Ông Viktor (48 tuổi) ở vùng Stavropol của Nga đã tìm mua một bộ đồng phục và đóng giả làm cảnh sát giao thông ở thành phố Pyatigorsk. Theo trang Oddity Central, khoác trên mình bộ trang phục giả mạo, cùng kỹ năng diễn xuất tự tin, Viktor đã cùng các cảnh sát thật đi tuần tra trên nhiều con phố.

Viktor tích cực ngăn chặn nhiều người tài xế lái xe cẩu thả, và giáo huấn họ về các quy tắc đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, hành vi giả danh của Viktor đã bị bại lộ sau 2 tháng.

Ảnh minh họa

Khi kiểm tra camera gắn trên người các cảnh sát giao thông trên phố Pervomaiskaya, nhà chức trách thấy có 5 người làm nhiệm vụ nhưng hồ sơ chỉ có 4. Sau khi tìm hiểu, họ phát hiện người còn lại là giả mạo.

Viktor đã đi tuần với 4 cảnh sát giao thông thật ít nhất 5 lần kể từ tháng 5, và không ai phát hiện ra sự bất thường. Sau khi bị bắt, Viktor đã thừa nhận mạo danh cảnh sát. Người này bị cáo buộc vi phạm luật giao thông, và cản trở cảnh sát thực thi nhiệm vụ.

Những cảnh sát thật, từng có thời gian làm việc với Viktor, cũng đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận. Họ đã phủ nhận, và khẳng định chưa từng gặp mặt Viktor trước tháng 5.