Sửng sốt thầy hành xử với thầy

Cứ vài ngày Hiệu trưởng Lê Tiến Dũng lại gọi điện thông báo tình hình. Lần nào ông cũng nêu nhiều bức xúc về những tố cáo không được giải quyết.

Mẹ cũng đã sẵn sàng

Mỗi tấc đảo mỗi tấc biển của tổ tiên để lại / Dẫu mộ gió vẫn phải giữ nguyên mãi mãi  / Nếu cần mẹ cũng ra khơi.

Bị phụ tình...bà già đâm đơn kiện "phi công trẻ"

Dường như tình yêu không có tuổi tác. Nhưng những cuộc tình theo kiểu “xin cho” luôn ẩn họa những kết cục buồn. Nó  trở thành câu chuyện đầy nước mắt của người trong cuộc và những tiếng cười thầm của người đời.

Hố đen làm Matiz ngần ngừ, Lexus điêu đứng

Một số loại xe ô tô lớn như Lexus, Fortuner thì liều rẽ bánh vượt qua, một số loại nhỏ như Matiz, Kia Morning không dám liều lĩnh thì lui lại chọn đường bên cạnh.

Bảo vệ làm mất đồ, xử lí thế nào?

Bố tôi làm bảo vệ, để mất đồ của cơ quan trong ca trực, xin hỏi hình thức kỷ luật như nào?

Khi chồng là bóng kín

Ai cũng tưởng tôi là người hạnh phúc nhưng sự thực tôi là một người vợ bất hạnh, và nỗi bất hạnh này đối với tôi như một tủi nhục không thể chia sẻ cùng ai...

Cực sóng

Bắt đầu từ tuần này, "Nhịp cầu thơ" cùng với trang Văn hóa sẽ đăng tải thơ trong cuộc thi "Đây biển Việt Nam", đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Đầu tư 1,6 tỷ đồng xây chợ rồi….. bỏ hoang

Năm 2008, chợ Quảng Thạch với tổng số vốn lên tới 1,6 tỷ đồng (trong đó Nhà nước đầu tư 80%, còn nhân dân đóng góp 20%). Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng hoạt động, chợ đã bị bỏ hoang.

Xấu hổ vì người yêu...nói tục

Người yêu em mắc tật nói bậy rất nhiều khi nói chuyện. Khi hai đứa ngồi với nhau, chỉ cần có một chuyện rất nhỏ là anh ấy lại nói ra những lời lẽ thô tục.

Em sẽ chờ đến khi anh quên người cũ

Em không ngại sự chờ đợi, nếu đợi chờ mà mọi sự sẽ êm đẹp thì em hoàn toàn đồng ý? Nhưng em sợ, sợ một ngày anh và cô ấy sẽ bước bên nhau và gạt em ra. Em biết làm gì bây giờ đây?

Bên bờ sóng em nghe...

Bắt đầu từ tuần này, "Nhịp cầu thơ" cùng với trang Văn hóa sẽ đăng tải thơ trong cuộc thi "Đây biển Việt Nam", đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tổ quốc bên bờ biển cả

Bắt đầu từ tuần này, "Nhịp cầu thơ" cùng với trang Văn hóa sẽ đăng tải thơ trong cuộc thi "Đây biển Việt Nam", đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Chung sức, chung lòng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Để góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ lụt miền Trung và ĐBSCL, Báo VietNamNet trân trọng mời quý bạn đọc cùng chung sức, chung lòng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Nàng dâu đốt nhà chồng: Đạo lí và pháp luật ở đâu?

Vụ việc “Con dâu đốt nhà bố mẹ chồng” mới đây đã khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều trăn trở được đặt ra, cả ở góc độ đạo lí và pháp lí.

Gần vợ là thấy… cũ

Khoảng 4 tháng vợ chồng tôi gần nhau 1 lần lần và lần gần nhất cách đây khoảng 3 tháng. Tôi không biết vợ chồng tôi có bệnh tật gì không nữa…

Đáng chú ý

Đi thẩm mỹ để giữ chồng nhưng sợ… di chứng

Ngoài việc tân trang lại bên ngoài thì cũng đừng quên nét đẹp “công, dung, ngôn, hạnh” của người phụ nữ.

Khó như làm vợ hai

Chẳng ai muốn làm việc gì mà phải làm lại hai lần, nhất là việc lấy vợ lấy chồng, biết sai lầm thì phải sửa chữa nhưng làm vợ “tập hai” cũng lắm nỗi gian truân.

Đau lòng vì “sản xuất trong nước bị bóp chết”

Nhiều bạn đọc bức xúc sau khi đọc bài “Hoa mắt vì lợi ích trước mắt, bóp chết sản xuất trong nước”, đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn

Trong tháng 9, tháng 10/2011, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Trao nhau tất cả mới giật mình… chưa yêu

Yêu nhau 4 năm, đã trao nhau tất cả nhưng gần đây cô ấy lại bảo: "Em cảm thấy mình không yêu anh".

Từ biển mà đi

Bắt đầu từ tuần này, "Nhịp cầu thơ" cùng với trang Văn hóa sẽ đăng tải thơ trong cuộc thi "Đây biển Việt Nam", đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Xe máy: Công và tội

Một trong những chủ đề làm nóng dư luận thời gian này là bài toán ùn tắc giao thông nội đô vẫn đang trong thế bế tắc, chưa có lời giải nào ưu việt.

Phụ nữ 22 lấy đàn ông 47

Chênh lệch 25 tuổi pháp luật có cấm kết hôn?

Doanh nghiệp “tự cứu”, bằng cách nào?

Bài “Nối đuôi nhau phá sản, doanh nghiệp phải tự cứ mình” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Nhiều bạn đã gửi email phản hồi về Báo VietNamNet.

Măng non bị ung thư máu hoành hành

Gương mặt đen sạm, đôi mắt như lồi ra, đầu tóc đã rụng gần hết sau lần điều trị bằng hóa trị. Chân, tay bắt đầu bị teo tóp chỉ còn da bọc xương, là những hình ảnh đến giờ vẫn ám ảnh tâm trí tôi khi gặp em Vũ.