Đòi cái ngàn vàng nhưng “né” dùng bao cao su

Sau một năm yêu nhau, anh nhiều lần xin "cái ngàn vàng" của tôi, không cho thì anh giận...vì quá yêu anh và dại dột nên tôi đã cho anh tất cả.

Nhói lòng bé 4 tuổi kêu trong đau đớn: “Bố ơi cứu con”

“Lúc đau cháu cứ luôn miệng kêu “bố ơi cứu con” nghe câu ấy tôi thấy ghê ghê, bởi nghĩ con mình 4 tuổi thì chẳng ai dạy mà biết kêu như thế!

Dù chồng có già nhưng em được sang Mỹ

Sau khi kết hôn em và anh Hoàng Anh sẽ sang Mỹ định cư, một cuộc sống đầy đủ giàu sang như thế anh có đảm bảo được cho em không?

Hạt muối

Một thời tóc xõa làm duyên /  Rối bời số phận thuyền quyên kiếp người /  Sợi xanh níu giữ trùng khơi /  Còn đây sợi bạc neo lời yêu thương

Bi hài những chiêu xin đểu dễ nhất

Thời gian gần đây, rất nhiều người phản ánh có một số đối tượng chuyên đi xin tiền ở các bến xe, nhà chờ xe buýt, cây xăng, thậm chí đến cả văn phòng làm việc để xin tiền.

Đừng dại “xì tiền” khi xin việc vào cơ quan nhà nước

Hành động đưa tiền chạy chọt để được nhận vào làm của bạn diễn ra phổ biến trong thời buổi hiện nay, tuy nhiên việc này cũng dẫn đến nhiều rủi ro. Việc nhận tiền để xin việc giúp sau đó cầm tiền biến mất cũng không hiếm gặp.

Xe tải chở cát băm nát đường đê sông Hồng

Nhiều tháng nay, đường đê sông Hồng (đoạn từ xã Nhân Đạo đến xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị xuống cấp nghiêm trọng do hàng ngày phải gánh hàng trăm lượt xe tải trọng tải nặng chạy qua.

Tổ quốc nhìn từ thềm lục địa

Ta quyết đi sẽ đến được chân trời / Chân trời của ta là ngày mai tươi sáng / Hồn dân tộc ngời ngời chói rạng / Bất khuất kiên cường thềm lục địa của ta ơi.

Quyết bỏ người yêu vì tham nhà Hà Nội

Tốt nghiệp Đại học, em đành lòng chia tay người yêu suốt 4 năm để lấy chồng có nhà Hà Nội. Nhưng đau đớn thay, sau ngày cưới, em phát hiện ra sự thật về chồng mình...

Hồi âm đơn thư bạn đọc cuối tháng 11/2011

10 ngày cuối tháng 11, VietNamNet nhận được đơn thư của bạn đọc về một số vấn đề dân sinh và chúng tôi xử lí như sau:

Tết Nhâm Thìn được nghỉ 9 ngày

Bộ LĐ-TB-XH vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án hoán đổi ngày đi làm để người lao động được nghỉ Tết Nhâm Thìn dài hơn mọi năm, từ ngày 21-29/1/2012.

Siêu thị sách Minh Châu: “Mất đồ mặc bay”?

Báo VietNamNet nhận được “Đơn tường trình” của sinh viên Nguyễn Văn Lâm về việc mất đồ ở Siêu thị Minh Châu (hay Siêu thị Sách Minh Châu) tại số 10 Tạ Quang Bửu, Bách Khoa, Hà Nội. Chúng tôi đã đến tìm hiểu vụ việc...

Mặt trời hồng lên từ đảo

Ngày trở dạ căn phòng bên vách đá / Tổ yến chăng tơ, yến quấn quýt bên người / Sữa của mẹ với cá tôm của biển / Con chúng mình khôn lớn với biển khơi

Xa xót nụ cười em bé mồ côi mắc bệnh lạ

“Bác sĩ dặn cứ cho nó ăn vào, không biết nó còn sống được bao lâu nữa” – đứa bé cứ hồn nhiên nhảy múa mặc cho bà mình đôi mắt đã mọng đỏ từ khi nào không hay.

"Đinh tặc" hoành hành trên đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trên đường Cầu Giẽ - Pháp Vân (đoạn cách Pháp Vân khoảng 20km), tôi thấy dọc đường có rất nhiều người chạy xe ôm kiêm sửa chữa xe máy lưu động, khoảng 30m  lại có một xe máy bị thủng xăm đang vá ven đường.

Đáng chú ý

Vâng, em là cave chỉ biết dâng tiền cho anh!

Em không đi chơi với bạn bè chỉ vì tiết kiệm gửi tiền cho anh. Thậm chí em còn lợi dụng cả những gã đàn ông khác để kiếm tiền đưa cho anh. Để rồi một ngày anh nói em giống một con cave.

Ngán ngẩm với “vở kịch” lãi - lỗ tại Petrolimex

Sau khi đọc bài “Khoản lỗ 1.800 tỷ và “vở kịch” tại Petrolimex”, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Sốc vì chồng trăng hoa ngay sau đám cưới

Trước khi đến với mình, anh ấy đã yêu hai cô gái cùng một lúc và đã quan hệ với một cô như vợ chồng. Mình hỏi chuyện thì anh bảo “yêu thì phải thế” và “ngày xưa chơi bời, bây giờ không chơi nữa”.

Nới van tín dụng bất động sản, nản lòng dân?

Bài: “Van tín dụng bất động sản (BĐS) đã mở quá sớm?” thu hút đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Mỗi cánh buồm - một cột mốc biên cương

Lênh đênh sóng gió mịt mùng / Hoàng Sa xa khuất muôn trùng nước non/  Đất đai còn Tổ quốc còn/  dù dăm ngọn cỏ đôi hòn san hô

Đổi đêm ân ái đồng tính lấy nhà Hà Nội

Thế là, tôi đã có nhà ở Hà Nội. Vợ con được an nhàn hơn. Nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn dằn vặt vì nhục nhã, dằn vặt về tình yêu của cô  gái giành cho tôi...

Sai động trời những việc to vo nhỏ?

Dù TTCP  đã chỉ ra rất rõ những ai phải chịu trách nhiệm về vụ việc này nhưng theo ông Tú, vụ việc đã được vo nhỏ, cất đi và không ai phải chịu trách nhiệm cụ thể về sai phạm “động trời” này.

Không có đâu một túp lều tranh, hai trái tim vàng

Giá mà gia đình tôi giàu có hơn, giá mà em không chê tôi nghèo...Lúc em nói lời chia tay, tôi đã nghĩ đến những điều giá mà đó và đã bật cười một cách chua xót, cười cho một tình yêu đang đẹp...

Lấy người ngoại tỉnh…

Tôi ở Hà Nội, tôi muốn kết hôn với người ở Hà Nam. Xin hỏi kết hôn với người ngoại tỉnh thì phải làm những thủ tục gì? Xin cám ơn. (Câu hỏi của bạn Lương Việt Cường).

Khúc dâng Mẹ

Con ngày nào cũng thương nhớ biển xa / Con ngày nào cũng ngóng tìm tin Mẹ / Trái tim nhỏ và nỗi niềm vẫn thế / Sóng trong lòng thành bão tố trùng khơi.