Gần 1 năm kể từ ngày con trai thứ hai qua đời vì bệnh suy thận, bà Phùng Thị Hồng (SN 1970, xóm 2 xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) gầy sọp người, đêm nào cũng thương nhớ con đến mất ngủ. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, bà Hồng lại lo lắng đứng ngồi không yên vì con trai cả Bùi Văn Thơ (SN 1980) cũng đang mắc bệnh suy thận nặng.

387568332 239439922144492 4777939853963516613 n.jpg
Gia đình bà Phùng Thị Hồng có 2 người con đều mắc bệnh suy thận.

Trong căn nhà nhỏ nằm heo hút cạnh con mương, bà Hồng tâm sự, vợ chồng bà có 3 người con gồm 2 trai và 1 gái. Con gái út đã đi lấy chồng xa, kinh tế khó khăn, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. 

"Sau khi con trai thứ hai mất, đứa lớn cũng phát hiện mắc bệnh suy thận, chồng tôi lao đầu vào kiếm tiền lo chữa bệnh cho con. Nhưng sức ông ấy có hạn, tuổi cao rồi, chẳng làm được nhiều", bà run run kể. Chồng bà, ông Bùi Văn Thân (SN 1968) làm bốc vác thuê, còn trước kia bà đi thu mua đồng nát. Tiền kiếm được phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu trong nhà.

Mặc dù khó khăn bủa vậy song ông bà luôn tự hào vì các con ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ. Bất hạnh xảy đến vào năm 2016, con trai thứ Bùi Văn Thư đang làm thợ điện nước trên Hà Nội, sức khoẻ bỗng suy kiệt nghiêm trọng. Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận Thư mắc bệnh suy thận, phải nhập viện cấp cứu.

Không ngờ đến năm 2017, con trai cả Bùi Văn Thơ cũng được phát hiện mắc bệnh tương tự. Anh Thơ buộc phải nghỉ công việc lái máy xúc ở trong Nam để điều trị bệnh.

387567182 714035077257045 6536242691893834335 n.jpg
Anh Thơ được nhận làm cho một xưởng nhựa với công việc nhẹ nhàng.

Kể từ đó, cả hai người con trai của bà Hồng phải nhập viện điều trị lọc máu liên tục để duy trì sự sống. Gần 7 năm chạy vạy khắp nơi để xoay xở tiền bạc, lo cứu mạng cho con, vợ chồng bà rơi vào cảnh khó khăn chồng chất. Đến năm 2022, không thể chống chọi được tiếp, Thư đã trút hơi thở cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình.

387555053 6771523532895750 5998865061808328446 n.jpg
Lọc máu liên tục khiến cánh tay của anh Thơ bị nổi những cục ven lớn.

“Cũng vì cái nghèo, chúng tôi không có điều kiện cho các con điều trị kịp thời. Giờ chỉ còn đứa con trai đầu đang giành giật sự sống trong bệnh viện. Bác sĩ nói cách cứu con duy nhất là ghép thận, nhưng chi phí đến cả tỷ đồng, vợ chồng tôi lực bất tòng tâm rồi chú ơi!", người mẹ khốn khổ nghẹn ngào. Căn nhà xác xơ là tài sản duy nhất còn lại, nếu bán cũng chẳng đủ tiền, mà bán đi thì họ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

387339229 1123410459070426 8088586575604136509 n.jpg
Bố mẹ nghèo khóc nghẹn vì không đủ tiền cho con chữa bệnh.

Hiện tại, anh Thơ đang làm công nhân cho một xưởng sản xuất nhựa. Biết hoàn cảnh của anh, chủ xưởng cũng tạo điều kiện cho anh làm việc nhẹ nhàng. Mỗi tuần anh Thơ đi làm 3 ngày, thời gian còn lại để đến bệnh viện lọc máu. Thu nhập đủ trang trải tiền nhà trọ và sinh hoạt hàng ngày, còn thuốc men và chi phí điều trị khác, gia đình đều phải vay mượn.

Trong lúc rối ren, mới đây bà Hồng phát hiện bản thân bị u tuyến giáp và viêm đa khớp. Thế nhưng bà không dám điều trị, vẫn cố ở nhà làm thuê kiếm tiền mua thuốc cầm cự. Chứng kiến mẹ khổ sở vì mình, anh Thơ bất lực thốt lên: "Em là đứa con bất hiếu vì đến giờ này vẫn không báo đáp được gì, lại để bố mẹ vất vả vì mình. Em cũng mong được ghép thận để mau khoẻ lại, đi làm kiếm tiền trả nợ và phụng dưỡng cha mẹ".

387331024 1021242155771113 4927950977495215348 n.jpg
Anh Thơ hiện đang lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cán bộ xã Bình Hoà, huyện Giao Thuỷ cho biết: Gia đình bà Phùng Thị Hồng thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Họ có 3 người con thì 1 người đã qua đời do bệnh suy thận, con trai lớn hiện cũng đang điều trị bệnh này, chi phí vô cùng tốn kém. Rất mong hoàn cảnh của họ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Bà Phùng Thị Hồng, xóm 2, xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

SĐT : 0356307445

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.283 (Anh Bùi Văn Thơ)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081