8h ngày 11/4, các phương tiện lưu thông trên đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) bị kẹt cứng ngay từ sáng sớm. Lòng đường ô tô đi thành nhiều hàng, vỉa hè chật kín xe máy. 

Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra tại trục đường Hồ Tùng Mậu, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy kéo dài tới đoạn giao với đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy). Nguyên nhân, Hà Nội có mưa phùn vào giờ cao điểm kèm theo nồm ẩm. 

Mỗi ngày người phụ nữ (khẩu trang xanh) đi từ Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) đến Yết Kiêu (quận Hoàn Kiếm) hết 15km để tới cơ quan. “Nay biết trời mưa có thể tắc đường, tôi đã đi từ 8h15 nhưng mất 20 phút mới tới được đường Xuân Thuỷ, khả năng bị muộn giờ làm 30 phút”, chị nói trong lúc dừng xe chờ đợi. 

Mặc dù nhiều tuyến vỉa hè đã có dải phân cách cứng cắm trên vỉa hè, nhiều người đi xe máy vẫn cố tìm cách len lỏi qua.

Ngại đi làm trời mưa, chị Linh (quận Cầu Giấy) đã gọi xe ôm công nghệ. “Hễ cứ mưa là tắc, đường lại trơn trượt, tay lái tôi yếu nên phải chọn cách này. Hôm nay không hiểu sao tắc đường nặng thế, mãi chưa qua được khu vực này, hơi nản”, chị nói. 

Đường Nguyễn Trãi lúc 7h, lượng phương tiện tăng đột biến hướng từ Hà Đông vào trung tâm Hà Nội. Xe máy, ô tô chen nhau hỗn loạn suốt dọc tuyến từ đoạn giao với Trần Phú (Hà Đông) tới Ngã Tư Sở.

Người điều khiển phương tiện lưu thông qua nút giao Trường Chinh - Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Láng rất cực nhọc.

Ô tô từ đường vành đai 2 lưu thông qua Ngã Tư Sở phải nhích từng chút, mỗi xe mất hàng chục phút mới có thể di chuyển từ đường dẫn xuống tới đường Trường Chinh.

Hướng từ đường Trường Chinh đi Ngã Tư Sở, dòng phương tiện bị dồn ứ kéo dài hơn 400m. Nếu như xe máy chờ 2 - 3 nhịp đèn đỏ để qua ngã tư thì ô tô đi trên vành đai 2 trên cao phải mất 15 - 20 mới xuống được đường dưới thấp.

Người đi bộ phải dè chừng khi có nhiều xe máy chạy vèo vèo xung quanh mình.

Người đi xe máy len lỏi lên bất cứ vị trí nào còn trống trên vỉa hè để vượt qua đoạn ùn ứ.

Nhiều hành khách đi ô tô từ xa về đến Hà Nội tỏ ra mệt mỏi, sốt ruột khi xe phải nhích từng đoạn đường ngắn để thoát qua khu vực rối loạn. Phải đến 9h30, tình hình giao thông mới bắt đầu “hạ nhiệt”, các phương tiện đi qua Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng… lúc này có thể lưu thông bình thường.