Gánh cháo vỉa hè nuôi 3 người điên

Cái gánh cháo vỉa hè mỗi sáng trên đường Nguyễn Thái Học của người đàn bà tần tảo kiếm tiền nuôi 3 người điên là chồng và 2 đứa con khi bà đã bước sang tuổi 74…

Quỹ “Thắp sáng niềm tin” xét cấp học bổng năm 2013

 Hàng năm Quỹ trao tặng học bổng toàn phần cho các em học sinh giỏi, thi đỗ đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không đủ khả năng theo học...

Con cái trộm cắp, bố mẹ phải bồi thường

Nếu hành vi trộm cắp của các em gây ra thiệt hại cho cơ quan bạn thì bố mẹ của các em sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho cơ quan.

Các cơ quan hồi âm đầu tháng 7/2013

Trong nửa đầu tháng 7/2013, Báo VietNamNet nhận được hồi âm của các cơ quan sau đây: 

Tiếng kêu cứu của một góa bụa mang thai

Người chồng vừa mới qua đời do TNGT để lại người vợ ốm yếu đang mang thai, người mẹ già 80 tuổi, người em trai nhiều bệnh tật và hai đứa con thơ dại.

Say rượu, chồng chửi bố mẹ, đuổi đánh vợ con

Anh đập phá đồ đạc, quát tháo con cái, đuổi vợ ra khỏi phòng. Bố mẹ ra khuyên can thì anh cũng chửi luôn cả bố mẹ…

Hồi âm đơn thư đầu tháng 7/2013

Nửa đầu tháng 7/2013, Báo VietNamNet  nhận được đơn thư của bạn đọc và xử lý như sau: 

Chia sẻ với cậu học sinh giỏi bị bệnh máu trắng

Nhìn đứa con xanh xao với hai khối hạch đang đày đọa trên người, người mẹ trẻ không thể cầm được nước mắt. Đứa con trai đầu lòng của chị đang ngày đêm chung sống với căn bệnh ung thư bạch cầu quái ác.

Bác sĩ bảo chữa trị thì nó sống, đưa về nó chết

Không hiểu vì sự tự ti xấu hổ, hay dù kéo mũ lên hay sụp mũ xuống cũng như nhau, bởi cả hai con mắt đã phải múc bỏ, nên khi có người lạ kéo mũ lên, em lại vội vàng kéo mũ che mắt.

Khó tha thứ khi bạn trai trót ngủ với người cũ

Đêm đầu tiên ở nhà, anh thú nhận với em là cô người yêu cũ xuất hiện và họ đã quan hệ với nhau. Em thấy không thể chấp nhận vì mình bị tổn thương ghê gớm, xách va li đi ngay trong đêm.

Thời hiện đại, phụ nữ đảm đang là khổ

Bạn em nói chẳng tội gì phải làm khổ mình. Nghe chúng nó nói tham gia các lớp Yoga, Gym để nâng cao sức khỏe, đi spa để làm đẹp mà em thấy chạnh lòng quá.

Cháu bé sinh non tử vong...mẹ nguy kịch trên giường bệnh

Nhìn đứa trẻ sinh non nặng 1,6kg đang thoi thóp thở không ai cầm được nước mắt. Vừa chào đời em đã bị não bẩm sinh và suy dinh dưỡng nặng, không còn cơ hội cứu chữa, gia đình đã xin đưa cháu về.

Ly hôn: Cắt cấp dưỡng vì vợ không cho gặp con

Chúng tôi lấy nhau và sinh được một đứa con gái 3 tuổi thì vợ chồng tôi ly hôn. Khi ly hôn thì vợ tôi nhận nuôi con và tôi là người cấp dưỡng hằng tháng nuôi con là 4 triệu đồng.

Đắng lòng con tật nguyền nuôi mẹ ung thư và bà ngoại 81 tuổi

Dù bị khuyết tật ở chân nhưng hằng ngày anh vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi người mẹ bị ung thư giai đoạn cuối và người bà 81 tuổi bị bệnh hen suyễn.

Suýt ngất chuyện bà mẹ VN anh hùng thi đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông tư hướng dẫn về Pháp lệnh người có công trong đó có điều khoản cộng 2 điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học.

Đáng chú ý

Tố người yêu bạn cặp bồ cũng phạm luật

Trong thời gian họ yêu nhau thì chính mắt tôi bắt gặp cô bạn gái của bạn tôi cặp bồ với một anh chàng khác.

Cẩn thận khi vay ngân hàng để mua sắm

Nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về Báo VietNamNet sau khi đọc bài: Ham vay tiêu dùng, dễ bần cùng hóa.

Mong ước bữa cơm có cá tháng ngày cuối đời cụ bà 91 tuổi

Chúng tôi rời khỏi thôn Tú Lâm nhưng hình ảnh một cụ bà già nua, khắc khổ với đôi mắt gần như mù lòa và căn bệnh hạch cô độc trong túp lều vẫn ám ảnh mãi...

Chồng ác khẩu, nói vợ như "bố mắng con"

Em cưới chồng đã được hơn một năm. Chồng em là người tốt, chu đáo. Nhưng anh ấy lại có nhược điểm là hay “ác khẩu”.

Giỡn mặt tử thần trên cầu

Trưa ngày 08/7/2013 đang chạy xe trên cầu tôi chứng kiến thấy một thanh niên liều lĩnh chạy xe gắn máy ngay trên phần đường dành cho người đi bộ trên cầu.

Cụ ông 74 tuổi nhặt rác nuôi vợ tâm thần, con bị đao

 Ngôi nhà ông ở lọt thỏm giữa mấy nhà cao tầng, vợ ông là bà Trần Thị Lý, năm nay đã 64 tuổi nhưng bị tâm thần đã 20 năm nay.

Con gái lỡ bầu, bố thách cưới 20 triệu

Em và anh ấy cùng quê, chỉ vì học hành lỡ dở nên cả hai xuống Hà Nội kiếm việc, rồi em có thai.

Thuê xe ngoài, “đắp chiếu” xe nhà cho…hỏng!

Bạn đọc Phạm Văn Hải, tổ trưởng tổ xe Viện Giám định y khoa (GĐYK) gửi đơn đề ngày 30/6/2013 đến Báo VietNamNet phản ánh số phận hẩm hiu 3 chiếc xe của Viện.

Cho tôi về tuổi thơ tôi

 Rồi một ngày nơi đất khách co ro/ Nằm trên giàu sang cô đơn quạnh quẽ/ Mong trở lại cái thời thơ bé/ Cho tôi về với mẹ cha tôi.

Có 2 triệu đồng, sao chữa khỏi bệnh giảm tiểu cầu?

Chị bảo: Tội lắm cô ơi, lần nào cũng đi cả mẹ lẫn con. Tôi đã điều trị ở viện này mấy lần rồi, còn đứa nhỏ thì không biết bao nhiêu lần từ khi nó 2 tuổi.