Vợ lẽ không được quyền thừa kế?

Cha tôi vì bệnh nặng đã qua đời để lại nhiều tài sản có giá trị. Tài sản này không phải sở hữu riêng của cha hay riêng của người đàn bà kia. Xin hỏi mẹ tôi và chúng tôi có được hưởng tài sản của cha không?

Trao hơn 9 triệu đồng đến bé Hạnh ở bản Rào Tre

Lần đầu tiên trong đời được nhận số tiền hơn 9 triệu đồng từ các nhà hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ, người mẹ nghèo dân tộc Chứt có con bệnh tật ở bản Rào Tre vô cùng xúc động.

Sau người đầu tiên thì tất cả đều là thứ hai

Từ hôm ấy nó thành một người khác, không ai thấy nó suy sụp sau đám cưới của anh, chỉ thấy ngày hôm sau nó với Vũ tay trong tay đi dạo phố. Người thì nói nó yêu đương chơi bời, người nói anh may mắn vì không lấy nó

Nhà nghỉ bi hài ký…

Đánh ghen, vợ chồng đi cùng “nem - chả” chạm mặt nhau ở sảnh nhà nghỉ hay thậm chí còn có chuyện 2 bố con mỗi người một em cùng vào thuê phòng…

Tôi không có nổi một đồng để mua thuốc cho chồng!

“Chồng tôi lại bắt đầu lên cơn đấy, suốt ngày như thế, suốt đêm như thế, có hôm vừa chửi vừa gào hết cỡ mới thôi” chị Sắn thuật lại tình trạng bệnh của chồng.

Em lỡ...ngoại tình và sẽ dành cả đời bù đắp cho anh!

Em không muốn anh, con gái và gia đình mình phải đau khổ vì một người vợ như em. Em tự nhủ phải giữ kín mãi trong lòng bí mật này, một bí mật mà em nghĩ em sẽ mang theo cho đến khi em nằm xuống.

Ly hôn xong, muốn thay đổi họ cho con theo mẹ?

Hai vợ chồng tôi đã ly hôn từ lâu. Con tôi giờ sống với tôi. Để tiện cho con sau này tôi muốn thay đổi họ, quê quán, dân tộc theo mẹ. Tôi cần làm thủ tục gì?

Gã trai quê thành đại gia nhờ…nhà nghỉ

Ít ai ngờ được rằng, từ một gã nhà quê chân chất, sau hơn chục năm “cày kéo” bằng đủ thứ nghề, gã đã trở thành chủ của gần chục cái nhà nghỉ…

Con suy thận giai đoạn cuối gia đình khốn đốn

“Nhận được kết quả từ bệnh viện thông báo, bé bị suy thận mãn giai đoạn cuối, hai quả thận đã teo lại tôi đã suy sụp hoàn toàn".

Ai có trách nhiệm nuôi bà ngoại?

Dì và bác tôi nói là vì gia đình tôi khá nhất nên phải chịu trách nhiệm nuôi bà ngoại, dì và bác khó khăn hơn nên không có trách nhiệm nuôi ngoại. Vậy trách nhiệm nuôi bà ngoại thuộc ai trong gia đình?

Còn trinh mà vẫn ế chồng

“Em sống quá giữ mình như vậy làm cho anh cảm thấy nhàm chán…”

“Cứu” một bên và “gỡ” một bên?

“Nếu mục tiêu của NHNN đúng là cứu BĐS gỡ nợ xấu cho NH thì thật không công bằng với người dân" bạn Trung Hiếu viết.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 04/2012

Trong tháng 04/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

“Cò mồi” bao vây làng gốm Bát Tràng

“Em dẫn cho chị thêm 7 khách nữa nhé! Em phải đi “bắt gà” tiếp đây”. Theo chân người đàn bà trung tuổi này, tôi đã tận mắt chứng kiến các pha “bắt gà” phải nói là rất khéo và chuyên nghiệp.

Ước mơ vay được 60 triệu đồng mổ tim cho con

Bé Nguyễn Thanh Phát (4 tuổi, tại số nhà 74, ấp Xung Thum A, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) bị bệnh tim bẩm sinh hở van 3 lá.

Đáng chú ý

Người yêu ở xa, người lạ thì ở gần…

Khi đến với người mới này mình đã không kiểm soát nổi bản thân và bọn mình đã vượt quá giới hạn, giờ mình rất hoang mang.

Đã từng với "gái điếm" quyền gì anh đòi trinh tiết?

Ba tuần lễ ngắn ngủi quen nhau được đánh dấu bằng một nụ hôn, anh cho em đắm chìm trong men say hạnh phúc: Em là người tình mùa đông! Mùa đông năm đó có lẽ là mùa đông nồng nhiệt nhất mà em từng có trong đời.

“Một trái tim - Một thế giới” 2012: Kêu gọi ủng hộ 12,9 tỉ đồng

“Một trái tim - một thế giới” là chương trình giao lưu nghệ thuật được tổ chức thường niên, có uy tín và hiệu quả từ thiện.

Mình về bên nhau đi em!

Nhím yêu! Khi đọc bài tâm sự “7 năm yêu anh, tuổi xuân của tôi đã qua đi”  anh đã cảm nhận được đó là em, đúng em phải không? Nước mắt anh đã rớt xuống, anh đã òa khóc...

Nhặt phế liệu nuôi 4 người lâm trọng bệnh

Đã hơn 4 năm nay, người đàn ông tội nghiệp ấy vẫn đều đặn mỗi ngày đi nhặt phế liệu để kiếm tiền nuôi và chạy chữa cho 4 người thân mang trọng bệnh…

Có 5 con nhưng chỉ di chúc tài sản cho vợ bé

Bố tôi có 5 người con, sau khi ông mất ông viết di chúc tài sản của mình cho một người vợ bé

Đòi hỏi, rồi nghi ngờ...mình không phải người "đầu tiên"

Tôi thấy thật bẽ bàng. Giá như tôi không một lần sống thoáng.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo “cầm cố giấy tờ ô tô”

Hớt hải chạy vào hàng cầm đồ với sổ đăng kiểm ô tô, bằng lái xe ô tô và chiếc điện thoại Iphone 4, với lý do bị công an giữ xe, cần tiền nộp phạt, kẻ lừa đảo đã dễ dàng qua mặt các chủ tiệm cầm đồ…

Trao 4,5 triệu đồng đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Đón nhận số tiền giúp đỡ, chia sẻ từ bạn đọc dù không nhiều nhưng đối với những người trong cuộc đang gặp bất hạnh thì đó là niềm an ủi, động viên, sẻ chia vô cùng ý nghĩa.

Làm “chuyện ấy” nhưng từ chối hôn vì “mất vệ sinh”

Giá như tôi không quá khao khát để cảm nhận thế nào là “hôn”, thì có lẽ hôm nay tôi vẫn thấy mãn nguyện bên chồng, bên con và là một người vợ trọn vẹn trong mắt chồng.