Xem nhanh:
  • • Con đường ven hồ
  • • Những con ngõ nhỏ cạnh hồ
  • • Bãi đất trống cạnh hồ Tây
  • • Ngắm hoàng hôn ở hồ Tây

Con đường ven hồ

Hồ Tây là hồ nước tự nhiên nằm ở phía tây bắc nội thành Hà Nội. Nơi đây từng có nhiều tên gọi như hồ Mù Sương (Dâm Ðàm), hồ Trâu Vàng (Kim Ngưu), đầm Xác Cáo... Với diện tích khoảng 500 ha, đường vòng quanh hồ dài gần 20 km, hồ Tây sở hữu nhiều góc chụp đẹp, thu hút du khách đến check-in.

Ảnh: Nguyễn Bình
Ảnh: Nguyễn Bình
Ảnh: Nguyễn Bình
Ảnh: Nguyễn Bình

Những con ngõ nhỏ cạnh hồ

Những con ngõ nhỏ ở phố Từ Hoa là địa điểm check-in quen thuộc của nhiều du khách mỗi dịp ghé thăm hồ Tây. Trông bên ngoài những con ngõ này có vẻ đơn giản nhưng chỉ cần du khách đứng vào thì sẽ tạo nên một khung hình xinh xắn. Với hai bức tường trắng điểm xuyết thêm những ngọn dây leo, hay những bậc thang dẫn đến chiếc cổng làng nhỏ xinh khiến du khách không khỏi mê mẩn khi ghé thăm.

Ảnh: Nguyễn Bình

Ảnh: Nguyễn Bình, Nguyễn Việt Hà

Bãi đất trống cạnh hồ Tây

Bãi đất trống cạnh phủ Tây Hồ là địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in. Nơi đây mang vẻ đẹp hoang dại nhưng không kém phần nên thơ. Vì vậy, du khách ghé thăm chỉ cần diện một bộ trang phục có phong cách vintage thì sẽ cho ra đời những bức ảnh xinh.

Ảnh: Nguyễn Việt Hà
Ảnh: Nguyễn Việt Hà
Ảnh: Nguyễn Việt Hà

Ngắm hoàng hôn ở hồ Tây

Ngắm hoàng hôn ở hồ Tây là trải nghiệm chưa bao giờ hết hot đối với người dân Hà Nội và du khách mỗi dịp ghé thăm thủ đô. Với tầm nhìn rộng, ít bị che khuất bởi những tòa nhà cao tầng, cộng thêm phong cảnh hữu tình, nên thơ, nơi đây được mệnh danh là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Hà Nội. 

Vào xế chiều, khi hoàng hôn dần buông, ai đi qua hồ cũng đều muốn dừng xe nán lại để chiêm ngưỡng và lưu giữ khoảnh khắc này.

Nhật Hạ tổng hợp