Không được mổ tim Sơn chỉ còn đường chết

Bác sĩ hẹn ra viện mổ, chần chừ bao nhiêu lần nhưng hôm qua (ngày 16/5) anh Nhật buộc phải đưa con ra. Cơn đau tim của con ngày một nghiêm trọng nếu để lâu có thể dẫn đến suy tim gây tử vong…

Chị nhường anh ấy cho em đi!

Anh say cô vì sự trẻ trung, ngây thơ và trong sáng, còn cô si mê anh vì sự từng trải, ga lăng và biết cô cần gì, muốn gì. Họ ở với nhau cả năm nay và cô ấy muốn tôi phải nhường chồng…

Em không muốn lạc mất anh lần nữa…

Đã từng khao khát, từng mơ tưởng người đi cạnh mình suốt cuộc đời là T. Những gì tưởng chừng quá xa xôi đã hiện hữu ngay trước mặt. Chỉ cần giơ tay ra là có thể bắt lấy nhưng sao tôi lại không đủ can đảm để đối mặt?

Anh muốn tôi lấy chồng nhưng vẫn là bồ của anh

Trong 2 năm yêu anh, tôi lặng lẽ một mình với nỗi nhớ thương anh, khắc khoải trong sự dằn vặt mình là người có tội khi xen vào cuộc sống của người phụ nữ khác. Nhưng, tôi yêu anh thực sự.

Chồng rao bán tinh trùng để hưởng lạc

Vô tình vào web mua bán chơi, tôi phát hiện số điện thoại thật và nick ảo của chồng rao bán tinh trùng trên mạng. Từ đêm đó mỗi khi nằm cạnh chồng, tôi đều cố gắng nằm thật xa… Bàn tay anh động vào tôi khiến tôi ghê sợ.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn

Trong tháng 4 và tháng 5/ 2011, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

Hai giám thị chông chênh say nắng tình

Nếu như hôm ấy đừng mưa. Nếu như hôm ấy đừng đưa nhau về. Nếu như người yêu của anh bây giờ không phải là đồng nghiệp trường tôi...

Đừng tốt với em nữa… để em có thể quên anh

Bên ngoài ai cũng thấy tôi cứng rắn và mạnh mẽ nhưng không hiểu sao tôi không phải là mình mỗi khi nhìn thấy anh. Xin đừng quá tốt với đứa em gái ngu ngốc này nữa vì điều đó càng làm nó đau khổ hơn.

U40... lạc bước “lỡ” yêu?

Anh cũng không giàu có và đẹp trai. Là một phụ nữ ở độ tuổi U40, tôi không còn trẻ nữa, thế nhưng tôi lại run lên mỗi khi anh “cố tình hay vô ý” chạm vào người tôi một cách ngẫu nhiên.

Khánh thành nhà tưởng niệm Bác Hồ

Bà con nhân dân xóm 3, thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình chủ trương xây dựng nhà tượng niệm Bác Hồ làm nơi trưng bày các hiện vật, giáo dục lòng yêu nước cho con cháu.

Giữ im lặng chuyện vợ ngoại tình để ...

Bản thân tôi đã tự hứa là không bao giờ để hai đứa con tôi biết mẹ ngoại tình đến năm lần bảy lượt bị ba nó bắt quả tang, dù chúng tôi không còn gì với nhau nữa nhưng tôi không muốn chúng biết việc xấu về mẹ.

Say nắng ư…chuyện xảy ra với nhiều người

Tôi nghĩ chuyện bộc phát cảm xúc, chuyện ngoại tình, chuyện say nắng hoàn toàn có thể xảy ra với tất cả mọi người. Tôi hy vọng mọi người đừng quá gay gắt với chị Lan trong tâm sự: Sau cái lần đê mê ấy… tôi lãnh cảm với chồng.

Âm thầm so sánh chồng với sếp

Sếp ngày càng quan tâm đến tôi nhiều hơn từ chuyện trò đến những món quà tặng sau chuyến đi công tác xa về. Khi thì lọ nước hoa, khi thì chiếc váy gợi cảm… Sếp tặng tôi rất kín đáo và cũng rất ý nhị.

Người thứ 3 vô tình

Sự nhạy cảm của người phụ nữ đã giúp vợ cậu ấy phát hiện ra trong lòng chồng mình có hình bóng của một người phụ nữ khác... Tôi thấy thương người con gái đó và thương cả bản thân mình.

Phản bội người yêu, tôi chạy theo chàng họ sở

Hai tuần, tôi phản bội người yêu hoàn hảo của mình, để lao vào cuộc tình sét đánh với chàng công nhân. Đột nhiên chàng được báo tin về quê gấp. Tôi chưng hửng ngồi chờ đợi mà đâu biết...

Đáng chú ý

Giữ cho người yêu, tôi tự giải quyết và ân hận

Yêu nhau hơn một năm, tôi và bạn gái chưa một lần vượt quá giới hạn. Nhưng vì bạn bè thách đố, lại muốn “thử” một lần cho biết, tôi đã “nếm trái cấm” sau lần quan hệ với gái mại dâm.

Tâm sự bằng tiếng Anh với trai lạ trước mặt chồng

Vợ tôi nghĩ quá thoáng, hành động thoáng, có phải cô ấy cố tình dẹp đường cho việc ngoại tình của mình?

Nhân tình muốn có con chung

Anh vẫn chỉn chu với gia đình và vẫn yêu tôi cuồng dại. Anh luôn ghen, luôn sợ tôi có người đàn ông khác,  mong muốn lớn nhất của anh là tôi sinh cho anh một đứa con.

Đau đớn u máu trên mặt trẻ 3 tuổi

Khối u lớn mọc trên mặt em nhỏ 3 tuổi có thể khiến người yếu tim giật mình, thế nhưng nó là một cái “họa” của một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Quảng Nam…

10 năm yêu em…nhưng tôi không dám ngỏ lời

Đã gần 10 năm từ ngày quen nhau, cả hai đều biết có tình cảm với nhau mà chẳng thể nói một lời yêu. Tôi yêu em nhưng không muốn em khó xử với bố mẹ.

Gần ngày cưới anh anh đi nhà nghỉ cùng "bồ"

Tôi chắt bóp từng đồng để lo cho tương lai của hai đứa, suốt 6 năm tôi dâng tặng tất cả những gì quý giá của người con gái. Nhưng cái tôi nhận được chỉ vài ngày trước khi cưới, anh quen người mới, họ đưa nhau đi nhà nghỉ.

Hồi âm đơn thư bạn đọc đầu tháng 5/2011

Chúng tôi tiếp tục cập đơn thư của các bạn đọc đầu tháng 5/2011, gửi Báo VietNamNet

Cho một lần ái ân được một lời xin lỗi

Tôi cũng không ngờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh như thế, bảy năm liên lạc nhưng chưa hề biết mặt, ngay cả cái tên của anh tôi cũng ngờ ngợ không biết có phải tên thật không. Thế nhưng tôi đã cho đi ái ân…

Nếu em không tìm được ai…thì hãy quay về

Nếu em tìm được ai tốt hơn anh mà họ mang lại cho em tình yêu, hạnh phúc và cuộc sống ổn định thì anh sẽ luôn chúc phúc cho em. Còn nếu không thì em hãy quay về… anh luôn đợi em.

Chia tay nhau để em thấy mình không kém cỏi

Không có tôi, em không phải lo lắng, không cảm thấy dằn vặt, mệt mỏi, không thấy mình kém cỏi... Em sống tốt hơn khi không có tôi, vậy thì tốt hơn hết là tôi không nên có mặt trong cuộc sống của em.