Cứu con tôi với, cho về thì nó chết mất!

“Cứu con tôi với. Để nó lại thì gia đình tôi không còn khả năng nữa rồi mà cho về thì nó sẽ chết mất.”

Bỏ trốn khỏi nơi làm việc ở nước ngoài, NLĐ có bị xử lý?

Sau ngày 10/3/2014, bất kỳ lao động Việt Nam nào làm việc ở nước ngoài bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng sẽ bị phạt tiền theo quy định trong Nghị định số 95

Mẹ nghèo lao vào xe tự tử khi biết con bị ung thư

Chồng mắc bệnh động kinh, mọi gánh nặng đổ lên vai người phụ nữ gầy còm ốm yếu. Nhưng nỗi lo như được nhân lên gấp bội khi con trai của chị một cháu được chẩn đoán bị ung thư máu còn một cháu mắc bệnh máu trắng

Hồi âm đơn thư bạn đọc tháng 2/2014

 Tháng 2/2014, Báo VietNamNet đã nhận được đơn thư của nhiều Bạn đọc

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn cuối tháng 02/2014

Trong 20 ngày cuối tháng 02/2014, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 244,838,753 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Khúc em xa

 Trả cho thương nhớ đêm nay/ Tôi tiêu hoang hết những ngày không em.

Đảng viên có được phép có con ngoài giá thú?

Hiện tôi đã ly hôn và đang nuôi một cháu nhỏ. Xin luật sư cho tôi hỏi, giờ tôi có con ngoài giá thú thì liệu tôi có vi phạm gì không?

Xót xa cảnh mẹ già 70 tuổi nuôi đứa con bị liệt

Cụ già đã gần 70 tuổi, thế nhưng hằng ngày vẫn lầm lũi kiếm tiền nuôi đứa con gái 50 tuổi bị liệt nửa người.

Con dâu nào chịu được mẹ chồng lô đề, cờ bạc

Anh dám yêu tôi, người con gái hơn anh 3 tuổi, là người ngoại tỉnh....

Đôi vợ chồng nghèo 20 năm nuôi con bại não, mẹ liệt giường

Đó là gia cảnh đáng thương của ông bà Phan Đức Năm (SN 1957) – bà Trịnh Thị Huệ (SN 1960) trú tại thôn 3, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Nhà mọc giữa đường: Quận Gò Vấp làm ngơ?

Báo VietNamNet nhận được phản ánh của người dân tại tổ 14, 15, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM phản ánh về việc căn nhà xây dựng giữa đường nhiều năm không được dỡ bỏ.

Cụ ngoại lại là bà nội bạn gái, kết hôn được không?

Tôi muốn hỏi chúng tôi có thể tiến tới hôn nhân được không?

Thương cảnh người phụ nữ nuôi chồng tàn tật, con điên

Dù đã bước sang tuổi 60 nhưng hằng ngày bà phải còng lưng đi cấy thuê, gặt mướn để lo bữa cơm cho người chồng tàn tật, con bị động kinh và bệnh đao bẩm sinh.

Chưa ly hôn với vợ cũ, vẫn tổ chức đám cưới với vợ mới

Người đàn ông đã có vợ mà chung sống như vợ chồng với 1 cô gái khác chưa có chồng (cô gái không biết chuyện này, và cả 2 đều có dự định cưới) thì phạm tội gì?

Cụ bà sống cô độc trong túp lều rách bươm

Men theo con đường làng quanh co, chúng tôi tìm đến túp lều tranh của cụ bà Đoàn Thị Lập (cụ Luân), 79 tuổi, ở thôn Xuân Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

Chung tiền mua đất, coi chừng bị bạn nâng giá

H và tôi chung tiền mua đất. H đã thông đồng với bà C để nâng giá đất từ 6,5triệu lên 8 triệu/m2 (thực chất H chỉ mua của bà Ch. giá 6,5 triệu/m2).

Con mẹ cao to, đẹp trai sao phải lấy đứa lùn như nó!

Mẹ tôi cho rằng: “Cao ráo, đẹp trai và công việc ổn định như mày thì thiếu gì người để lấy mà phải chọn đứa lùn như thế. Thấp bé thế thì sau này chửa đẻ làm sao được”.

Cảnh khổ gia đình hai cha con cùng mắc trọng bệnh

Khi anh đem con xuống Viện Huyết học truyền máu Trung ương để chữa bệnh, ngoài là chỗ dựa của con mình, lòng tốt đã biến anh thành bố của những đứa trẻ khác, cùng chúng chơi, cùng trông chúng khi bệnh…

Ly hôn rồi, có được quyền đưa con về nhà riêng chơi?

Em muốn ngoài thăm nom cháu ra, còn đưa đón cháu đi học về nhà em chơi thì có được không?

Có hay không việc phụ xe uống rượu?

Qua liên lạc với hãng xe số máy 0982262006 cũng thừa nhận, xảy ra xô xát một phần là do lơ xe hôm đó có uống rượu nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc.

Chồng đang nợ chị gái vợ 2 tỷ đồng, giờ lại ly hôn...

Tôi muốn hỏi nếu bây giờ tôi ly hôn thì làm thế nào để tôi đủ điều kiện nuôi cả 2 con. Hiện tại chồng tôi đang nợ chị gái tôi hơn 2 tỷ đồng.

Yêu anh để lấp chỗ trống cho tình cũ…

Em và anh ấy chia tay nhau cũng được 4 tháng rồi. Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm, thời gian bên nhau rất vui vẻ, hạnh phúc

Lời tình yêu

 Tình yêu là ánh mắt/ nghiêng trên mặt hồ xanh/ gieo vào muôn con sóng/ nổi giông bão trong anh!

Thương bé chết hụt một lần

Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm đến Khoa Nhi BV Ung Bướu gặp bé Lê Nguyên Long. Dù bé đang mang bệnh nghiêm trọng nhưng nhìn em với nụ cười rạng rỡ, chúng tôi cũng cảm thấy an lòng.

"Thầy thuốc" của lòng anh

 Cho anh nói ngàn lời từ sâu thẳm/ Để ngợi ca "thầy thuốc" của lòng anh/ Và anh xin gửi lời chúc chân thành/ Chúc em khoẻ và xinh tươi mãi mãi!