không?

Lời khẩn cầu của vợ chồng già ung thư nuôi mẹ liệt giường

Căn bệnh ung thư khiến cho cả gia đình suy sụp, rơi vào cảnh nghèo đói, túng quẫn. Không những thế, 2 vợ chồng còn phải trôm nom mẹ già nằm liệt giường.

Nghỉ phép năm quá quy định, NLĐ có phải bù tiền cho công ty?

Người lao động có phải thanh toán lại tiền nghỉ phép năm cho công ty không và cách tính như thế nào?

Hơn 360 triệu đến với Cao Minh Tuấn

Sau khi Báo VietNamNet đăng bài: “Không có 20 triệu cha “ngậm ngùi” xin con về chờ chết” về hoàn cảnh của bé Cao Minh Tuấn bị mắc bệnh tim bẩm sinh đã có nhiều bạn đọc ủng hộ.

Giám đốc Quỹ tín dụng lừa lấy 1,5 tỷ đồng của người gửi tiền

Ông Nguyễn Mạnh Thư, nguyên GĐ Quỹ tín dụng nhân dân xã Lam Cốt lợi dụng sơ hở về quản lý ấn chỉ quan trọng, đã ăn cắp 3 sổ tiết kiệm trắng và giả chữ ký của Kế toán, Thủ quỹ lừa người dân gửi tiền tiết kiệm. 

Trao quà Trung thu cho bệnh nhi ung thư

Ngày 4/9, rất nhiều bệnh nhi đang điều trị ung thư tại BV Nhi TƯ, BV K và Viện Huyết học Truyền máu TƯ đã nhận được những phần quà từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng nhân dịp Trung thu đang đến gần

Phát động cuộc thi "KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG” 2014

Hưởng ứng Dự án Phòng và phát hiện sớm ung thư vú tại Việt Nam “Vì phụ nữ, Vì ngày mai” (We care for her), Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức cuộc thi ảnh “KHOẢNH KHẮC YÊU THƯƠNG” năm 2014

Học thạc sĩ thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự?

Tôi 24 tuổi và hiện đang học Thạc sĩ của trường Đại Học thì có được hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Tình em mùa Thu

 Dù cách trở nhưng vườn xưa vẫn tím/ Đậm một màu lưu luyến với hồn anh/ Mưa Thu từng giọt nhẹ bước lên cành/ Tình Thu chuyển dạ để dành tri kỷ

Cha mẹ nghèo con lại bệnh triền miên

Cơn đau bụng triền miên nên cậu bé không chịu ngồi yên lúc nào. Dù đang phải truyền dịch nhưng cậu bé vẫn bắt cha mẹ dẫn đi lòng vòng. 

Xin anh, hãy buông tay em ra...

Chúng ta nên tự có những bước ngoặt cho mình để có những cuộc sống tốt hơn, khi ấy lỗi lầm sẽ chẳng còn quan trọng nữa mà chúng ta lại giữ được những kỉ niệm đẹp về nhau.

Cứu con tôi với cháu vẫn có thể phục hồi

Khi chúng tôi vừa gặp chị Trương Thị Kim Chi, chị đã òa khóc nức nở mãi không nói thành lời. Có lẽ chị đã quá đau, quá bất hạnh khi chồng chết chưa ráo mả, con lại bị tai nạn thập tử nhất sinh.

Đẻ xong rồi nhà gái mới kiện quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi

Hiện nay nhà gái kiện tôi vì quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi và có thai. Liệu tôi có bị xử lí hình sự?

Con cần 100 triệu mổ, mẹ chỉ có vài chục ngàn đồng

Cầm tờ giấy báo chi phí mổ tim cho con, người mẹ của 5 đứa con người dân tộc Mơ Nông thẫn thờ chẳng biết phải làm thế nào. Số tiền 100 triệu đồng quá lớn, cả đời chị cũng không tích góp được số tiền đó.

Sinh con 3 tháng thì mất, chế độ thai sản tính thế nào?

Con tôi sinh ra được 3 tháng thì mất. Tôi muốn hỏi theo luật bảo hiểm thì tôi sẽ được nghỉ mấy tháng, và hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Dấu chân

 Những dấu chân nối nhịp mê say/ Những dấu chân đẹp như lời ước hẹn/ Con đường hàng cây ánh đèn ẩn hiện/ Để mỗi ngày ta mãi gần thêm.

Lời khẩn cầu cứu mạng sống của bé mắc bệnh u nguyên bào thận

“Con không muốn chết, con muốn được đến trường để học. Mẹ bảo bao giờ tóc con mọc lại mới được đến trường. Biết lúc mô nó mọc lại mà chờ mẹ ơi…"

Quan hệ với bạn gái 16 tuổi, đẻ con rồi mới lo chuyện phạm tội

Con tôi sinh năm 1993, có quan hệ với bé gái sinh năm 1997, hậu quả làm cho bé gái có thai hồi tháng 5/2013 (tính ra là lúc đó bé gái đó 16 tuổi 3 tháng).

Dải yếm

 Yếm đào là yếm đào ơi/ Phập phồng lá thắm bồi hồi nụ hoa/ Nõn nà nắng gió la đà/ Ngàn năm dải yếm vẫn là...ngàn năm.

70 triệu vay mổ tim cho con, gia đình biết lấy gì mà trả?

“Trước khi mổ tim cho Hân, bác sĩ đã khuyên vợ chồng tôi nên sinh cháu khác, vì bệnh tim của Hân nặng lắm, mổ một lần không thể khỏi được đâu”, chị Kiều kể.

Ly hôn: mẹ nào cũng muốn đổi họ cho con

Hai vợ chồng mình đã ly hôn được 2 năm. Giờ mình muốn làm lại giấy khai sinh cho con để đổi sang họ mẹ có được không?

Mẹ con chỉ có 1 triệu, xin cô chú cho con 60 triệu đồng mổ tim

Ngày phẫu thuật tim cho con đã cận kề nhưng chị Phúc chưa chạy được tiền để đóng viện phí. Hỏi chị thì chị chỉ ngơ ngác trả lời không có tiền và không vay được tiền.

Hồi âm đơn thư Bạn đọc cuối tháng 8/2014

Cuối tháng 8/2014, Báo VietNamNet tiếp tục nhận được nhiều đơn thư Bạn đọc và phúc đáp cỉa các cơ quan.

Vợ bỏ đi, ly hôn chồng có được bán đất?

Khi em đơn phương ly hôn, phần tài sản có một miếng đất, ly hôn xong em có được bán không? Hiện nay em đang nuôi 2 đứa con.