
TIN BÀI KHÁC
UBND phường công chứng hợp đồng có hiệu lực không?
Vô tình đục két sắt giúp “kẻ trộm”
Yêu cậu chủ, mẹ chồng tương lai mắng em là "kẻ hám tiền"
Bị đâm nhầm...pháp luật xử lý thế nào?
Rùng mình vì… nợ bất động sản
Qua nhà bạn trai nghỉ trưa...bị xâm hại
![]() |
|
(ảnh minh họa) |
Giờ anh ấy muốn chúng em tiến đến hôn nhân nhưng em rất băn khoăn. Biết đâu đến lúc nào đó, anh ấy lại nghe theo những lời ngăn cản của mọi người và quay lưng lại với em? Có thể lúc này anh ấy rất yêu em nhưng vài năm nữa, khi em già và xấu hơn bây giờ, rất có thể mọi chuyện sẽ thay đổi...
Em phải làm gì để vượt qua khó khăn này? Minh (Vũng Tàu)
Tư vấn viên chia sẻ:
Minh thân mến, theo chị thì mỗi người chúng ta luôn có rất nhiều các mối quan hệ xã hội và các mối quan hệ đó cũng có phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống của chính chúng ta. Nhưng hơn hết và quan trọng nhất vẫn chính là cách nhìn nhận và suy nghĩ của bản thân mình.
Hai em yêu nhau nhưng lại gặp phải sự ngăn cách của mọi người xung quanh và vì điều đó nên em sợ tình yêu của anh ấy sẽ thay đổi? Giờ chúng ta sẽ giải quyết dần dần từng chuyện một, em nhé!
Bố mẹ người yêu sợ em không đủ sức khỏe để sinh con và chăm lo gia đình ư? Chị chưa gặp em nên không rõ hình thức của em thế nào nhưng em có thể thay đổi một chút để tôn lên vẻ đẹp hình thức của mình. Em hãy chọn cho mình những bộ trang phục phù hợp hơn, đồng thời cũng nên lập kế hoạch tăng cân chút xíu cho thân hình của mình cân đối và khỏe mạnh hơn. Em cũng có thể học thêm lớp nấu ăn, lớp kĩ năng gia đình để hoàn thiện mình hơn và hãy chứng minh rằng em đang rất cố gắng hoàn thiện bản thân trước mặt gia đình người yêu bằng những dịp cuối tuần về nhà anh ấy chơi và tổ chức một bữa cơm nho nhỏ.
Với bạn bè của người yêu, những khi xuất hiện trước mắt họ, em hãy thay đổi một chút bằng việc trang điểm, thoa một màu son trẻ trung hơn hay mặc bộ đầm sắc màu hơn...Thêm nữa, em hãy hòa đồng cùng những câu chuyện phiếm với họ để họ thấy rằng em cũng rất trẻ trung và biết cách nói chuyện...
Còn chuyện công việc, theo chị nghĩ thì trước mắt, em phải làm tốt công việc hiện tại của mình đã. Mình cứ cố gắng dần dần, từng bước một, nếu em chăm chỉ và cố gắng, em sẽ nhận được mức thù lao hợp lí, đủ trang trải cho cuộc sống của mình!
Và quan trọng nhất, em hãy để trái tim lên tiếng xem người yêu em bây giờ có thực sự là người em cần suốt quãng đời còn lại hay không nhé! Và người ấy có sẵn sàng chăm lo, che chở cho em suốt đời không nhé!
Mong tin tốt lành của em. Chúc em vững tin vào cuộc sống!
Chị Ban Mai
Gặp phải các tình huống tâm lý khó xử trong cuộc sống, bạn đọc
có thể gửi thư về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn chúng tôi sẽ liên hệ
với các chuyên gia tâm lý để chia sẻ cùng bạn
