10 năm nữa, anh và em ai sẽ hạnh phúc hơn?

Ngày tốt nghiệp, cũng là ngày em thông báo em đi du học, lúc này tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và em. Em là con gái Hà nội, bố em là phó tổng giám đốc...Còn tôi, chỉ là một sinh viên mới ra trường.

Cậu bé bại liệt tài năng chỉ ước có chiếc xe điều khiển bằng động cơ

Xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, không ai là không biết đến tấm gương vượt lên số phận của em Nguyễn Bá Kỳ. Hơn 10 năm nay, Kỳ bị đau bại liệt, mọi sinh hoạt hằng ngày đều diễn ra trên chiếc giường tre 2m...

Cười với chữ và nghĩa

Cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ. Chỉ một đoạn đường từ nhà đến công sở, ta cũng có thể bắt gặp rất nhiều điều thú vị và đáng để suy ngẫm, có thể cười để rồi lại buồn. Chuyện chữ và nghĩa là một ví dụ.

Gửi sóng cho anh- lính đảo Trường Sa!

Để chiều chiều em lén ra với biển / Bỏ mặc mẹ gánh gồng mưa nắng / Em xoải mình gom sóng gửi cho anh!

Ở nhờ nhà chú ruột, được nhâp khẩu Hà Nội không?

Chị họ tôi đã tạm trú (ở nhờ) tại căn hộ của cha tôi hơn 1 năm cùng với tôi. Vậy chị tôi có thể nhập hộ khẩu Hà Nội được không và thủ tục như thế nào?

Em cần 8 năm để quên đi một người!

Bốn năm cho một tình yêu nhưng có lẽ em cần gấp đôi thời gian ấy để quên đi một người đã mang đến cho em cả hạnh phúc và khổ đau.

Nóng rẫy chuyện đất di tích bị xâm hại

Chùa Đại An được công nhận di tích vào tháng 1/1995. Bốn năm sau thành phố có quyết định cụ thể Quy hoạch khu di tích này, thế nhưng đến nay di tích này vẫn chẳng được An.

Biển nghiêng

Lính đảo như cây phong ba / Vững vàng ngày đêm bên sóng / Biển ơi cứ nghiêng anh rót / Về em hết cả yêu thương…

Ba con mất rồi, xin hãy cứu lấy mẹ con!

Thú thật tôi đã bật khóc khi nhận được lời khẩn cầu cùng tấm hình một người đàn bà là mẹ của một chàng trai 19 tuổi đang nằm chờ chết ở miền quê khó nghèo Điện Bàn, Quảng Nam do một tai nạn bất ngờ ập xuống.

Phải khởi tố vụ “xăng A83 giả A92”

Sau khi đọc bài “Xăng A83 giả A92: Hàng ngàn tấn tuồn ra thị trường”, nhiều bạn đọc đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet, thể hiện rõ sự bức xúc của mình.

Bé Kim Yến đã đi về nơi vĩnh hằng

“Anh ơi, bác sĩ kêu em vào gặp con lần cuối rồi đưa cháu về lo hậu sự. Cháu không qua khỏi được rồi”, anh Phạm Thanh Hiền cha của bé Phạm Kim Yến nấc nghẹn từng lời khi thông báo tin xấu với người viết bài.

Cảnh báo những chiêu lừa cực kỳ dễ “dính”

Những chiêu lừa nhìn chung đều đánh vào tâm lý được mua rẻ, hay kiếm tiền một cách cực dễ hầu như không tốn công sức…  mà nhanh chóng có món tiền lớn. Có rất nhiều người mắc bẫy của bọn chúng, khi nhận ra thì đã quá muộn

Ở nhà thuê có được cưới vợ?

Nhà tôi thuộc diện giải tỏa, hiện nay tôi đang ở nhà thuê. Vậy xin hỏi tôi có được đăng ký kết hôn hay không và thủ tuc đăng ký như thế nào?

Sao gươm

Hoàng sa Trường sa - Biển trời lộng gió / Đảo con thuyền nhỏ - Lính là mỏ neo.

Cầu cứu người cũ khi có thai với trai Hà Nội

Không còn nơi để về, không còn chỗ để đi khi cái bụng đã bắt đầu thấy rõ. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành cầu cứu người yêu cũ…

Nhiều bạn đọc muốn chia sẻ với gia đình "bố muốn bán thận cứu con"

Sau khi VietNamNet đăng bài: “Nỗi lòng người cha cùng đường bán thận cứu con” đã có có rất nhiều bạn đọc gửi email và điện thoại về tòa soạn để chia sẻ với hoàn cảnh của bé Phạm Kim Yến bị bệnh tim bẩm sinh.

Nhức lòng căn nhà người đàn bà điên và ba đứa con nhỏ

Trong ba người con của anh chị, cháu Thủy bị khuyết bộ phận sinh dục, rất khó trong sinh hoạt hằng ngày. Còn cháu Linh bị nổi hạch theo đường day từ khi sinh ra nên cơ thể cứ gầy yếu, quặt quẹo đi.

“Bẫy cát” trên cầu Kiện Khê

Nhiều tháng qua, tại cầu Kiện Khê, thuộc thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, toàn bộ mặt cầu bị các xe tải chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi đất đá, cát sỏi khắp mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Phá thai vì không muốn có con

Chúng tôi yêu nhau được 6 năm và hiện đang gặp trục trặc vì chuyện sinh con.Tôi mới phát hiện cô ấy vì không muốn có con nên phá thai đã 4 tháng tuổi (16 tuần tuổi).

Hậu “đập đá”: chỉ là bệnh viện hoặc nhà tù

Dù là một bác sĩ tâm thần có tiếng nhưng cũng phải mất hơn 1 năm kiên trì động viên, chạy chữa tích cực, người cha ấy mới giúp được đứa con trai độc nhất thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng của ma túy “đá”…

Vẽ Việt Nam

Vẽ Việt Nam/ tô thật đậm màu đất nâu, màu biển xanh/ nhưng đừng quên/ trong đất và trong biển/ có giọt máu đỏ.

Xây dựng gia đình văn hóa: hạn chế từ đâu?

Việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa ở một số nơi còn nhiều hạn chế, bất cập như: mang nặng tính hình thức, chất lượng chưa cao, việc bình chọn, xét đề nghị còn thiếu công khai, khách quan...

Sốt ruột vì họ đang bay, còn ta …chạy chậm

Bài “Nói và làm: Mất cơ hội vì cải cách kiểu chậm đều” đã thu hút dông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Nỗi lòng người cha cùng đường bán thận cứu con

“Em đã bàn với hai bên gia đình là sẽ tìm người cần mua thận bán bớt một quả. Bởi, chỉ có như vậy mới nhanh chóng có một số tiền lớn để chạy chữa cho con.

“Đập đá” phá thẳng vào thân

Sau hơn một năm “bén duyên” với ma túy “đá”, Nam trở nên thân tàn ma dại, tay chân lở loét, cứ hễ trời hanh khô một chút là da nứt toác, chảy máu.